Kết thúc V-League 2019: Tiếc nuối cho Sanna Khánh Hòa

Không nằm ngoài dự đoán, CLB Sanna Khánh Hòa đã chơi buông xuôi và rệu rã trên sân Pleiku ở trận đấu quyết định đến vận mệnh của chính họ trong cuộc chiến ở lại V-League. Đây là kết quả của một loạt sai lầm từ đầu mùa của đội bóng phố biển.

Đáng tiếc cho đội bóng “ngổ ngáo”

So với các tỉnh lân cận khu vực miền Trung, môi trường bóng đá của Khánh Hòa được xem là lý tưởng. Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng chung của V-League, Sanna Khánh Hòa chỉ là đội bóng “vừa đủ ăn”, nếu không nói là eo hẹp về kinh phí. Nhưng ông bà ngày xưa có câu “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, Sanna Khánh Hòa làm bóng đá theo cách của riêng mình và gặt được những thành công trong 5 năm trở lại đây. Đó là tận dụng cầu thủ địa phương và sử dụng lại các cầu thủ ngoại của các đội bóng khác với giá cả hợp lý.

Ngoài suất xuống hạng của Sanna Khánh Hòa, ban tổ chức xác định Thanh Hóa FC sẽ đá play-off với á quân giải hạng Nhất 2019 là CLB Phố Hiến để tranh tấm vé cuối cùng tham dự V-League 2020. Ban tổ chức quyết định sắp xếp thời điểm diễn ra trận play-off là vào 16 giờ ngày 29/10 tại sân Vinh.

Mùa trước, đội bóng của HLV Võ Đình Tân được xem là đội bóng chuyên ngáng đường các “ông lớn”. Cuối mùa bóng 2018, đội bóng phố biển về đích thứ 3 trong sự nể phục của các đội có nhiều doanh nghiệp tài trợ nguồn kinh phí dồi dào.

Người hâm mộ đội bóng phố biển đã sống lại hy vọng khi thầy trò HLV Võ Đình Tân bất ngờ chơi hay ở giai đoạn cuối. Sanna Khánh Hòa đã bất bại đến 8 trong số 13 trận lượt về. Tính xa hơn, họ đã có 3 chiến thắng trong 7 trận gần cuối mùa giải. Sự quật cường ấy giúp họ hồi sinh mạnh mẽ để đua trụ hạng với Thanh Hóa, dù trước đó ở giai đoạn lượt đi, đội bóng này chỉ có hai chiến thắng.

Nhưng nhìn những bước chạy rệu rã trên sân Pleiku có thể hiểu hầu hết các học trò của HLV Võ Đình Tân đã chấp nhận số phận. Tại sao Sanna Khánh Hòa lại buông xuôi trong trận đấu quyết định thì nhiều người hâm mộ chờ đợi sự phân tích của ban huấn luyện. Nhưng với những người hâm mộ trung lập, đây là điều đáng tiếc với đội bóng từng được mệnh danh là đội bóng “ngổ ngáo” trong làng bóng Việt Nam.

Ngổn ngang với Sanna Khánh Hòa

V-League và giải hạng Nhất quốc gia thật ra chỉ chênh nhau một cấp độ trong các hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét về tiềm lực kinh tế, hình ảnh, sự chuyên nghiệp của hai giải đấu là cả một chặng đường dài.

Thực tế đã chứng minh, rất nhiều tên tuổi lớn của làng bóng đá Việt Nam khi rớt hạng đã “một đi không quay trở lại”. Trước Khánh Hòa, bóng đá Việt Nam không còn thấy Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An hay An Giang, Đồng Nai quay trở lại V-League khi họ rớt hạng.

Có nhiều khó khăn chờ đợi thầy trò HLV Võ Đình Tân. Kinh phí bị cắt giảm, tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ khiến cho thành tích của Sanna Khánh Hòa bị tác động khi thi đấu tại giải hạng Nhất mùa tới. Việc xuống hạng chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho bóng đá Khánh Hòa, khi các trụ cột lần lượt ra đi để tìm bến đỗ mới ở V-League trong khi các cầu thủ trẻ chưa đủ sức gánh vác.

Như vậy sau 5 năm lên chơi tại V-League (từ mùa giải năm 2015), Khánh Hòa lại xuống thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia. Điều mà đội bóng phố biển để lại trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó là một đội bóng cá tính.

HLV Võ Đình Tân được xem là công trình sư trưởng cho chu kỳ thành công của Sanna Khánh Hòa. Cá tính của ông đã được thể hiện qua phát biểu từng dậy sóng làng bóng Việt Nam, hàm ý rằng chỉ có Khánh Hòa là đội bóng chơi trung thực, không xin - cho điểm trong mọi hoàn cảnh.

Chưa biết liệu HLV Võ Đình Tân có tiếp tục làm bóng đá cùng đội bóng quê hương hay không, nhưng nếu có một kế hoạch bài bản và nguồn kinh phí dồi dào, biết đâu “công thần” của bóng đá Khánh Hòa sẽ tiếp tục xây dựng đội bóng Sanna Khánh Hòa nhanh chóng quay trở lại V-League. Đây là điều mà nhiều người đang chờ đợi và hy vọng.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/230578/ket-thuc-v-league-2019--tiec-nuoi-cho-sanna-khanh-hoa.html