Khi đội bóng ngán trọng tài hơn ngại đối thủ...

Giai đoạn một V-League 2020 chỉ còn ba vòng đấu nữa khép lại trong nỗi lo sợ tiếng còi trọng tài làm đánh đổ hết công sức của CLB chắt chiu từng vòng đấu.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của đội Nam Định lớn tiếng phê phán giới trọng tài không có tâm vì trận nào cũng “đè” CLB của ông ra thổi sai sót quá nhiều. Gần nhất ở trận thua Sài Gòn 0-3 trên sân Thống Nhất, ông Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền thừa nhận trọng tài Mai Xuân Hùng phạm sai lầm nghiêm trọng khi từ chối hai quả phạt đền cho Nam Định.

Trọng tài Hùng bị treo còi ba trận và mức kỷ luật này không đủ xoa dịu nỗi đau của đội bóng. Ông Nguyễn Văn Sỹ giận dữ nói trọng tài làm sai lệch kết quả trận đấu chỉ bị phạt có ba trận rồi hành nghề trở lại bình thường, trong lúc CLB tốn tiền của, công sức, thời gian chơi bóng mà gánh chịu thua thiệt như thế thì quá bất công.

Ông Sỹ cao giọng đòi trưởng Ban trọng tài từ chức vì không thể để sai lầm của “vua sân cỏ” xảy ra có hệ thống và đáng nói hơn là chưa thấy dấu hiệu gia giảm với CLB của mình. Thậm chí, ông Sỹ còn nói thẳng nếu cứ tiếp tục bị đè nén bởi những tiếng còi, Nam Định chấp nhận bỏ giải vì bị trọng tài “ép” phải xuống hạng.

CĐV Nam Định vất vả đến sân Thống Nhất cổ vũ đội nhà nhưng thất vọng lớn nhất là chứng kiến trọng tài cướp của Nam Định đến ba quả 11 m. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

CĐV Nam Định vất vả đến sân Thống Nhất cổ vũ đội nhà nhưng thất vọng lớn nhất là chứng kiến trọng tài cướp của Nam Định đến ba quả 11 m. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Trước sự bức xúc căng thẳng của CLB, Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền như thường lệ vẫn cho biết sẽ rút kinh nghiệm, làm công tác tư tưởng với đội ngũ trọng tài để hạn chế thấp nhất mức độ sai sót chứ không thể không sai. Ông Hiền khẳng định trọng tài là con người và những cái sai đơn thuần về chuyên môn chứ không có tiêu cực.

Trong bối cảnh lực lượng cầm cân nảy mực trận đấu có chất lượng không đồng đều, Nam Định phải ngậm bồ hòn làm ngọt để tập trung hơn tinh thần và chuyên môn cho cuộc đón tiếp B. Bình Dương chiều 23-7 (TTTV trực tiếp 18 giờ). Trên lý thuyết, Nam Định (9 điểm) vẫn còn cửa chen chân vào nhóm trên khi chỉ cách đội hạng 8 Thanh Hóa 4 điểm nhưng thực tế cực khó xảy ra. Nhưng họ vẫn có rất nhiều động lực tích lũy điểm chạy càng xa đội cuối bảng Quảng Nam (7 điểm) càng tốt, trước khi vào giai đoạn hai chạy trốn suất trụ hạng.

Ở thế dựa lưng tường với ưu thế sân nhà Thiên Trường, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú chắc chắn sẽ chơi hơn sức mình để lấy điểm của B. Bình Dương có phong độ thất thường khi vừa thua Thanh Hóa. Với ba ngoại binh mạnh mẽ trong đội hình và trung phong đội trưởng nhập tịch Đỗ Merlo, cơ hội chiến thắng của Nam Định cao hơn với điều kiện trọng tài đừng thổi sai nữa.

HA Gia Lai cần một trận thắng để tranh vô địch

Đội bóng của bầu Đức đang có thành tích tốt nhất so với cùng thời điểm của năm mùa bóng gần đây. HA Gia Lai sau 10 vòng đấu bỏ túi 16 điểm và xếp hạng 6 nhưng họ vẫn cần một trận thắng nữa trong ba trận còn lại để chắc chắn nằm trong tốp 8 đội xếp trên tranh vô địch ở giai đoạn hai. Chiều 23-7, thầy trò HLV Lee Tae-hoon làm khách ở Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 17 giờ) với tham vọng sớm hoàn thành mục tiêu. Đáng chú ý, tân binh Anh Đức có thể ra sân chơi bóng nhưng lại đặt ông Lee vào thế khó là sắp anh đá chỗ nào. Trung phong Chevaughn Walsh vẫn nhả đạn đều đều, lại chơi cùng vị trí với Anh Đức, trong lúc tiền đạo Văn Toàn dù mới có một bàn sau 10 vòng đấu vẫn là ông “vua kiến tạo”.

Ở trận thắng Quảng Nam 3-0 mới nhất, chính Văn Toàn ba lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn nên chắc chắn không thể thiếu trong đội hình. Có thể Anh Đức vẫn ngồi ghế dự bị và thầy Lee sẽ tìm cách cho ra sân ở hiệp 2 để thích nghi với đồng đội.

+ Trận đấu sớm còn lại ngày 23-7, đội nhì bảng Viettel đang háo hức bám đuôi Sài Gòn nên rất quyết tâm hạ gục SHB Đà Nẵng (BĐTV trực tiếp 19 giờ 15). Với đội hình nhuần nhuyễn và có chiều sâu hơn, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ thắng đội khách.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/khi-doi-bong-ngan-trong-tai-hon-ngai-doi-thu-925831.html