Khiếp đảm với đồ lưu niệm của những kẻ giết người hàng loạt

Những kẻ giết người hàng loạt đã lưu lại các chiến lợi phẩm kinh dị để ghi nhớ những lần xuống tay sát hại nạn nhân.

Đó là một trong những đặc điểm đáng lo ngại của những kẻ giết người hàng loạt. Họ thích giữ lại các chiến lợi phẩm. Các nhà tâm lý học phân tích rằng họ làm như vậy cũng giống một số người thích mang quà lưu niệm về nhà sau mỗi kỳ nghỉ. Những thứ đó giúp họ hồi tưởng lại trải nghiệm, trong trường hợp này là vụ giết người.

Các chiến tích này không hề giống những gì người thường hay kì vọng, mà nó cực kì man rợ. Dưới đây là 7 món đồ lưu niệm kinh dị nhất được tìm thấy từ những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng.

Đầu người

 Ted Bundy đã giết ít nhất 36 phụ nữ. Ảnh: Getty Images.

Ted Bundy đã giết ít nhất 36 phụ nữ. Ảnh: Getty Images.

Ted Bundy đến từ Mỹ, có ngoại hình đẹp và phong thái quyến rũ. Hắn đã lừa giết ít nhất 36 phụ nữ, sau đó lưu giữ chiến tích rùng rợn về tội ác tày trời của mình là những chiếc đầu bị chặt rời của các nạn nhân.

Khi bị bắt, hắn ta khai với cảnh sát rằng hắn đã dùng cưa sắt để chặt đầu 12 nạn nhân trước khi xử lý thi thể. Bốn nạn nhân sau đó được tìm thấy trên núi Taylor, Bang Utah, Mỹ.

Sau khi sát hại các nạn nhân, Bundy không chỉ xâm hại thi thể, hắn còn trang điểm cho khuôn mặt của nạn nhân và gội đầu cho họ.

Nước bọt

 Kẻ giết người hàng loạt Ahmad Suradji. Ảnh: Unreserved.

Kẻ giết người hàng loạt Ahmad Suradji. Ảnh: Unreserved.

Ahmad Suradji là kẻ giết người hàng loạt ở Indonesia. Hắn đã sát hại 42 phụ nữ trong vòng hơn 10 năm kể từ năm 1986. Hắn tin rằng nước bọt của các nạn nhân mang lại cho hắn sức mạnh đặc biệt, và hắn sẽ rút cạn nước bọt rồi uống hết sau khi siết cổ nạn nhân đến chết.

Suradji đã kết hôn và có 3 người vợ là chị em gái của nhau. Họ đã giúp hắn ta che giấu tội trạng của mình. Tên sát nhân này bị kết án tử hình và xử bắn năm 2008.

Bàn chân

 Jerome Brudos và hình ảnh các nạn nhân. Ảnh: All that’s Interesting.

Jerome Brudos và hình ảnh các nạn nhân. Ảnh: All that’s Interesting.

Được biết đến với cái tên "kẻ giết người tôn sùng bàn chân", Jerome Brudos bị kết tội sát hại 4 phụ nữ ở Oregon, Mỹ. Sau cuộc điều tra kéo dài, cảnh sát đã bắt được Brudos. Hắn thú nhận đã sát hại các nạn nhân bằng cách siết cổ.

Không chỉ vậy, hắn còn trình bày chi tiết về việc hắn sùng bái bàn chân một cách thái quá. Brudos giữ lại bàn chân trái của nạn nhân đầu tiên mà hắn sát hại để làm mẫu giày. Cảnh sát cũng tìm thấy 2 cặp vú bị cắt cụt mà Brudos dùng làm chặn giấy.

Brudos là tù nhân bị giam giữ lâu nhất trong lịch sử Oregon khi ở tù 37 năm trước khi chết vì ung thư gan vào năm 2006. Trong khi bị giam giữ, ông ta đã thu thập hàng đống giày của phụ nữ, mà hắn gọi là vật thay thế cho sách báo khiêu dâm.

Mắt

 Sát nhân nhãn cầu Charles Albright. Ảnh: Oxygen.

