Khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong học sinh Thủ đô

Các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, cùng những câu chuyện của nhân chứng lịch sử trong ngày giải phóng Thủ đô 70 năm về trước đã góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc với các em học sinh Trường THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Vừa qua, trong không khí vui tươi, phấn khởi của người dân Hà Nội và cả nước hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2024), nhờ sự kết nối và giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh quận Thanh Xuân và Quận đoàn Thanh Xuân, Trường THPT Nhân Chính đã tổ chức một buổi sinh hoạt dưới cờ rất ý nghĩa, kết hợp gặp gỡ, giao lưu cùng Đại tá Dương Niết, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca, Trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308 hay Đại đoàn Quân Tiên phong (nay là Sư đoàn 308, Quân đoàn 12) là một trong những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên về tiếp quản Thủ đô.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt dưới cờ.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt dưới cờ.

Mở đầu chương trình, các em học sinh khối lớp 10 và 11 của nhà trường biểu diễn các tiết mục văn nghệ về tình yêu Tổ quốc và về Hà Nội, hoạt cảnh tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử, không khí hào hùng của ngày 10-10-1954 khi cả “rừng” người trong cảm xúc hân hoan vỡ òa, náo nức chào đón đoàn quân trở về tiếp quản ở Hà Nội. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ cổ kính, đánh dấu ngày Thủ đô được hoàn toàn giải phóng.

Hình ảnh đó không chỉ là niềm tự hào của thế hệ cha ông chúng ta, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. “Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về/ Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố…/ Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về/ Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào…”, lời bài hát “Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Văn Cao vang lên, như để viết riêng cho ngày giải phóng Thủ đô 10-10-1954.

Một số tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn.

Một số tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn.

Đặc biệt, tại chương trình, thông qua những câu chuyện chân thực, ký ức hào hùng từ Đại tá Dương Niết, thầy cô và các em học sinh Trường THPT Nhân Chính thêm hiểu về ý nghĩa trọng đại của ngày 10-10. Ông đã chia sẻ khoảnh khắc và tình hình tại thời điểm mình và đồng đội nhận nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô lúc bấy giờ, đưa các bạn học sinh như trải qua cảm giác hồi hộp, sống động nhưng cũng rất tự hào của ngày thu lịch sử.

Theo Đại tá Dương Niết, Tiểu đoàn Bình Ca vinh dự là đơn vị bộ đội đầu tiên vào tiếp quản Thủ đô. Đó là sự trùng hợp lịch sử hiếm thấy, bởi đây chính là đơn vị đầu tiên được lệnh rút khỏi Hà Nội hồi đầu Kháng chiến toàn quốc năm 1947. “Các cháu thường thấy hình ảnh về những đoàn quân tiến về Hà Nội qua 5 cửa ô, quân và dân hân hoan phấn khởi. Nhưng để có được những khoảnh khắc ấy, trước đó chúng ta đã phải có những pha đấu trí, đấu sức rất cam go với thực dân Pháp. Tiểu đoàn Bình Ca trở về Hà Nội trước với 3 nhiệm vụ: Giữ gìn tài sản cho nhân dân, không để xảy ra cướp bóc; chống phá hoại cơ sở hạ tầng; chống vận động di dân”, Đại tá Dương Niết kể.

 Đại tá Dương Niết chia sẻ những kỷ niệm về tiếp quản Thủ đô 70 năm về trước.

Đại tá Dương Niết chia sẻ những kỷ niệm về tiếp quản Thủ đô 70 năm về trước.

Thầy Đỗ Đức Thắng, Phó hiệu trưởng nhà trường, phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Thầy Đỗ Đức Thắng, Phó hiệu trưởng nhà trường, phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Trong hồi ức của Đại tá Dương Niết, khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với ông chính là những ngày cùng đồng đội trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954. Cả Hà Nội rộn ràng đón mừng ngày hội lớn. “Khi chúng tôi về tiếp quản Thủ đô thì thực dân Pháp cho người đón, chở chúng tôi trên những chiếc xe tải phủ bạt kín để người dân không thấy. Nhưng anh em vẫn cố gắng để bà con thấy bộ đội, biết bộ đội về tiếp quản Thủ đô để kéo ra đón mừng... Sau nhiều năm xa cách Thủ đô, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca được trở về, hòa cùng với nhân dân đón mừng ngày chiến thắng, dưới bầu trời tự do, rực rỡ cờ hoa. Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ đọc Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô khiến ai nấy vô cùng xúc động”, giọng ông đầy hào sảng và khí thế.

Với thế hệ trẻ hiện nay, Đại tá Dương Niết mong rằng âm hưởng của bản hùng ca Hà Nội chiến thắng luôn vang vọng. Các bạn trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, nuôi dưỡng niềm tự hào, biết ơn, từ đó cống hiến trí tuệ, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ của Đại tá Dương Niết.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ của Đại tá Dương Niết.

Quang cảnh buổi sinh hoạt dưới cờ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt dưới cờ.

Xúc động khi tham gia tiết học đặc biệt, em Nguyễn Trần Minh Châu, lớp 10A1, học sinh xuất sắc giành Huy chương vàng Cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế tại Canada - iCAN 2024 nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta luôn thể hiện tinh thần anh dũng, tự lực, tự cường, vượt lên biết bao khó khăn, mất mát để giành lại 2 chữ “độc lập”. Là một người con của Thủ đô nghìn năm văn hiến, Minh Châu khẳng định sẽ lan tỏa niềm tự hào về lịch sử Hà Nội trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành bằng những hành động cụ thể, thiết thực; đồng thời bày tỏ sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh. “Chúng cháu sẽ ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ để phát triển quê hương, đất nước”, Minh Châu hứa.

Thời gian qua, Trường THPT Nhân Chính đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lịch sử quê hương qua những buổi sinh hoạt dưới cờ, giao lưu với nhân chứng lịch sử hay tham quan di tích lịch sử. Những hoạt động bổ ích như vậy đồng thời tạo ra một môi trường học tập phong phú, giúp học sinh hiểu hơn về nơi mình sinh sống và hun đúc lòng tự hào dân tộc, truyền động lực để các em thi đua học tập, vượt khó vươn lên, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

“Càng tự hào, thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có thế hệ trẻ Trường THPT Nhân Chính, càng cần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Hà Nội, càng cần phải suy ngẫm về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng hiện đại hơn, văn minh hơn”, thầy Đỗ Đức Thắng, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh.

Bài và ảnh: MINH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do/khoi-day-niem-tu-hao-dan-toc-trong-hoc-sinh-thu-do-798114