Khách 'sống ảo' lâu, quán ở TP.HCM phải giới hạn thời gian mua đồ uống

Hậu giãn cách, nhiều người trẻ chấp nhận xếp hàng cả tiếng đồng hồ để có khoảng 15 phút chụp ảnh trong các quán cà phê mới nổi tại TP.HCM.

"Giờ đông quá, quán không nhận thêm khách nữa. Nếu chờ thì tầm một tiếng mới vào được nha".

Vừa tấp xe trước quán cà phê Luia (nằm trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), nhóm của Sương lập tức được bảo vệ thông báo.

Sương ngụ ở quận 3. Trong khi đó, bạn bè cô có người ở quận 12, thành phố Thủ Đức, phải chạy xe gần một tiếng mới đến đây. Đây cũng là cuộc hẹn đầu tiên của nhóm bạn 4 người sau đợt giãn cách.

"Tụi mình biết đến quán này thông qua các bài review trên mạng xã hội. Thấy đẹp nên cả hội đều muốn tới, khó khăn lắm mới hẹn được bữa này. Vì vậy, dù tới nơi khá nản khi thấy cảnh đông đúc xếp hàng, tụi mình vẫn chọn ở lại, quyết vào cho được để xem bên trong như thế nào, có đẹp như người ta đồn hay không", Sương nói với Zing.

 Hân và Châu xếp hàng gần một tiếng để vào tiệm cà phê ở quận Bình Thạnh.

Hân và Châu xếp hàng gần một tiếng để vào tiệm cà phê ở quận Bình Thạnh.

Quán cà phê, trà sữa ở TP.HCM hiện chỉ bán mang đi. Tuy nhiên, một số nơi, hầu hết đều mới khai trương sau đợt giãn cách, vẫn thu hút nhiều bạn trẻ tới xếp hàng mua đồ uống, chụp hình check-in.

Một số tiệm đã phải ra quy định cấm khách chụp ảnh trong quán. Còn những nơi khác giới hạn số lượng khách hàng, đồng thời quy định cụ thể thời gian mua đồ uống để tránh trường hợp khách "sống ảo" quá lâu.

Xếp hàng một tiếng để được chụp ảnh 15-30 phút

Hai chị em Thúy (sinh năm 1991) và Diệu (sinh năm 1996) mất khoảng một tiếng chạy xe từ nhà riêng ở quận Tân Bình đến quán cà phê ở quận Bình Thạnh.

Sau đó, họ phải xếp hàng thêm một tiếng để được vào quán. Tính cả thời gian mua nước, chụp ảnh và chạy xe về lại nhà, cả hai "đi tong" buổi chiều cuối tuần cho công cuộc "sống ảo" ở quán cà phê.

Hàng chục người xếp hàng trước một quán cà phê mới nổi tại TP.HCM, chiều 24/10.

Hàng chục người xếp hàng trước một quán cà phê mới nổi tại TP.HCM, chiều 24/10.

"Mình biết đến tiệm này qua mạng xã hội, cũng xem cả những video cảnh báo cảnh xếp hàng này kia nhưng vì thích quá nên chị em mình đi luôn. Đến đây, tuy xếp hàng hơi lâu, mình thấy cũng đáng vì không gian rộng rãi, thoải mái, có nhiều góc để chụp hình", Diệu nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy hài lòng với việc chờ đợi như chị em Diệu.

Hân và Châu (sinh năm 2000) cho biết trước khi đến quán, họ chỉ mới xem được các bài đăng tích cực trên mạng, mà không mường tượng được cảnh đông đúc thực tế.

"Mình nghĩ có xếp hàng thì chắc chỉ khoảng vài người thôi, nhưng không ngờ lại đông đến vài chục người như thế này. Bọn mình phải xếp hàng cả tiếng mới vào được bên trong", Hân cho hay.

Dù không phải đợi cả tiếng, Trâm (sinh năm 1996) không hài lòng với quy định giới hạn thời gian mua nước và chụp ảnh tối đa 30 phút của tiệm cà phê.

 Quy định giới hạn thời gian check-in của khách tại một quán cà phê ở TP.HCM.

Quy định giới hạn thời gian check-in của khách tại một quán cà phê ở TP.HCM.

"Nếu có quy định như vậy, mình nghĩ quán nên thông báo rõ ràng trên mạng xã hội để khách biết trước. Ai không thích thì đỡ mất công đi đường xa, rồi lại phải xếp hàng mà chỉ được vào có 15-30 phút đã bị mời ra", cô nói.

Trâm cho hay trước dịch cô cũng thường xuyên ghé thăm, chụp ảnh các quán cà phê, trà sữa nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng chưa từng gặp cảnh đông đúc như thế này.

"Mình nghĩ quán đông vì nhu cầu đi cà phê, chụp ảnh sau dịch của mọi người rất lớn, nhưng lại hiếm quán khai trương đợt này".

Xem hình ảnh tiệm cà phê trên mạng, Trâm khá thích không gian, cây cối ở đây. Tuy nhiên, khi nhìn tận mắt, cô có đôi chút thất vọng.

"Không gian quán không quá lớn, trang trí cũng bình thường. Mình nghĩ mọi người chỉ đi 1-2 lần là cùng, không ai đến lần thứ 3 đâu. Như mình thì chắc chắn không có lần thứ 2".

Hậu giãn cách, nhiều người trẻ tìm đến các quán cà phê mới khai trương để chụp ảnh.

Hậu giãn cách, nhiều người trẻ tìm đến các quán cà phê mới khai trương để chụp ảnh.