Sát nhân nhãn cầu Charles Albright. Ảnh: Oxygen.

Khét tiếng với biệt danh “kẻ sát nhân nhãn cầu”, Charles Albright chỉ bị kết tội giết hại Shirley Williams, dù cảnh sát chắc chắn rằng hắn ta đã giết hại ít nhất 3 phụ nữ ở Dallas hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Cả 3 nạn nhân đều bị bắn nhiều phát vào mặt và đầu, 2 bên nhãn cầu bị khoét ra. Albright bị cáo buộc là đã lấy những đôi mắt này về làm kỷ niệm. Các nhà chức trách tìm thấy sợi tóc tại hiện trường vụ án Williams trùng khớp với tóc của Albright. Nhưng với 2 nạn nhân khác, bằng chứng không đủ để tòa án kết tội.

Bộ phận sinh dục

 Kẻ sát nhân bệnh hoạn Jeffrey Dahmer. Ảnh: Getty Images.

Kẻ sát nhân bệnh hoạn Jeffrey Dahmer. Ảnh: Getty Images.

Vào tháng 9/1988, bà của Jeffrey Dahmer yêu cầu hắn chuyển ra khỏi nhà vì 2 lý do: Hắn luôn đưa thanh niên về nhà vào đêm muộn và bà không thể chịu đựng được mùi hôi phát ra từ nhà để xe và tầng hầm. Điều lạ là bà của Jeffrey đã không kết nối được 2 vấn đề này với nhau. Có lẽ bà ấy không muốn tin rằng cháu trai mình có khả năng giết người và phân xác tới 17 nạn nhân.

Nhưng Jeffrey Dahmer không chỉ là một kẻ giết người, hắn còn xâm hại thi thể nạn nhân, lưu giữ chiến lợi phẩm dưới nhiều hình thức như bộ phận sinh dục được bảo quản bằng axeton, đầu và hộp sọ. Sau khi thú nhận tội ác của mình với cảnh sát, Jeffrey Dahmer khai rằng hắn đã xây một bàn thờ trong nhà được làm bằng đầu người và hộp sọ bị cắt rời.

Đồ lót

 Kẻ giết người hàng loạt Anatoly Onoprienko. Ảnh: Timenote.info.

Kẻ giết người hàng loạt Anatoly Onoprienko. Ảnh: Timenote.info.

Anatoly Onoprienko là kẻ giết người hàng loạt ở Ukraine. Hắn đã giết hại 52 người trong thời gian hơn 6 tháng.

Khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy hơn 100 đồ vật thuộc về các nạn nhân trong nhà của Onoprienko, trong đó có cả đồ lót của các nạn nhân nữ. Khi bị bắt, hắn ta đã kể lại chi tiết từng vụ giết người và khai rằng đã tặng một số chiến lợi phẩm cho bạn gái.

Ô bàn cờ

 Alexander Pichushkin. Ảnh: Getty Images.

Alexander Pichushkin. Ảnh: Getty Images.

Alexander Pichushkin là kẻ giết người hàng loạt đến từ Nga. Hắn không lấy đồ lưu niệm từ xác nạn nhân, nhưng lại thích tự thưởng cho mình chiến tích tinh thần trong mỗi vụ giết người.

Hắn khai với cảnh sát rằng mục tiêu của hắn là giết được 64 người, tương đương với số ô trong bàn cờ vua. Hắn đã sát hại thành công 60 nạn nhân, 3 người may mắn sống sót.

Hầu hết nạn nhân của Alexander Pichushkin là đàn ông vô gia cư, dù hắn cũng nhắm mục tiêu là phụ nữ, trẻ em và thanh niên. Pichushkin khai rằng cuộc sống không giết chóc cũng giống như sống mà không ăn. Tên sát nhân cho rằng mình là người đã mở ra cánh cửa cho nạn nhân đến một thế giới khác. Sau đó, Pichushkin đã chịu án tù chung thân.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khiep-dam-voi-do-luu-niem-cua-nhung-ke-giet-nguoi-hang-loat-post1323001.html