Không dễ 'xơi'…

Thay vì có 2 trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam chỉ đá 1 trận duy nhất với tuyển Ấn Độ (12-10) và một trận đá kín với đương kim vô địch V.League T. Nam Định. Nhưng 'tái ông thất mã', một khi T. Nam Định tung hết Tây, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ.

Tuyển Việt Nam có dịp thử sức với “quân xanh” chất lượng không kém một đội tuyển.

Tuyển Việt Nam có dịp thử sức với “quân xanh” chất lượng không kém một đội tuyển.

Việc đội tuyển Lebanon không thể sang Việt Nam thi đấu giao hữu khiến cho tuyển Việt Nam không chỉ mất đi một cơ hội cọ xát. Rõ ràng, tập trung cả dàn sao cho dịp FIFA Days chỉ để đá 1 trận là hơn cả sự phung phí. HLV Kim Sang-sik cần những trận đấu chất lượng với những đối thủ mạnh để vừa thử nghiệm lối chơi cũng như lên bộ khung cho đội tuyển phục vụ cho chiến dịch AFF Cup 2024.

Thế nên, chỉ 1 trận đấu với Ấn Độ là chưa đủ để thuyền trưởng người Hàn Quốc thử nghiệm các tay chèo và khả năng lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam ra khơi. Nên khi T. Nam Định đồng ý làm “quân xanh” cho đội tuyển, HKV Kim Sang-sik lẫn VFF “được lời như cởi tấm lòng”.

Sẽ là 1 trận đấu dễ đoán định với phần thắng nghiêng về tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây nếu như T. Nam Định không đá AFC Champions League Two. Nhưng hiện tại, đương kim vô địch đã sở hữu tổng cộng 7 ngoại binh cộng với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Có thể nói nên đây là “đội tuyển Brazil +”bởi ngoài Odo và Mpande đến từ châu Phi, 6 ngoại binh còn lại của đội bóng thành Nam đều có quốc tịch Brazil.

AFC Champions League Two không giới hạn ngoại binh nên Nam Định đã “chơi tất tay” với 8 “Tây” trong đội hình. Cụ thể, trong đội hình Nam Định có trung vệ Lucas, Mota, tiền vệ Caio, Mpande, Hendrio, Silva, tiền đạo Odo và đặc biệt tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Lực lượng “lính đánh thuê” của Nam Định trải dài đủ 3 tuyến và đều chất lượng. Trong trận đấu gặp Bangkok Utd ở lượt trận thứ 2 AFC Champions Leage Two, HLV Vũ Hồng Việt đã tung ra đội hình xuất phát với 7 ngoại binh, 1 nhập tịch và chỉ có 3 nội binh là Nguyên Mạnh, Văn Vũ và Hồng Duy. Tuy bị Bangkok Utd cầm hòa 0-0, nhưng rõ ràng T. Nam Định không đơn giản khi đưa tất cả ngoại binh ra sân trong một trận đấu. Lý giải không thể có 1 bàn thắng trong trận đấu này dù áp đảo đối thủ, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng việc liên tục đón các ngoại binh mới không đủ quỹ thời gian để tạo ra mối gắn kết giữa các tân binh với phần còn lại. Ở V.League T. Nam Định chỉ có thể xếp 3 ngoại binh, chỉ đến khi cạnh tranh ở cấp châu lục mới ráp tất cả ngoại binh vào 1 đội hình. Thế nên, trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào chiều mai (9-10), nhà cầm quân họ Vũ cho biết sẽ tận dụng cơ hội này để tung cả 8 “Tây” vào đội hình chính. “Chúng tôi muốn tất cả ngoại binh đá cùng nhau để họ hiểu ý và phối hợp tốt hơn”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Ở đội tuyển Việt Nam, có 3 cái tên thuộc biên chế T. Nam Định được triệu tập: Nguyễn Văn Toàn, Hồng Duy và Tô Văn Vũ. Hơn ai hết trong đội tuyển, đây là những cầu thủ hiểu rất rõ sự nguy hiểm của cặp đôi Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) - Hendrio, chưa nói đến những ngoại binh còn trong vòng “bí ẩn” khác. Xuân Son - Hendrio, dĩ nhiên là thử thách lớn cho Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh. Ở phía ngược lại, trung vệ ngoại Lucas, Mota cũng là thách thức thực sự cho Tiến Linh, Văn Quyết và cả Văn Toàn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Nhìn vào thành phần tham gia, trận đội tuyển Việt Nam- T. Nam Định rất đáng được chờ đợi, nhưng rất tiếc, đây là trận đá kín. Nếu không có “giao hẹn” gì thêm, đội tuyển Việt Nam chẳng dễ xơi” “quân xanh” dạng này.

Đánh giá của giới chuyên môn về… chuyên môn, việc T. Nam Định tung 8 “Tây” ra trận sẽ là một cữ dượt hữu ích cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hơn nữa, “giao kèo” không hạn chế số lượt thay thế cầu thủ và đấu kín sẽ giúp cả 2 phát huy tối đa việc thử nghiệm nhân sự lẫn rèn giũa kỹ- chiến thuật. Đấy chính là điều phù hợp với mục tiêu mà cả 2 mong muốn.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khong-de-xoi-post302480.html