Không để cho Thái vào chung kết!

Sau khi Thái vững ngôi đầu bảng A, Thầy Park quyết định không để cho Thái vào chung kết, bằng cách quyết để Việt Nam gặp Thái ở bán kết để tiễn đội này về vườn!

Muốn vậy, Thầy Park lẳng lặng chọn đấu pháp để Việt Nam chỉ về nhì bảng B thôi! Không thể tự quyết chuyện về nhì Bảng B, vì còn lệ thuộc trận Indo gặp Mã Lay, thầy Park phải cho Tuyển Việt Nam vừa đá vừa canh chừng trận Indo - Mã cũng đá cùng giờ.

Hiệp 1, thấy Mã hòa Indo, Thầy Park sợ Tuyển Việt Nam khó thoát nhất bảng vì mới chỉ hơn nửa hiệp mà Tuyển Việt Nam đã dẫn trước CPC 2 bàn trắng rồi. (Nên nhớ: Khi ấy BLV của VTV đã "nhắc nhở" Thày Park rằng nếu Indo thua Mã Lay thì Việt Nam chỉ cần thắng CPC là nhất bảng, không quan tâm tới số bàn thắng!). Thầy Park bèn quyết đinh để Tuyển Việt Nam chùng xuống, nhường sân cho CPC. Nếu Tuyển Việt Nam cứ đá đúng sức mình, thì Hiệp 1 chắc cũng phải ăn chắc 4-5 bàn chứ không đùa đâu!

Toan tính cao tay của Thầy Park thật thần diệu. Nhờ được nương nhẹ ở cuối Hiệp 1, sang Hiệp 2, CPC hưng phấn hơn, thậm chí kiểm soát bóng nhiều hơn Tuyển Việt Nam! Nhưng nếu để Tuyển Việt Nam chỉ ăn CPC 2 bàn, thì ôi thiu quá! Mất giá cả HLV Trưởng chứ không đùa được đâu. Nên Thầy Park phải chỉ đạo học trò ăn thêm đôi bàn nữa, trên cơ sở khi ấy sân bên kia Indo đã lội ngược dòng thắng ngược Mã Lay 3-1!

Khi Tuyển Việt Nam ghi bàn thứ 4 vào lưới CPC thì toan tính "về nhì" của Thầy Park có nguy cơ bị đổ bể! May thay, Mã Lay buông xuôi! Indo ghi thêm 1 bàn nữa, vừa đủ ĐỂ TUYỂN VIỆT NAM VỀ NHÌ! Thế là Thầy Park có sơ hội để gặp Thái Lan với mục đích KHÔNG CHO THÁI VÀO ĐÁ CHUNG KẾT!

Đừng ai nói Tuyển Việt Nam dở vì đáng lẽ không phải về nhì để gặp Thái ở bán kết! Đó là toan tính của Thày Park nhé! NHÂN BẢO NHƯ THẦN BẢO!

20/12/2021 - Sau trận cuối vòng bảng AFF VN - CPC (tối 19/12)

Theo Chuyện Làng quê

Ngoc Hung Nguyen

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/khong-de-cho-thai-vao-chung-ket-a9051.html