'King of Rap' gây sốt với nhóm đấu 'tử thần' - HIEUTHUHAI không hề kém cạnh

Phong thái thể hiện, flow lẫn melody của ca khúc mới từ HIEUTHUHAI khiến tiết mục thi tài này trở thành màn trình diễn đẹp mắt đã tai.

Tuần trước, tập 4 King of Rap (Thế giới rap) đã gây sốt với các phần thi của Chị Cả, LOWKEY, Rica, Sóc Nâu hay LONA. Và mới đây, tập 5 của chương trình đã lên sóng vào tối thứ Bảy 5/9 với nhiều nhóm đấu ‘tử thần’.

Mở đầu chương trình, nhóm đấu của Nhật Hoàng - Captain - D.BLUE - Kenji - Slick khiến người xem phấn khích.

Chào sân khấu với beat nhạc catchy và cách đi flow ấn tượng, nhân tố từng khiến giám khảo LK đòi add facebook - Nhật Hoàng tiếp tục đem đến một ca khúc cực gắt về khao khát giúp hiphop và rap tỏa sáng trên sân khấu trước nhiều khán giả hơn nữa. Tiếp tục hâm nóng sân khấu vòng đấu nhóm tập 5, Captain đã có màn thể hiện ấn tượng và đầy tự tin truyền tải thông điệp sống tích cực bất chấp khó khăn để chạm đến vinh quang.

Nhật Hoàng

Nhật Hoàng

Trong khi đó anh cả trong nhóm đấu là D.BLUE lại chọn cho mình một bản rap love sở trường, một phiên bản mới của ca khúc "Em chưa giấu anh điều gì" mà anh kết hợp với ca sĩ Đạt G trước đó. Một nhân tố mới sở hữu thực lực đáng gờm, Kenji với sự trẻ chung năng động và cách lựa chọn đề tài khéo léo về chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý - Thông và các tính nổi bật đã chứng tỏ mình là nhân tố nhỏ mà có võ khi nhận những lời khen ngợi từ các “lão đại” chủ xị ghế nóng.

D.BLUE

D.BLUE

Kết lại một nhóm đấu nảy lửa là phần trình diễn đậm chất riêng của Slick khi nói về giá trị đích thực của con người và châm biếm những kẻ chạy theo hào nhoáng phù phiếm.

Slick

Slick

Bốn nhân tố được tiếp tục đồng hành với King of Rap 2020 là Kenji với 33 like (33 triệu đồng), D.BLUE 7 like (7 triệu đồng), Captain nhận 6 like (tương đương với 6 triệu đồng) và cuối cùng là Nhật Hoàng với 5 like (5 triệu đồng).

Khép lại nhóm đấu đầu tiên, kế tiếp cũng là một nhóm đấu với nhiều cái tên sừng sỏ như Hoàng Đảo Chủ, Mas, RIGHT, King Kudo được biết đến nhiều ở giới hiphop khu vực Miền Bắc. Mở đầu là những cặp vần ấn tượng đến từ RIGHT, anh chàng sử dụng lyric ẩn dụ giữa hình ảnh Hoa sen và điểm tương đồng với các nghệ sĩ rap thực thụ, đã phải trải qua nhiều cản trở, cám dỗ để chờ ngày tài năng nở rộ.

RIGHT

RIGHT

Tận dụng không khí đang được hâm nóng từ RIGHT, Mas tiếp tục “thả xích” những vần rap dồn dập bắt nhập vào chủ đề của đàn anh thân thiết để nói lên những hào quang thành công của người nghệ sĩ rap hiphop sau chuỗi ngày tôi luyện gian khổ.

Mas

Mas

Trình diễn thứ 3 là Hoàng Đảo Chủ với góc nhìn xã hội vừa quen vừa lạ. Quen vì đó là câu chuyện muôn thuở của nam giới văn phòng trốn vợ đi nhậu, còn điểm lạ chính là cách nam rapper đã chuyển thể câu chuyện đơn thuần thành bản rap cực chất và hài hước.

Hoàng Đảo Chủ

Hoàng Đảo Chủ

Kết thúc nhóm đấu quy tụ những phần trình diễn đầy cuốn hút, King Kudo không hề tỏ ra yếu thế mà ngược lại còn khiến bộ tứ quyền lực đứng ngồi không yên với câu chuyện tiệc tùng, “ăn chơi có chừng mực” của dân văn phòng. Điểm nhấn ấn tượng là chàng rapper 21 tuổi lựa chọn tạo hình thanh lịch, tóc tai vuốt vuốt vô phạm, nhưng lại khuấy động sân khấu tập 5 với những cặp vần chất lượng trên nền nhạc house bắt tai.

