Không chọn vào đại học

Tôi đã nghe chuyện nhiều gia đình nghĩ con không cần học tốt, học giỏi, sau này cho đi xuất khẩu lao động, đi du học để kiếm tiền, nhưng tôi không ngờ lại rơi vào nhà mình.

Cả nhà bà Phương đang ăn tối thì có tiếng xe máy đi vào sân. Chưa kịp nhìn thì đã nghe tiếng bác Liên oang oang hỏi:

- Con Hoa đâu rồi, ra đây bác xem đăng ký nguyện vọng vào trường đại học nào rồi?

Vừa nghe tiếng anh chồng, bà Phương chạy ra đon đả:

- Anh cứ vào trong nhà uống nước đã.

Không đợi em dâu, ông Liên hỏi:

- Con Hoa đâu? Anh bận đi công tác, nay về thấy tivi oang oang nói đã hết hạn đăng ký xét tuyển vào đại học. Anh vội xuống ngay xem con bé đăng ký trường nào? Có gặp vướng mắc gì không?

Bà Phương ấp úng, ông Miên liền đỡ lời:

- Anh ạ, vợ chồng em tính không cho cháu học đại học nữa, cho cháu đi xuất khẩu lao động vẫn hơn.

- Đúng đấy anh ạ! Vợ chồng em tính kỹ rồi. Anh thấy đấy, bao nhiêu đứa làng mình cũng đi học, có bằng này, bằng kia mà ra trường vẫn làm công nhân, có đứa còn không xin được việc, chi bằng cho con Hoa đi xuất khẩu lao động, lương cao - bà Phương nói.

- Nhưng con Hoa nhà mình lực học tốt, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nó cũng rất cao cơ mà? - ông Liên hỏi.

- Ui giời, cao thì cũng làm gì hả bác. Con gái không cần học nhiều, kiếm tiền sớm rồi lấy tấm chồng là xong bác ạ - bà Phương nói.

- Chú thím nghĩ thế anh không đồng ý. Nếu cháu nó lực học trung bình, không muốn đi học tiếp thì tôi không ý kiến. Đằng này tôi thấy con Hoa nó muốn học tiếp, tại sao chú thím không cho? Mà chú thím quan niệm sai lầm nhé, dù có làm công nhân thì người có học vẫn sẽ có ưu thế hơn, làm tốt sẽ được cất nhắc lên làm quản lý.

Không đợi vợ chồng ông Miên đáp lời, ông Liên dồn tiếp:

- Còn chú thím muốn cho nó đi kiếm tiền sớm, hãy nhìn con Sang nhà bà Hoa kia kìa, đi xuất khẩu lao động bên Nhật 3 năm, giờ về dù biết tiếng thành thạo nhưng muốn xin việc vào chỗ mong muốn cũng khó vì không có bằng đại học. Như vậy, nếu trước đây cho nó đi học, thì giờ có phải cuộc đời nó có nhiều lựa chọn tốt hơn không? Tôi đã nghe chuyện nhiều gia đình nghĩ con không cần học tốt, học giỏi, sau này cho đi xuất khẩu lao động, đi du học để kiếm tiền, nhưng tôi không ngờ lại rơi vào nhà mình.

Vợ chồng ông Miên nghe vậy biết mình đã sai nên ngượng ngiụ:

- Vâng, bác nói cũng phải, để chúng em về nói lại với cháu, xem nguyện vọng của cháu thế nào.

- Nếu con Hoa nó muốn đi xuất khẩu lao động, hay du học thì tôi không can thiệp. Còn nó muốn đi học tiếp thì chú thím nên tính lại. Tôi nghe nói vẫn có thể liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp chưa đăng ký được nguyện vọng, chú thím cần nói chuyện với cháu để xử lý ngay.

- Vâng, chúng em nghe anh - bà Phương lí nhí nói.

MINH THÁI

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/khong-chon-vao-dai-hoc-211916