Khó khăn chưa lúc nào vơi

Đã 2 năm nay, cuộc sống ông Võ Bá (sinh năm 1938), trú tại Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà gắn với giường bệnh. Tuổi già ốm đau triền miên, lại phải thường xuyên nằm một chỗ nên nỗi buồn trong lòng ông luôn đè nặng.

Mỗi lúc vợ vắng nhà, ông Bá phải nhờ cậy người con không được khỏe mạnh giúp đỡ mình trong sinh hoạt - Ảnh: T.L

Mỗi lúc vợ vắng nhà, ông Bá phải nhờ cậy người con không được khỏe mạnh giúp đỡ mình trong sinh hoạt - Ảnh: T.L

Chuyện trò bên giường bệnh, ông Bá cho biết, hiện nay bà Lê Thị Hội - vợ ông đang là trụ cột của cả nhà. Ở tuổi 76, hằng ngày, bà vẫn phải đi làm thuê để lo cho chồng và người con gái bệnh tật. Nhiều khi đau ốm, vợ ông vẫn phải gắng gượng. “Trước đây, khi xây dựng tổ ấm, tôi đã hứa là sẽ mang lại cho bà ấy thật nhiều hạnh phúc. Thế nhưng, tôi không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa ấy. Thấy vợ già yếu, hay đau ốm mà vẫn phải vất vả mưu sinh, lo cho chồng con, tôi chỉ biết tự trách bản thân”, ông Bá nói.

Trước kia, dẫu còn nhiều vất vả nhưng cuộc sống vợ chồng ông Bá vẫn có những gam màu tương sáng. Hằng ngày, ông lái xe ôm, còn bà chăm chỉ đi làm thuê. Hai người chắt chiu từng đồng với hy vọng sau này con cái sinh ra sẽ đỡ vất vả so với đời ba mẹ. Thế nhưng, chờ đợi đã lâu, ngôi nhà của vợ chồng ông Bá vẫn thiếu vắng tiếng nói cười con trẻ. Hai lần mang thai, vợ ông đều không giữ được .

Trải qua nỗi đau lớn, vợ chồng ông rất vui mừng khi con gái Võ Thị Tú Nguyệt ra đời. Thế nhưng, niềm vui không kéo dài được lâu. Sau khi sinh, con gái của ông bà đã có các biểu hiện không khỏe mạnh. Từ năm 2 tuổi, những cơn động kinh bắt đầu phát tác, giày vò cơ thể cháu.

Từ đó đến nay, hầu như ngày nào chị Nguyệt cũng phải chống chọi với cơn động kinh. Những chấn thương trên cơ thể xuất hiện liên tục do cơn động kinh kéo đến bất ngờ khiến chị ngã vật. Bệnh tình diễn tiến ngày càng nặng là lý do dẫn đến việc sức khỏe con gái của vợ chồng ông Bá ngày một yếu đi.

Thương con, vợ chồng ông cố gắng hết sức để lo liệu, chăm sóc cho con. Thế nhưng, tuổi già ập đến khiến ông bà không thể cố gắng được lâu. Đặc biệt, căn bệnh xương khớp làm ông Bá đi lại rất khó khăn. Mỗi lần di chuyển, ông đau đến cùng cực. 2 năm gần đây, mọi sinh hoạt của ông Bá chủ yếu ở trên chiếc giường cũ kỹ. Đôi khi, ông muốn rời giường, ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng lực bất tòng tâm.

Nhiều năm nay, khó khăn chưa lúc nào vơi đối với gia đình ông Võ Bá. Biết rõ hoàn cảnh gia đình, ông Bá chưa bao giờ dám mơ ước cao sang. Ông chỉ mong gia đình có cơm ăn ngày ba bữa. Thế nhưng, mong muốn ấy không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực. Hơn lúc nào hết, gia đình ông Bá rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

Tây Long

Mọi sự ủng hộ ông Võ Bá xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: Ông Võ Bá, Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kho-khan-chua-luc-nao-voi-189100.htm