Mặc áo mưa chụp ảnh trước tiệm cà phê

Chiều cuối tuần, trước cửa tiệm cà phê Cheese trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1), hàng chục bạn trẻ đứng xếp hàng, chờ đợi mua đồ uống và chụp ảnh. Mặc cho cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống, hầu hết vẫn khá kiên nhẫn để được check-in trước mặt tiền màu đen “hot” trên mạng xã hội.

Uyên Thảo (sinh năm 1999) cùng 3 người bạn đã đi chặng đường khá xa từ Củ Chi đến đây, mong muốn có được những tấm hình đẹp. Mưa vừa ngớt, nhóm bạn nhanh chóng chọn vị trí phù hợp nhất và thay nhau tạo dáng.

“Chúng mình đã trú mưa dưới mái hiên ở bên cạnh tiệm khoảng 30 phút. Trời mưa khiến cả nhóm có hơi mệt một chút, nhưng vẫn quyết ở lại để chụp hình”, Thảo nói.

 Uyên Thảo cùng bạn bè từ huyện Củ Chi đến quán cà phê quận 1 chụp ảnh sau khi đọc review trên mạng xã hội.

Uyên Thảo cùng bạn bè từ huyện Củ Chi đến quán cà phê quận 1 chụp ảnh sau khi đọc review trên mạng xã hội.

Theo Thảo, đây là lần đầu tiên cô đến tiệm cà phê Cheese sau khi thấy nhiều bạn bè chia sẻ trên Facebook. Việc đi chơi sau giãn cách khiến cô khá lo lắng nguy cơ nhiễm bệnh, do vậy luôn chú ý đeo khẩu trang và xịt cồn khử khuẩn.

"Từ khi thành phố nới lỏng giãn cách, hôm nay chúng mình mới lên trung tâm dạo phố và vui chơi. Sau khi chụp ảnh tại tiệm cà phê này, có lẽ cả nhóm sẽ về nhà luôn vì đường xa quá. Mình không ngờ tiệm lại đông người đến chụp ảnh như vậy, khá khó để tìm một vị trí trống", Thảo chia sẻ.

Đứng cách Thảo không xa, Trần Xuân (sinh năm 2000) cũng đang cùng bạn chụp ảnh trước cửa tiệm cà phê. Cơn mưa lớn không làm hai cô gái nản lòng. Đứng nép dưới mái hiên, cả hai vẫn cùng nhau selfie và trò chuyện vui vẻ.

“Chúng mình từ quận Bình Tân đến chụp ảnh vì thấy tiệm này xuất hiện nhiều trên TikTok. Mới 16h, tiệm đã thông báo tạm dừng nhận order, nhưng cả hai vẫn mong có được hình ảnh đẹp tại đây rồi mới ra về”, Xuân cho hay.

Nhiều người đứng dưới mưa, chụp ảnh cho bạn bè trước cửa tiệm cà phê Cheese (đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1).

Nhiều người đứng dưới mưa, chụp ảnh cho bạn bè trước cửa tiệm cà phê Cheese (đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1).

Nhiều bạn trẻ khác cũng chung tâm sự như Xuân, muốn ghi lại hình ảnh đẹp của mình trước tiệm cà phê. Mặc trời mưa xối xả, nhiều người không ngại ngần khoác áo mưa để chụp ảnh cho bạn bè.

Hầu hết đều chia sẻ đến tiệm bởi nơi đây được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Mưa to khiến không ít người tiếc nuối bởi đã chuẩn bị trang phục cầu kỳ.

Trong khi đó, tiệm cà phê Cheese trên đường Lam Sơn (quận 1) cũng khá đông đúc. Vì chỉ được mua mang về, các bạn trẻ order đồ uống và nán lại trước mặt tiền chụp ảnh, sau đó nhanh chóng di chuyển nhằm tránh tập trung đông người.

Thúy Nga (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình) cùng bạn thân lần đầu tiên quay trở lại tiệm cà phê này sau giai đoạn giãn cách xã hội. Theo Nga, so với thời điểm trước dịch, hôm nay tiệm đông đúc hơn bởi nhiều bạn trẻ đứng trú mưa và chụp ảnh trước cửa.

 Thúy Nga và bạn thân lựa chọn tiệm cà phê Cheese (đường Lam Sơn, quận 1) để chụp ảnh trước mặt tiền.

Thúy Nga và bạn thân lựa chọn tiệm cà phê Cheese (đường Lam Sơn, quận 1) để chụp ảnh trước mặt tiền.

“Thú thật, chúng mình không phải fan của tiệm, chỉ ghé bởi tiệm gần khu vực trung tâm và có mặt tiền chụp ảnh khá đẹp. Sau giãn cách, chúng mình không đi chơi nhiều vì bận đi làm, ngoài ra cũng lo lắng về dịch bệnh”, Nga nói.

Như Mơ (sinh năm 1998, ngụ quận Bình Tân) cũng cùng bạn bè ghé tiệm cà phê này chụp ảnh. Trời mưa khiến kế hoạch đi chơi của cả nhóm bị gián đoạn, phải nán lại mái hiên của tiệm trú mưa. Thế nhưng, cô gái vẫn thấy khá hào hứng bởi được gặp bạn bè.

“Trước dịch, đây đã là quán quen của chúng mình. Đang đi chơi thì mưa to, cả ba cũng buồn lắm. Trời vừa ngớt mưa, chúng mình vẫn đứng lại đây chụp ảnh và bàn bạc địa điểm vui chơi tiếp theo. Chúng mình chưa biết sẽ đi chơi ở đâu nữa vì các quán ăn vẫn chưa phục vụ tại chỗ”, Mơ chia sẻ.

Huệ Lâm - Thục Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khach-song-ao-lau-quan-o-tphcm-phai-gioi-han-thoi-gian-mua-do-uong-post1272904.html