Kim Ngân 'Người đàn bà yếu đuối': Sang tới Ý thì tôi không về, cưới luôn chồng Tây

'Được tôi giúp đỡ tận tình như vậy, anh ấy cảm động, sau khi về nước thì quay lại cảm ơn tôi. Tình duyên giữa chúng tôi bắt đầu từ đó' – Kim Ngân nói.

Diễn viên Kim Ngân sinh năm 1979 tại Hà Nội, xuất thân là nghệ sĩ múa nhưng lấn sân phim ảnh từ năm 21 tuổi. Vai Ngọc trong phim Người đàn bà yếu đuối năm 2002 đã gây tiếng vang lớn và đưa tên tuổi Kim Ngân đến với khán giả.

Năm 2005, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Kim Ngân bất ngờ kết hôn với ông xã người Ý rồi sang Thụy Sỹ sinh sống, khiến công chúng tiếc nuối.

Vừa qua, tại chương trình Người kết nối, Kim Ngân đã chia sẻ về cơ duyên lấy chồng Tây.

Diễn viên Kim Ngân ngày xưa

Diễn viên Kim Ngân ngày xưa

Tôi nghĩ mình dừng lại, đóng mãi cũng không ai nhớ

Tôi nổi tiếng từ phim Người đàn bà yếu đuối. Năm đó tôi mới 21 tuổi nhưng lại được giao cho vai người phụ nữ hai con, quá tuổi và quá sức với tôi. Đóng xong, tôi thấy mình còn khá nhiều sạn, nếu cho đóng lại sẽ làm tốt hơn.

Tuy nhiên, vì là vai diễn đầu tiên trong cuộc đời nên mọi người thoải mái với tôi. Các anh chị đi trước cũng gánh hộ tôi những vai nặng hơn.

Sau phim đó, tôi đóng thêm khoảng 7 phim nữa nhưng không gây được dấu ấn như Người đàn bà yếu đuối. Có lẽ cái vía của bộ phim này nặng quá nên tôi chết vai, không vượt qua được. Bởi vậy nên tôi nghĩ mình dừng lại là đúng rồi, có đóng mãi cũng không ai nhớ.

Làm nghề này vất vả là thế nhưng từ khi lấy chồng sang Thụy Sỹ, lúc nào tôi cũng nhớ nó và ước giá như được làm nghề tiếp. Ai đã làm nghệ thuật đều hiểu tâm trạng của tôi. Máu nghệ thuật trong tôi vẫn còn nhiều lắm nên bảo tôi buông bỏ, quên đi là hơi khó.

Dù 16 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi lấy chồng rồi sang Thụy Sỹ nhưng mỗi khi nhớ về quá khứ, tôi vẫn tiếc nuối.

Gia đình Kim Ngân hiện tại

Gia đình Kim Ngân hiện tại

Sang tới nơi thì tôi không về, cưới luôn chồng Tây

Việc tôi sang nước ngoài định cư là cả một quá trình chứ không phải bỗng nhiên mà đi. Thời gian đóng phim xong, tôi vừa tốt nghiệp ngành kinh tế thương mại, không biết làm gì.

Phim lúc đó còn ít, không có nhiều đất diễn, đã vậy, mức cát xê còn thấp, lúc nào cũng trong tình trạng bị động. Chính vì thế, tôi tự nhắc mình phải có một nghề khác vững chãi hơn để nuôi đam mê nghệ thuật.

Tôi đi xin việc thì người ta bảo nếu biết tiếng Anh sẽ có mức lương khá hơn. Tôi tự thấy tiếng Anh của mình nghèo nàn quá nên sang Singapore du học tầm 8 tháng để tu luyện tiếng Anh.

Trong lúc học bên Singapore, bạn bè giới thiệu tôi cho một anh người Ý muốn sang Việt Nam công tác kèm tham quan, tìm hiểu ẩm thực. Anh ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi đang là sinh viên, rảnh rỗi lắm nên nhiệt tình hướng dẫn từng chút qua email. Tôi giúp anh ấy sang Việt Nam du lịch, làm việc, giúp từ A tới Z.

Được tôi giúp đỡ tận tình như vậy, anh ấy cảm động, sau khi về nước thì quay lại cảm ơn tôi. Tình duyên giữa chúng tôi bắt đầu từ đó.

Thực ra hồi đó khó khăn trong việc đi lại nên tôi mới cưới ngay chứ nếu có điều kiện thì chưa chắc đã cưới. Xin visa sang Ý rất khó. Việt Nam mình quen sang Úc, Anh, Mỹ chứ sang Ý thì xa lắm.

Sang Ý một thời gian, tôi quyết định cưới luôn, chứ cứ đi đi về về khó khăn lắm. Chính xác là tôi xin visa đi du học 3 tháng nhưng sang tới nơi thì tôi không về, cưới luôn chồng Tây.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/kim-ngan-nguoi-dan-ba-yeu-duoi-sang-toi-y-thi-toi-khong-ve-cuoi-luon-chong-tay-172211203104556233.htm