Kiếm tiền nuôi cả nhà chồng, con dâu sững sờ phát hiện ra tờ giấy phơi bày lý do bị mẹ chồng ghét

Xem xong tờ giấy đó, tôi bật khóc vì sốc, lâu nay tôi bị ghét cũng chỉ vì lý do thật nực cười.

Tôi ở nhà chồng đến nay thấm thoát cũng đã được gần 10 năm. Suốt từng đó năm, tôi luôn làm tròn vai trò của người con dâu, người vợ và là người mẹ. Thú thực, nhìn tôi ra ngoài vui vẻ, tự tin vậy thôi nhưng về nhà lại là những nỗi buồn dai dẳng. Tôi vốn không được mẹ chồng ưa, nên mọi thứ chuyện bé cũng xé ra to, chuyện không có gì cũng biến thành rắc rối.

Trước khi đi lấy chồng, mẹ đẻ tôi dặn kĩ càng về nhà chồng rồi phải hàng ngày nhìn mẹ chồng ra sao rồi chiều ý bà. Tôi đã làm rất đúng lời dặn đó, không dám hỗn hào, không dám trốn việc. Thế nhưng vẫn bị ăn mắng như thường, dẫu những lỗi đó không hẳn là do tôi gây ra. Tôi làm sao mà biết được trong mớ rau có sâu, hay trong hoa quả bị hỏng bên trong? Đến mẹ chồng kinh nghiệm như vậy còn bị, huống chi là tôi.

Buồn nhất là mẹ chồng hay can thiệp vào chuyện riêng vợ chồng tôi, hay kích động con trai nạt nộ, dọa dẫm bỏ vợ. Thành ra, chồng tôi vốn người hiền lành, yêu thương vợ con, dần dần cũng thay đổi tính nết, khó tính, gia trưởng. Chồng tôi phó mặc mọi chuyện trong nhà cho vợ, coi đó là việc bắt buộc tôi phải làm. Nếu không anh ta giận dỗi, bỏ đi uống rượu bia tới tận khuya mới về.

Mẹ chồng luôn tỏ ra ghét con dâu, hóa ra là có lý do từ trước. Ảnh minh họa

Mẹ chồng luôn tỏ ra ghét con dâu, hóa ra là có lý do từ trước. Ảnh minh họa

Mỗi lần tôi bị chồng nạt nộ, mẹ chồng cũng hả hê lắm. Bà thẳng thừng chê bai con dâu: "Đáng đời cái đứa đã xấu rồi lại còn khó ưa. Không hiểu sao con trai tôi lại cắm đầu cắm cổ vào lấy cô"… Mẹ chồng tôi phũ phàng với con dâu như vậy đấy, không chút nể nang mặc dù tôi là người có ăn, có học đàng hoàng và công việc kiếm ra tiền. Nói không ngoa chứ, tôi nuôi cả nhà chồng mà vẫn bị coi thường như kẻ bỏ đi.

Lương, thưởng cao, tôi đều phục vụ hết cho gia đình, không dám để riêng đồng nào và mua sắm cho bản thân. Vậy mà vẫn chưa làm mẹ chồng vừa lòng, bà luôn đổ tiếng oan cho tôi là ăn chơi, tiêu pha lãng phí và bóng gió ám chỉ tôi thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ đẻ. Ấm ức, chẳng biết bày tỏ cùng ai, đành tự an ủi bản thân vì con mà châp nhận hết mọi thứ.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra sự thật, vì sao mẹ chồng tôi lại làm vậy. Tình cờ tôi phát hiện ra mẹ chồng đã viết một bức thư, có lẽ bà chưa kịp gửi. Tôi đọc thư mà sững sờ với đoạn viết: "Suốt gần 10 năm qua, mẹ vẫn muốn con làm con dâu của mẹ. Chứ con dâu hiện tại, đối xử với mẹ không ra gì cả, nhìn thấy cái mặt là thấy ghét rồi. Bây giờ con ly hôn rồi, chờ ít thời gian nữa con trai mẹ ly hôn thì mẹ sẽ tác thành cho hai con. Mẹ mong con làm con dâu của mẹ từ lâu lắm rồi".

Thì ra, trước đây mẹ chồng tôi đã muốn cho con trai lấy người khác, nhưng không thành. Bà tìm cách đổ lỗi, trút giận lên tôi, coi tôi như kẻ ngáng đường hai người họ với nhau. Tôi thực sự bất bình khi biết rõ sự thật vì sao mẹ chồng lại ghét mình như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy mình như là người thừa trong gia đình vì không ai hài lòng với tôi.

Tôi đã chụp ảnh lại bức thư mà mẹ chồng viết cho "con dâu hụt", tôi có nên làm rõ chuyện này với bà không? Nếu cứ bị o ép thế này, tôi có nên công bố bức thư đó và rời khỏi nhà chồng để cứu vãn cuộc đời mình?

mẹ chồng

Cindyle@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/kiem-tien-nuoi-ca-nha-chong-con-dau-sung-so-phat-hien-ra-to-giay-phoi-bay-ly-do-bi-me-chong-ghet-172231216161233366.htm