Không khéo lại khổ cháu

Thấy ông Hoàn dắt xe vào nhà, bà Huê hỏi:

- Tình hình xin học cho cu Bin thế nào rồi ông?

- Chưa biết thế nào bà ạ. Số lượng hồ sơ đông quá, trường cũng đang khó và Phòng Giáo dục đang yêu cầu rà soát lại - ông Hoàn thở dài nói.

- Đông thế hả ông? Nhưng cu Bin có hộ khẩu ở đây, đúng tuyến thì không lo đâu ông nhỉ?

- Sao lại không lo? Cu Bin mới chuyển hộ khẩu về đây người ta mà truy ra rồi rách việc. Cứ để cu Bin học trường ở gần nhà nó có sao đâu mà phải chuyển khẩu về đây để học trường này làm gì?

- Ông hay nhỉ? Cấp THCS rất quan trọng, lại ở cái tuổi ẩm ương nên phải chọn trường tốt cho cháu ông ạ. Thấy bảo trường ở gần nhà cháu không được đánh giá cao, năm nào cũng thiếu học sinh- bà Huê giải thích.

- Vì suy nghĩ đấy của mẹ con bà nên giờ mới có chuyện trường thừa, trường thiếu học sinh - ông Hoàn khó chịu nói.

- Trường nào cũng mất học phí như nhau thì tội gì không chọn cho cháu trường tốt. Ông làm gì thì làm miễn là cháu tôi được một suất vào học trường này là được - bà Huê tươi cười nói.

- Trường tốt mà lớp đông, giáo viên không đủ, liệu rằng chất lượng có còn tốt không? Tôi thì cho rằng nhiều người cứ cố cho con vào trường này cũng do tâm lý đám đông thôi. Bà cứ cố tìm cách cho cu Bin vào đấy, trường toàn các bạn mới có quen không, rồi nhỡ không theo kịp các bạn thì lại khổ cháu tôi - ông Hoàn thở dài nói.

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/khong-kheo-lai-kho-chau-174602