Khi tinh thần, trách nhiệm được phát huy

Nhiều năm qua, Thượng úy Nguyễn Thị Chiến là Thủ kho đạn luôn được Ban chủ nhiệm Kho 302, Cục Kỹ thuật (Quân khu 9) đánh giá là người tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo với công việc.

Từ nhận thức vũ khí, trang bị kỹ thuật có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, Thượng úy Nguyễn Thị Chiến luôn đề cao trách nhiệm đối với công việc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, chị luôn chịu khó tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu, văn bản quy định liên quan đến thủ kho quân khí, học tập kinh nghiệm công tác từ đồng đội nhằm giữ gìn, quản lý tốt và tăng hạn sử dụng của trang bị. Từ tình yêu nghề, chị luôn thực hiện các bước, khâu công tác tuân thủ đúng hướng dẫn, quy định của ngành kỹ thuật và phù hợp với thực tế của đơn vị. Chị cho biết: “Vũ khí, trang bị phải được bảo quản sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, dễ thấy, dễ kiểm tra, dễ lấy, thuận tiện bảo dưỡng, tiếp nhận, cấp phát, an toàn tuyệt đối và kiện toàn theo tiêu chuẩn “Nhà kho quân khí 5 tốt”.

Thượng tá Võ Thanh Sơn, Chủ nhiệm Kho 302 đánh giá: “Thượng úy Nguyễn Thị Chiến là một trong những cá nhân điển hình của kho. Tuy làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm với phụ nữ, song đồng chí luôn nắm chắc số lượng, chất lượng từng chủng loại vũ khí, đạn dược. Công việc hằng ngày thường xuyên lặp lại, nhưng với tình yêu nghề, chị luôn ý thức tốt về nhiệm vụ được giao, coi nhà kho như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhiều năm liền Thượng úy Nguyễn Thị Chiến được đơn vị tuyên dương, khen thưởng”.

THÀNH XUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khi-tinh-than-trach-nhiem-duoc-phat-huy-618843