Không khí Phật đản ở Thị xã vùng cực Nam tổ quốc

Những lá cờ Phật giáo tinh khôi màu vải phất phới trong gió đầu hè hướng tâm linh đồng bào về Phật, tưởng niệm Ngày Đức Thế Tôn mấy ngàn năm trước Đản sinh cứu độ chúng sinh.

Những lá cờ Phật giáo tinh khôi màu vải phất phới trong gió đầu hè hướng tâm linh đồng bào về Phật, tưởng niệm Ngày Đức Thế Tôn mấy ngàn năm trước Đản sinh cứu độ chúng sinh.

Từ đầu tháng 4 Âm lịch, cùng Phật giáo đồ cả nước và thế giới, ở một thị xã xa xôi ở phía Nam thuộc tỉnh Bạc Liêu không khí đón chào Phật đản đã thể hiện qua hình ảnh những lá cờ Phật giáo mới tinh, trang trọng xếp hàng trên hai cây cầu chính ở Trung tâm thị xã, bà con phật tử và đồng bào các giới nhận ra: Phật đản đã đến rồi.

Giá Rai là một thị xã cách tỉnh lỵ Bạc Liêu 30 cây số, chừng ấy độ dài để đi tiếp đến Cà Mau, đô thị nhỏ vừa thành lập chưa lâu từ đơn vị hành chính cấp huyện cùng tên.

Cộng đồng phật tử và bà con có thiện cảm với Phật giáo khá đông đảo, tham gia sinh hoạt ở các đạo tràng khắp các phường, xã dưới sự hướng dẫn của chư tăng, ni. Tại Chùa Vân An tọa lạc ở phường 1, Sadi Thích Thanh Tuấn vừa xuất gia tròn một năm, chia sẻ: cũng như mọi năm, Phật đản năm nay sẽ được tổ chức theo sắp xếp tuần tự, các chùa lần lượt theo lịch đã thống nhất bởi Ban trị sự Phật giáo Thị xã tiến hành Lễ Phật đản trang nghiêm theo hướng dẫn của Giáo hội.

Sự tuần tự ấy nhằm tạo điều kiện cho các cháu có đủ nhân sự hỗ trợ nhau, không khí Phật đản kéo dài, trùm khắp một không khí thiêng liêng. Theo Sadi Thích Minh Tuấn, ngày rằm Phật đản chính thức tổ chức tại Chùa Vân An, nơi đặt Văn phòng Ban trị sự Thị xã và tại Chùa Long Phước ở Phường 5 Thành phố Bạc Liêu, nơi đặt Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh.

Thị xã có các ngôi chùa từ lâu được đồng bào gần xa biết đến, hành hương: Từ Quang, Thiên Trúc (Tân Phong), Hổ Phù (Phong Thạnh A), Giác Viên, Pháp Lạc, Vĩnh Quới (Láng Tròn), Long Đức, Tịnh xã Ngọc Tường (Hộ Phòng)… cùng các Tịnh thất An Hải (Hộ Phòng), Pháp Quang (Tân Phong).

Những lá cờ Phật giáo tinh khôi màu vải phất phới trong gió đầu hè hướng tâm linh đồng bào về Phật, tưởng niệm Ngày Đức Thế Tôn mấy ngàn năm trước Đản sinh cứu độ chúng sinh.

Tác giả: Nguyễn Thành Công – Bạc Liêu
Hình ảnh chụp ngày 16/5/2024, tại Giá Rai – Bạc Liêu.

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/khong-khi-phat-dan-o-thi-xa-vung-cuc-nam-to-quoc.html