Khi con tim có lý lẽ riêng...

Poster phim Chúng ta của 8 năm sau

Poster phim Chúng ta của 8 năm sau

2 bộ phim truyền hình đang thu hút đông đảo khán giả theo dõi hiện nay là Yêu trước ngày cưới và Chúng ta của 8 năm sau đều có chung một đề tài về tình yêu đôi lứa và những nỗ lực, băn khoăn của người trẻ trên con đường lập nghiệp.

Cả 2 bộ phim được đánh giá có kịch bản tốt, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất khá đều tay.

* Trở về thanh xuân

Chúng ta của 8 năm sau (kịch bản Nguyễn Thu Thủy, Trịnh Khánh Hà, đạo diễn Bùi Tiến Huy) đang chiếu vào khung giờ 21 giờ 40 từ thứ hai đến thứ tư trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam kể về câu chuyện tình yêu của 2 cặp đôi Lâm (diễn viên Quốc Anh) - Dương (diễn viên Hoàng Hà); Nguyệt (diễn viên Ngọc Huyền) - Tùng (diễn viên Trần Nghĩa). Lâm và Tùng đều đã đi làm còn Dương và Nguyệt là sinh viên năm cuối đại học. Mỗi người một cá tính riêng, như Dương là cô gái có vẻ bề ngoài nhỏ bé nhưng năng động, mạnh mẽ, không ngại bày tỏ tình cảm với Lâm. Khi biết Lâm lựa chọn hợp đồng kinh tế để có lợi cho con đường thăng tiến chứ không lựa chọn mình, dù có tình cảm với Lâm, cô vẫn kiên quyết từ bỏ.

Lâm là anh chàng đẹp trai, 26 tuổi đã mua được nhà để sống riêng, từng có tình cảm kiểu “gian gian díu díu mập mờ” với một người hơn tuổi nhưng đã kịp dừng lại. Khi biết Dương thích mình, ban đầu Lâm không mấy để ý nhưng dần dà, khi phát hiện ra ở Dương có nhiều điểm thú vị, nhất là tính cách độc lập, quyết đoán, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cộng đồng, trong đó có phụ việc cho quán cà phê của người câm điếc, khiến Lâm rất trân trọng. Khi Lâm bắt đầu có cảm xúc với Dương cũng là lúc ông Quảng - bố Dương đưa ra điều kiện, nếu muốn ký hợp đồng với công ty mình thì phải từ bỏ tình cảm với Dương.

Lâm đã đồng ý với điều kiện ấy vì nhiều lý do, trong đó có suy nghĩ giản đơn rằng khi tình cảm của 2 người chưa sâu nặng, từ bỏ sẽ không khó khăn gì. Thế nhưng, con tim thì lại có lý lẽ riêng của nó. Lâm quyết định nghe theo tiếng gọi con tim mình. Và từ đây, khán giả có dịp quắn quéo với câu chuyện tình yêu của họ, lãng mạn, đầy thính và sự ngọt ngào. Vì thế trên các diễn đàn bình luận phim, nhiều khán giả phải thốt lên rằng, tình yêu của 2 cặp đôi ngọt đến… sâu răng; xem phim muốn quay lại tuổi đôi mươi để yêu lại từ đầu…

Hiện tại, phim Yêu trước ngày cưới đang đứng top 1 VieON với 3,5 triệu lượt xem và 4.6/5 điểm đánh giá. Nhiều khán giả đề nghị phim tăng suất chiếu vì nội dung hay, cuốn hút, diễn viên đóng hợp vai, nhiều cảnh quay đẹp.

Cặp đôi Tùng - Nguyệt lại đến với nhau khá nhanh, không có nhiều “khúc cua” như Lâm và Dương. Tuy nhiên, đằng sau một cô giáo Nguyệt thật thà, thánh thiện là anh chàng Tùng khá ma mãnh, bẻm mép. Tùng dù yêu Nguyệt nhưng vẫn ve vãn những bóng hồng khác.

