Không nên để sai rồi sửa

Vừa qua, 17 bức tượng-sản phẩm tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật những năm 1960 nằm trong khuôn viên công viên Thống Nhất (Hà Nội) được sơn lại màu xanh, đỏ lòe loẹt.

Các bức tượng có tuổi đời 60 năm bỗng nhiên được khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới với những gam màu sặc sỡ, đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là phản ứng của các nhà phê bình mỹ thuật.

Tượng sơn màu khiến người dân bức xúc. Ảnh: Tienphong.vn.

Tượng sơn màu khiến người dân bức xúc. Ảnh: Tienphong.vn.

Được biết, mỗi năm, Công viên Thống Nhất đều cho sơn lại những bức tượng này bằng màu trắng hoặc màu xi măng để bảo vệ lớp bề mặt.

Tuy nhiên, không hiểu sao, năm nay, những bức tượng này lại đột ngột thay đổi, được tô điểm bằng diện mạo gây “sốc thị giác” cho người xem. Hầu hết các bức tượng đều được tô điểm theo một mô típ quen thuộc là tóc, mắt màu đen và trang phục thì xanh, đỏ, cam.

Tôi thấy, sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người dân và giới mỹ thuật, Ban quản lý Công viên Thống Nhất đã sơn trả lại nguyên bản như cũ.

Thiết nghĩ, giữa màu xanh của cây lá trong công viên thì những bức tượng ngoài trời là màu trắng hoặc màu xi măng sẽ tạo cảm giác mát mắt và yên ả cho du khách. Nếu thay đổi bằng màu sắc lòe loẹt sẽ không phù hợp với cảnh vật xung quanh. Giá như Ban quản lý Công viên Thống Nhất tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi thay đổi màu sắc của các bức tượng sẽ không để xảy ra tình trạng trên. Đương nhiên, việc sửa sai là kịp thời nhưng cũng tránh để tình trạng khi dư luận phản ứng thì mới nhận ra sai sót và cũng không phải tác phẩm nghệ thuật nào cũng dễ dàng sửa lại được.

MAI LAN (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/khong-nen-de-sai-roi-sua-623230