Kéo lùi chuyên nghiệp

Có thể nói Việt Nam là một trong những nước có nền bóng đá lên chuyên nghiệp sớm ở khu vực. Từ năm 2000, Việt Nam đã có giải bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên V-League. Đây là điều đáng mừng cho một đất nước có tinh thần hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt không thua bất cứ nơi nào.

12 năm sau, bóng đá Việt Nam tiến thêm nột bước dài, có công ty chuyên tổ chức các giải bóng đá quốc gia: Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Từ bấy đến nay, bóng đá Việt Nam từng bước chuyên nghiệp hóa theo tinh thần và nghị quyết, còn thực tế sự chuyên nghiệp của một nền bóng đá, của các CLB tới đâu lại là chuyện khác.

Hiện nay, có rất nhiều phàn nàn từ dư luận lẫn chính người trong cuộc về sự thiếu chuyên nghiệp này. Nhưng giải hàng năm thì vẫn phải diễn ra, cuối giải, các đội lại hoan hỷ nhận thưởng và ban tổ chức thì không ngừng rút kinh nghiệm để mùa sau có sự chuyên nghiệp hơn. Nếu như tinh thần giải của năm 2000 là: mang tên chuyên nghiệp rồi đi lâu thành đường, thì hiện nay là: duy trì chuyên nghiệp và rút kinh nghiệm dần. Cái sợi dây kinh nghiệm ở ta với tất cả mọi việc nói chung và bóng đá chuyên nghiệp nói riêng thì dài lắm!

Mùa bóng hai năm trước, CLB Quảng Nam vô địch thuyết phục nhưng đùng một cái, đội này không thể tham dự AFC Champions League vì không đạt chuẩn chuyên nghiệp. Hay trường hợp của CLB Hà Nội FC gần đây, dù đã vào đến chung kết AFC Cup liên khu vực, song bị loại khỏi cúp châu Á, do không chuyên nghiệp (không có đội dự giải U15 Quốc gia). Điều oái ăm là chính Hà Nội FC có đội U15 nhưng lại cho Sài Gòn FC “mượn tạm”...

Việc các CLB bóng đá Việt Nam không đạt chuẩn của LĐBĐ châu Á (AFC) là chuyện dài, bởi nhiều quy định khắt khe mà không có chuyện “du di”. Trong khi Việt Nam thì ngược lại với cơ chế linh động, vừa làm vừa hoàn thiện. Ngay như việc các CLB không đạt chuẩn vẫn được đá V-League, các sân không đạt chuẩn vẫn được bảo lãnh. Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF từng trăn trở: “Quá trình vận hành theo cơ chế bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn đó nhiều vấn đề”.

Gần đây nhất, tại vòng 2 V-League 2020 (15/3), một câu chuyện nhân sự của CLB TP Hồ Chí Minh khiến dư luận cười ra nước mắt. Tại vòng này, ông Vũ Tiến Thành trong tư cách Chủ tịch CLB và cũng là HLV trưởng. Bóng đá chuyên nghiệp thế giới có lẽ chẳng ai làm được điều đó.

Bóng đá Việt Nam đã khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp từ năm 2000. Nhưng đã hai thập kỷ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cách làm bóng đá từ cấp CLB cho đến điều hành tổ chức VFF chưa cho thấy sự chuyên nghiệp thật sự.

THẾ NHƠN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/237529/keo-lui-chuyen-nghiep.html