Diễn xuất tự nhiên, chân thật của dàn diễn viên thời trẻ trong Chúng ta của 8 năm sau cùng với những cảnh quay đẹp là điểm cộng cho bộ phim. Hiện phim mới chiếu được 9 tập và sẽ có dàn diễn viên khác thay thế để kể tiếp câu chuyện tình yêu của họ. Đó cũng là những gương mặt diễn viên khá quen thuộc của vũ trụ VTV như Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Quỳnh Kool, B Trần… hứa hẹn sẽ tiếp nối được mạch phim hấp dẫn từ 8 năm trước đến 8 năm sau.

* Chọn con tim hay lý trí?

Poster phim Yêu trước ngày cưới

Poster phim Yêu trước ngày cưới

Yêu trước ngày cưới đang chiếu vào lúc 20 giờ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh VieON là bộ phim do đạo diễn Võ Thạch Thảo làm lại từ phim Chúng ta không thể làm bạn của Đài Loan - một series thuộc chủ đề ngoại tình từng gây sốt vào năm 2019. Bộ phim lột tả chân thật về quan điểm tình yêu, lối sống của giới trẻ ngày nay với sự góp mặt của dàn diễn viên: Song Luân, Minh Trang, Nhã Phương, Quốc Anh, Sĩ Thanh, Hữu Vi...

Yêu trước ngày cưới là câu chuyện của Nhật Phương (Minh Trang đóng) và Mạnh Dũng (Quốc Anh đóng), làm cùng công ty, yêu đương trong bí mật vì không muốn mọi người để ý đến mối quan hệ của mình. Cặp đôi có những nguyên tắc khá cứng nhắc như chỉ ở cùng nhau vào ngày thứ bảy trong tuần, chi tiêu tiết kiệm để có thể tiền mua nhà, sinh con. Chính vì vậy, cặp đôi không có sự lãng mạn, làm gì cũng phải tính toán một cách khắt khe. Nhật Phương có đôi lúc buồn vì điều này nhưng lại xiêu lòng trước lời rù rì của bạn trai về kế hoạch tương lai. Hơn nữa, cô lại là kiểu người truyền thống, không dám vượt qua những giới hạn của bản thân dù sống chung nhà trọ với cô là Khả Thy (Sĩ Thanh đóng) - cô gái có quan điểm sống khá thoáng, không muốn bị ràng buộc bởi một ai, chỉ cần… thích là nhích.

Huy Hoàng (Song Luân thủ vai) là mẫu đàn ông thành đạt, đẹp trai, giàu có. Anh đang làm ở một quỹ đầu tư tài chính với nhiều cơ hội thăng tiến. Huy Hoàng có mối tình 10 năm với bạn gái Minh Anh (Nhã Phương đóng) nhưng có lẽ thời gian yêu quá dài khiến tình cảm dần nguội lạnh. Trong khi Minh Anh vẫn hết lòng với người mình yêu, sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc anh thì ngược lại, Huy Hoàng ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

Khi vô tình gặp Nhật Phương, anh bắt đầu thấy cô thú vị và tìm mọi cách tiếp cận, dù cho cô nhiều lần xua đuổi. Thế nhưng trước sự kiên quyết của Nhật Phương, Huy Hoàng đành lùi bước. Anh quyết định ấn nút xóa về Nhật Phương, 2 người như chưa từng quen biết nhau.

Nhưng như định mệnh, chính lúc tưởng như không còn liên hệ gì nữa thì những tình tiết mới lại xuất hiện khiến cho 2 người tưởng như đã an bài với thế giới riêng của mình lại có dịp gặp lại nhau. Minh Anh là bạn học cũ của Nhật Phương và trong một lần họp mặt, Huy Hoàng đã cùng xuất hiện. Trong khi đó, Mạnh Dũng lại đang tìm mua căn hộ của Huy Hoàng do Minh Anh rao bán. Cả 2 bắt đầu dành sự quan tâm dành cho đối phương trong khi bản thân đang chịu ràng buộc từ mối quan hệ chính thức. Những cảm xúc yêu đương của Huy Hoàng và Nhật Phương chỉ là thoáng qua hay sẽ lún sâu hơn? Mạnh Dũng và Minh Anh liệu có chấp nhận khi phát hiện ra người mình yêu ngoại tình? Rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra khiến khán giả tò mò và thích thú khi xem phim.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202311/khi-con-tim-co-ly-le-rieng-0fe5877/