Khám phá điều lý thú ở địa đạo Vịnh Mốc năm 1992

Vào năm 1992, không có nhiều du khách ghé thăm địa đạo Vịnh Mốc vì đường xá không thuận tiện và hầu như không có dịch vụ gì ở đây. Cùng khám phá vẻ hoang sơ của địa đạo Vịnh Mốc thời điểm này qua ống kính nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe.

Đường đến địa đạo Vịnh Mốc nhìn từ chiếc xe Volga của Liên Xô, Quảng Trị năm 1992.

Chiếc xe mắc kẹt tại một con đường đất lầy lội. Nhiếp ảnh gia và hướng dẫn viên xuống xe hít thở khí trời khi tài xế tìm cách xử lý.

Sau một hành trình khó khăn, mọi người cũng đến được địa đạo Vịnh Mốc. Trong ảnh là bái biển trải dài không một bóng người bên địa đạo.

Các vị khách chui xuống một cửa hầm để khám phá di tích nổi tiếng thời kháng chiến chống Mỹ. Địa đạo Vịnh Mốc nằm ở phía Bắc sông Bến Hải, được quân và dân địa phương xây dựng trong suốt những năm 1965-1972 nhằm chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù.

Bên ngoài một cửa hầm um tùm cây dại. Vào thời điểm năm 1992, không có nhiều du khách ghé thăm địa đạo Vịnh Mốc vì đường xá không thuận tiện và hầu như không có dịch vụ gì ở nơi đây.

Cận cảnh một lối vào địa đạo. Toàn bộ hệ thống địa đạo Vịnh Mốc có 13 cửa thông ra ngoài, trong đó có 7 cửa thông ra biển, 6 cửa thông lên đồi.

Khu vực địa đạo nhìn từ phía bãi biển. Tổng chiều dài địa đạo Vịnh Mốc là hơn 2.000 mét. Lúc đông nhất, địa đạo là nơi cư trú của khoảng 1.200 người.

Cảnh quang hoang sơ nhìn từ một mỏm đồi phía trên địa đạo.

Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-dieu-ly-thu-o-dia-dao-vinh-moc-nam-1992-1258806.html