Không nói sao biết mà sửa?

Đấy, những việc như thế cũng cần góp ý cho bạn bè, đồng chí của mình chứ. Ông không nói mà cứ để trong lòng như thế thì làm sao bạn biết mà sửa? Tối mai tôi qua đón ông đi họp nhé - ông Minh vui vẻ hẹn.

- Tối mai khu dân cư chúng ta tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông S., người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, ông có đi dự không? - ông Minh gọi điện hỏi ông Lâm.

Hai ông vừa là bạn đồng niên, vừa là đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú cùng ông S.

- Tôi nhận được giấy mời rồi đây, nhưng định không đi ông ạ. Ông S. tuy là bạn, lại ở cùng khu xóm nhưng công tác trên thành phố nên tôi ít gặp và cũng thấy ông ấy có vẻ xa cách - ông Lâm trả lời.

- Ông thấy khác thế nào?- ông Minh hỏi.

- Tôi gặp không nhiều nhưng thấy ông S. ít chuyện trò, gặp bạn cũ có vẻ trịch thượng - ông Lâm nói - Như có lần gặp nhau ở hội nghị tổng kết công tác Đảng của chi bộ nhưng ông ấy cũng chỉ gật đầu qua loa với bạn bè.

- Chắc ông ấy bận hoặc vội vã gì đấy thôi. Tôi vẫn gặp ông ấy ở cơ quan và thấy ông ấy gặp gỡ, trò chuyện bình thường với mọi người. Ông có trực tiếp chuyện trò với ông S. chưa?

Ông Lâm trả lời:

- Tôi ngại bạn mình giờ quyền cao chức trọng nên chả dám tham gia. Hôm ông ấy dự hội nghị cũng chỉ một lúc rồi xin phép. Ở khu xóm thì tôi thấy ông ấy ít giao lưu với bà con, mọi việc đều để vợ tham gia.

- Đấy, những việc như thế cũng cần góp ý cho bạn bè, đồng chí của mình chứ. Ông không nói mà cứ để trong lòng như thế thì làm sao bạn biết mà sửa? Tối mai tôi qua đón ông đi họp nhé - ông Minh vui vẻ hẹn.

- Ông nói thế thì tôi hiểu rồi. Vậy mai ông qua tôi rồi cùng đi nhé - ông Lâm đồng ý với bạn.

ĐỒNG CHÍ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/khong-noi-sao-biet-ma-sua-162511