Khám phá 'đảo cò' giữa lòng hồ Trúc Bạch

Những năm gần đây, ở đền Thủy Trung Tiên (quận Ba Đình) luôn có hàng trăm con chim hoang dã bay về làm tổ, trú ngụ tạo nên không gian thanh bình cho Thủ đô.

Đền Thủy Trung Tiên hay còn được biết đến với tên gọi Thủy Trung Từ hoặc Cẩu Nhi, có từ thời vua Lý Thái Tổ (thế kỷ XI) tọa lạc trên một đảo nhỏ ở phía Bắc hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Những năm gần đây, ở đền Thủy Trung Tiên luôn có hàng trăm con chim hoang dã bay về làm tổ.

Đền Thủy Trung Tiên hay còn được biết đến với tên gọi Thủy Trung Từ hoặc Cẩu Nhi, có từ thời vua Lý Thái Tổ (thế kỷ XI) tọa lạc trên một đảo nhỏ ở phía Bắc hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Những năm gần đây, ở đền Thủy Trung Tiên luôn có hàng trăm con chim hoang dã bay về làm tổ.

Những loài chim tự do bay lượn trên bầu trời tạo nên khung cảnh thơ mộng cho quần thể hồ Trúc Bạch - hồ Tây.

Những loài chim tự do bay lượn trên bầu trời tạo nên khung cảnh thơ mộng cho quần thể hồ Trúc Bạch - hồ Tây.

Nguồn thức ăn phong phú từ hồ Trúc Bạch, hồ Tây đã níu chân những loài chim ở lại đây và chúng cũng bắt đầu làm quen với con người.

Nguồn thức ăn phong phú từ hồ Trúc Bạch, hồ Tây đã níu chân những loài chim ở lại đây và chúng cũng bắt đầu làm quen với con người.

Hàng chục tổ chim được làm trên ngọn các cây si cổ thụ trong khuôn viên đền Thủy Trung Tiên.

Hàng chục tổ chim được làm trên ngọn các cây si cổ thụ trong khuôn viên đền Thủy Trung Tiên.

Các loài chim ở đây có vạc, diệc, cò xanh (thuộc họ diệc), bói cá...

Các loài chim ở đây có vạc, diệc, cò xanh (thuộc họ diệc), bói cá...

Đảo nhỏ, lượng chim sinh sống nhiều khiến trên đảo lúc nào cũng rộn ràng tiếng chim kêu.

Đảo nhỏ, lượng chim sinh sống nhiều khiến trên đảo lúc nào cũng rộn ràng tiếng chim kêu.

Vài năm trở lại đây, lượng chim hoang dã tăng dần do nguồn thức ăn dồi dào từ hồ Trúc Bạch, hồ Tây và sự bình yên trở lại khi không còn hiện tượng săn bắt xảy ra.

Vài năm trở lại đây, lượng chim hoang dã tăng dần do nguồn thức ăn dồi dào từ hồ Trúc Bạch, hồ Tây và sự bình yên trở lại khi không còn hiện tượng săn bắt xảy ra.

Không gian yên bình tại đền Thủy Trung Tiên bên cạnh hồ Trúc Bạch.

Không gian yên bình tại đền Thủy Trung Tiên bên cạnh hồ Trúc Bạch.

Đàn chim đã quen dần với sự có mặt của con người, chúng thoải mái rỉa lông trên những cành cây thấp cách mặt đất vài mét.

Đàn chim đã quen dần với sự có mặt của con người, chúng thoải mái rỉa lông trên những cành cây thấp cách mặt đất vài mét.

Trong không gian mênh mông sóng nước, từng đàn cò trắng bay tạo nên không gian thanh bình cho Thủ đô.

Trong không gian mênh mông sóng nước, từng đàn cò trắng bay tạo nên không gian thanh bình cho Thủ đô.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/kham-pha-dao-co-giua-long-ho-truc-bach-ar902571.html