Khơi dậy lòng nhân ái trong học sinh: Tuổi nhỏ làm việc không nhỏ

Tấm lòng thiện nguyện, tinh thần tương thân tương ái của các em học sinh được nhen nhóm trong những lá thư tay, hũ muối vừng tự làm hay xấp tiền lẻ tiết kiệm...

Cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão hoành hành tại nhiều tỉnh thành phía Bắc, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thiên tai quét qua, để lại dấu ấn tang thương, hàng nghìn căn nhà hư hỏng, hàng trăm ngàn ha lúa và hoa màu bị tàn phá. Trước cảnh tượng đau thương ấy, tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam lại được khơi dậy mạnh mẽ.

Giữa những đổ nát và đau thương, nhiều nghĩa cử cao đẹp của các em học sinh - mầm non tương lai của đất nước như những "viên ngọc" nhỏ bé, tỏa sáng lấp lánh tình yêu thương và sự sẻ chia. Từ chiếc áo ấm, hay đôi giày mới, những đồng tiền lẻ chắt chiu cùng biết bao vật dụng cần thiết khác được các em gói ghém cẩn thận, gửi đến tận tay các bạn bè vùng lũ. Những món quà tuy nhỏ, nhưng đều chất chứa tấm lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái của các em.

Một trong những câu chuyện cảm động nhất phải kể đến là nghĩa cử cao đẹp của một em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 4/2 trường Tiểu học Lê Lai (Đà Nẵng). Dù chỉ mới nhỏ tuổi, nhưng em đã dành dụm cả mùa hè gom lon bia bán, cùng với số tiền tiết kiệm từ giải bơi thành phố, để quyên góp cho các bạn ở miền Bắc đang gặp khó khăn. Tổng số tiền mà em góp nhặt được là 360.000 đồng.

Học sinh Võ Xuân Nghi, Trường Tiểu học Lê Lai - Đà Nẵng, ủng hộ 360.000 đồng từ tiền "gom lon bia để bán và giải thưởng thi bơi" cho các bạn miền Bắc. Ảnh: NLĐ

Học sinh Võ Xuân Nghi, Trường Tiểu học Lê Lai - Đà Nẵng, ủng hộ 360.000 đồng từ tiền "gom lon bia để bán và giải thưởng thi bơi" cho các bạn miền Bắc. Ảnh: NLĐ

Trong thư ủng hộ, em Nghị viết: "Trong suốt mùa hè, con đã gom lon bia để đi bán và phần thưởng con thi bơi thành phố. Con gom số tiền này để gửi ủng hộ các bạn ở miền Bắc. Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc".

Cùng trường với Nghị, một học sinh khác của Trường Tiểu học Lê Lai cũng mang số tiền mà em nhận được từ cuộc thi bơi thành phố để ủng hộ. Trên phong bì thư, em này nắn nót viết: “Mình là Bảo An. Đây là tiền mình đi thi bơi giải thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng. 100K”.

Lời nhắn yêu thương kèm số tiền nhỏ được một bạn học sinh trường Tiểu học Lê Lai gửi các bạn miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: NLĐ

Lời nhắn yêu thương kèm số tiền nhỏ được một bạn học sinh trường Tiểu học Lê Lai gửi các bạn miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: NLĐ

Tinh thần thiện nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ như một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim những người dân vùng lũ. Các em đã chứng minh rằng, dù còn nhỏ tuổi, nhưng lòng nhân ái và sự sẻ chia của các em không hề nhỏ bé.

Bà Nguyễn Thị Hạ Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho hay, hưởng ứng vận động của nhà trường, nhiều học sinh đã gom tiền tiết kiệm để ủng hộ. "Đây cũng là cách giáo dục cho học sinh tấm lòng sẻ chia, thể hiện lòng nhân ái, đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn", bà Dung chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội), các em học sinh đã tự tay làm những lọ muối vừng nhỏ, gửi tặng các bạn học sinh và người dân vùng lũ. Những hạt lạc rang thơm nồng, những hạt vừng rang vàng giòn, cùng với đôi bàn tay nhỏ nhắn của các em, đã gói ghém biết bao tình cảm ấm áp.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hà Nội tự tay làm muối vừng, viết thiệp gửi tặng các bạn nhỏ và người dân vùng lũ. Ảnh: Báo Sức khỏe đời sống

Các em học sinh Trường Tiểu học Hà Nội tự tay làm muối vừng, viết thiệp gửi tặng các bạn nhỏ và người dân vùng lũ. Ảnh: Báo Sức khỏe đời sống

Mỗi lọ muối vừng đi kèm với một tấm thiệp nhỏ, ghi những lời chúc thật thà, ngây thơ nhưng tràn đầy yêu thương. "Chúc các bạn mau chóng vượt qua được những khó khăn này"; "Cháu chúc mọi người vượt qua được cơn bão lũ và tìm được người thân"; "Con chúc những người khó khăn luôn mạnh khỏe và bình an, an toàn". Những dòng chữ ấy như những tia sáng nhỏ, khơi dậy niềm hy vọng và nghị lực trong những trái tim đang phải chịu nhiều mất mát, đau thương.

Theo cô Nguyễn Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Nội: “Khi đọc những tấm thiệp do học sinh viết, tôi rất bất ngờ và xúc động. Những lời chúc hết sức hồn nhiên, ngây thơ nhưng đong đầy tình cảm, sự quan tâm của các con dành cho người dân vùng lũ. Tôi thấy hoạt động này đã đạt được những đích đến đầy ý nghĩa, giúp các con hiểu được tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng".

Em Lê Huỳnh Phương Anh, ngụ ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) tự nguyện khui heo đất lấy tổng số tiền 1 triệu đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) gây ra. Hành động của Phương Anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, chứng minh rằng lòng nhân ái không phân biệt tuổi tác và cấp bậc giàu nghèo.

Em Lê Huỳnh Phương Anh ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Hồng (thứ 3 từ trái sang) tự nguyện khui heo đất lấy tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Em Lê Huỳnh Phương Anh ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Hồng (thứ 3 từ trái sang) tự nguyện khui heo đất lấy tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Tinh thần thiện nguyện là suối nguồn bất tận trong tâm hồn người dân Việt Nam. Trong những thời khắc gian khó nhất, khi thiên tai hoành hành, suối nguồn ấy lại dâng trào mạnh mẽ với biết bao nghĩa cử cao đẹp. Từng quyển vở, từng cuốn sách, từng đồng tiền tiết kiệm hay những món đồ dùng tuy nhỏ nhưng chất chứa tấm chân tình của các em. Những tấm lòng nhân ái của các em học sinh đã thắp lên ngọn lửa hy vọng giữa màn đêm đen của đau thương, sưởi ấm trái tim những người dân vùng lũ, giúp họ thêm nghị lực để đứng lên xây dựng lại quê hương.

Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, việc hun đúc cho các em tình yêu thương, sự sẻ chia đồng loại cũng chính là thước đo nhân phẩm và cao hơn là tình yêu đồng bào, dân tộc...

Phương Cúc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khoi-day-long-nhan-ai-trong-hoc-sinh-tuoi-nho-lam-viec-khong-nho-346388.html