Khám phá thác Sao Va ở miền Tây 'xứ Nghệ'

Nằm ở huyện Quế Phong, miền Tây tỉnh Nghệ An, thác Sao Va (hay còn gọi là Xao Va) mang vẻ đẹp còn khá hoang sơ, chưa nhiều du khách tìm đến khám phá.

Thác nằm gần vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cách thành phố Vinh khoảng 170km về phía Tây bắc. Ảnh: Bảo Ân

Thác nằm gần vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cách thành phố Vinh khoảng 170km về phía Tây bắc. Ảnh: Bảo Ân

Theo trang thông tin Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, Sao Va trong tiếng Thái nghĩa là "20 sải tay". Qua lời kể của người dân bản địa nơi đây, sự tích thác Sao Va đã có từ rất lâu, bắt nguồn từ dân tộc Thái. Ảnh: Bảo Ân

Theo trang thông tin Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, Sao Va trong tiếng Thái nghĩa là "20 sải tay". Qua lời kể của người dân bản địa nơi đây, sự tích thác Sao Va đã có từ rất lâu, bắt nguồn từ dân tộc Thái. Ảnh: Bảo Ân

Theo đó, sự tích của thác bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu giữa đôi trai gái người Thái. Để cứu chàng trai không may bị trượt chân nơi núi rừng hiểm trở, cô gái đã dùng những chiếc khăn Piêu nối lại để cứu lấy chàng. Nhưng tiếc thay, cả hai đã kết thúc một tình yêu đẹp tại nơi này. Ảnh: Bảo Ân

Theo đó, sự tích của thác bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu giữa đôi trai gái người Thái. Để cứu chàng trai không may bị trượt chân nơi núi rừng hiểm trở, cô gái đã dùng những chiếc khăn Piêu nối lại để cứu lấy chàng. Nhưng tiếc thay, cả hai đã kết thúc một tình yêu đẹp tại nơi này. Ảnh: Bảo Ân

Cảm động vì sự can đảm hy sinh mạng sống cho người mình yêu, thượng đế đã tạo nên một dòng thác trắng xóa, nước chảy mượt mà, yêu kiều như hình dáng cô gái Thái trong sự tích thác Sao Va. Cái tên Sao Va được đặt với ý nghĩa 20 sải tay - dài như chiếc khăn Piêu mà cô gái ấy đã nối lại để cứu chàng trai. Ảnh: Bảo Ân

Cảm động vì sự can đảm hy sinh mạng sống cho người mình yêu, thượng đế đã tạo nên một dòng thác trắng xóa, nước chảy mượt mà, yêu kiều như hình dáng cô gái Thái trong sự tích thác Sao Va. Cái tên Sao Va được đặt với ý nghĩa 20 sải tay - dài như chiếc khăn Piêu mà cô gái ấy đã nối lại để cứu chàng trai. Ảnh: Bảo Ân

Thác Sao Va có hồ nước lớn nơi chân thác. Theo trang thông tin Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, hồ có độ sâu đến 30m. Du khách có thể trải nghiệm tắm thác, tuy nhiên cần mặc áo phao và lưu ý với những vùng nước sâu hay thời điểm thác chảy mạnh để đảm bảo an toàn. Ảnh: Bảo Ân

Thác Sao Va có hồ nước lớn nơi chân thác. Theo trang thông tin Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, hồ có độ sâu đến 30m. Du khách có thể trải nghiệm tắm thác, tuy nhiên cần mặc áo phao và lưu ý với những vùng nước sâu hay thời điểm thác chảy mạnh để đảm bảo an toàn. Ảnh: Bảo Ân

Từ thác Sao Va, du khách có thể ngược dốc Phú Phương lên đỉnh Pú Pỏm để đến với đền Chín Gian hoặc đi xuôi xuống huyện Quỳ Châu thăm thú quần thể hang động, di chỉ khảo cổ gồm Thẩm Ồm, Thẩm Khuyên, Thẩm Bua. Ảnh: Bảo Ân

Từ thác Sao Va, du khách có thể ngược dốc Phú Phương lên đỉnh Pú Pỏm để đến với đền Chín Gian hoặc đi xuôi xuống huyện Quỳ Châu thăm thú quần thể hang động, di chỉ khảo cổ gồm Thẩm Ồm, Thẩm Khuyên, Thẩm Bua. Ảnh: Bảo Ân

Đến vùng đất Quế Phong, du khách cũng có thể thử những món ăn đặc sản như măng đắng, lợn ri, nhím, gà đèn, cơm lam, lợn nít, khoai sáp vàng, dưa chuột mèo… Ảnh: Bảo Ân

Đến vùng đất Quế Phong, du khách cũng có thể thử những món ăn đặc sản như măng đắng, lợn ri, nhím, gà đèn, cơm lam, lợn nít, khoai sáp vàng, dưa chuột mèo… Ảnh: Bảo Ân

Bảo Ân Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/kham-pha-thac-sao-va-o-mien-tay-xu-nghe/