Khi bóng hồng là trụ cột gia đình

Vì nhiều lý do khác nhau, vừa làm cha, vừa làm mẹ, nhiều phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn, bởi họ biết mình là chỗ dựa duy nhất cho gia đình. Không quản khó nhọc, vất vả nuôi dạy con cái nên người, một số chị còn tích cực tham gia công tác xã hội, góp sức phục vụ quê hương.

Trong căn nhà nhỏ, dẫu không có nhiều đồ đạc nhưng lại có nhiều giấy khen của con gái, đây chính là động lực để chị Nguyễn Thị Kim Châu cố gắng mỗi ngày

Trong căn nhà nhỏ, dẫu không có nhiều đồ đạc nhưng lại có nhiều giấy khen của con gái, đây chính là động lực để chị Nguyễn Thị Kim Châu cố gắng mỗi ngày

Chị Nguyễn Thị Kim Châu (SN 1978, ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) là trụ cột gia đình hơn 12 năm qua, tần tảo nuôi dạy con gái ăn học nên người. Chị Kim Châu chia sẻ: “Chồng bỏ đi khi con gái duy nhất mới lên 9 tuổi, cuộc sống của tôi như đảo lộn. Có thời điểm, tôi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống nhưng vì thương mẹ già, con thơ, tôi cố gắng gánh vác gia đình, làm điểm tựa cho người thân”.

Với đồng lương công nhân ít ỏi, khi hết giờ tan ca, chị Châu nhận làm thêm nhiều việc để có tiền trang trải sinh hoạt và đóng học phí cho con. Làm cả nhiệm vụ của người cha lẫn người mẹ, chị dành nhiều tình yêu thương cho con, song cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục. Thương mẹ vất vả, con gái của chị từ nhỏ đã biết phụ mẹ quán xuyến việc nhà. “Con gái tôi đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TP.HCM. Con chăm ngoan, hiếu thảo là niềm an ủi lớn nhất trong đời tôi” - chị Kim Châu bộc bạch. Trong căn nhà nhỏ không có nhiều đồ đạc nhưng lại có rất nhiều giấy khen của con gái, đây chính là động lực để chị Kim Châu cố gắng từng ngày.

Tiền lời ít ỏi từ việc bán vé số đã giúp chị Dương Thị Thúy Kiều nuôi con học đại học trong suốt những năm qua

Tiền lời ít ỏi từ việc bán vé số đã giúp chị Dương Thị Thúy Kiều nuôi con học đại học trong suốt những năm qua

Ðến ấp 1, xã Thạnh Đức, hỏi nhà chị Dương Thị Thúy Kiều bán vé số, hầu hết người dân địa phương đều biết. Chị Thúy Kiều đã vượt qua nhiều khó khăn để nuôi dạy con khôn lớn, hiện con gái chị là sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Chị Kiều kể, sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, từ nhỏ, chị đã quen với vất vả, nhọc nhằn. Năm 18 tuổi, chị Kiều có thai, không chịu được cuộc sống khó khăn, người đàn ông của chị dứt áo ra đi khi đứa con trong bụng còn chưa chào đời. Bước qua bao lời dị nghị, một mình nuôi con, mọi việc lớn nhỏ đè nặng lên vai, có những lúc muốn ngã quỵ nhưng nghĩ đến con, chị Kiều lại tiếp tục cố gắng. Chị làm nhiều việc từ phụ hồ, bán vé số,... để kiếm tiền mưu sinh.

Chị Kiều trải lòng: “Nhiều lúc mệt mỏi, tôi muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến con, tôi cố gắng gượng dậy, tự nhủ mình phải là điểm tựa cho con”.

Dù điều kiện thiếu thốn nhưng con gái chị Kiều luôn chăm ngoan, 12 năm liền đều là học sinh giỏi. Và sau những nỗ lực học tập, con gái chị đậu vào ngành Dược - Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Suốt hơn 4 năm qua, em đều là sinh viên xuất sắc của trường khi giành được học bổng toàn phần. Trải qua bao vất vả, khó khăn nhưng sự kiên trì, vượt khó đã mang lại "trái ngọt" khi con gái của chị sắp ra trường và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Vì hoàn cảnh, một số phụ nữ trở thành trụ cột gia đình và phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng với nghị lực và niềm tin, các chị mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Với các chị, hạnh phúc lớn nhất là khi thấy các con trưởng thành, hiếu thảo./.

Việt Hằng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khi-bong-hong-la-tru-cot-gia-dinh-a154989.html