King Kudo

King Kudo

Cuối cùng, người không may mắn chính là King Kudo phải dừng lại trong sự tiếc nuối của cả 4 vị mentor.

Khai hỏa trong nhóm đấu tiếp theo là phần trình diễn của Linh Thộn - Một nhân tố từng bị Giám khảo LK thẳng tay loại hai lần trong vòng tuyển trọn. Đến sân khấu vòng đấu nhóm King of Rap 2020, Linh Thộn đã dành nhiều tâm huyết chăm chút lyric để show diễn toàn bộ kỹ năng cá nhân như một sự đền đáp với cơ hội thứ 2 của các vị giám khảo để góp mặt vòng đấu nhóm, chứng minh bản thân là nhân tố đầy tiềm năng trong đấu trường KOR. Đem đến một làn gió mới cho sân khấu vòng đấu nhóm, PASSED gây ấn tượng với bản rap love cực chill và dễ thương về người tuyết mới biết yêu.

Linh Thộn

Linh Thộn

Rapper được yêu thích Ngắn lựa chọn một màn trình diễn với những ngôn từ sâu sắc thể hiện sự trân trọng với gia đình và những người thân yêu, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay khi ta khốn khó. Khuấy đảo sân khấu đang khá trầm lặng, VY Jacko hóa chàng badboy đa tình đuổi theo mỹ nhân chảnh chọe với những flow cuốn hút và giai điệu catchy.

Ngắn

Ngắn

Kết thúc nhóm đấu nhiều cung bậc cảm xúc, KN lựa chọn một màn trình diễn diễn rực cháy để nói lên cái tôi cá nhân và lối sống tình cảm, chân thực trong thế giới của các rapper.

Hai thí sinh KN và PASSED không may mắn lại phải dừng chân và nhường quyền đi sâu cho VY Jacko, Ngắn và Linh Thộn.

Những đấu sĩ cuối cùng ở Vòng đấu nhóm King of Rap chính là MC Wiz, DABLO, Billy, TBOSS và HIEUTHUHAI. Họ đã lên dây cót tinh thần để sẵn sàng bước vào trận chiến ‘sinh tử’. Diện áo dài màu vàng, TBOSS gây bất ngờ với 4 vị mentor khi hô vàng ‘Gọi đây là Việt Nam / Nơi mà có Hoàng Sa, Trường Sa’. Trong hai phút trình diễn, nam rapper đã mang đến không khí hào hùng, tràn ngập tình cảm yêu quê hương đất nước qua ca khúc của mình. “Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu” - Những câu rap của TBOSS khiến người xem ‘nổi da gà’ và kỳ vọng anh sẽ bước tiếp vào vòng sau.

TBOSS

TBOSS

Tiếp nối nhóm đấu cuối, Billy thể hiện cảm xúc cá nhân của mình dành cho mẹ bằng những ca từ cảm động: “Giờ đây con chỉ muốn về nhà, con chỉ muốn gặp mẹ thôi”.

Giữa dòng cảm xúc dành cho mẹ của Billy, DABLO đã làm tăng thêm độ ‘ép phê’ cho King of Rap khi kể câu chuyện về bà, lời nhắn nhủ gửi đến người bà ở nơi thiên đường, dẫu xa cách 16 năm qua nhưng hình bóng bà vẫn luôn trong tim của anh. ‘Cháu sẽ làm được, bà ơi’ - Ca từ đó như lời hứa của DABLO, nỗ lực hết mình trong cuộc sống.

MC Wiz - Một đối thủ được nhiều thí sinh đánh giá là nặng ký trong cuộc thi King of Rap đã cháy hết mình, khuyên mọi người phải sống thật, sống hết đam mê. Tiết mục cuối cùng của vòng Đấu nhóm - save the best for last (giữ lại điều tuyệt nhất ở cuối) chính cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chương trình suốt 1 tháng qua: HIEUTHUHAI. Tiếp tục là những giai điệu khiến người xem phải nhún nhảy, nam rapper sinh năm 1999 đã khiến các đối thủ lẫn mentor phải ‘vỡ òa’ ngay từ những câu hát đầu tiên.

MC Wiz

MC Wiz

Phong thái thể hiện, flow lẫn melody của ca khúc mới từ HIEUTHUHAI khiến tiết mục thi tài này trở thành màn trình diễn đẹp mắt đã tai nhằm khép lại một vòng thi đầy cam go. Không những vậy, HIEUTHUHAI còn khéo léo đưa vào ca khúc một loạt những cái tên chương trình truyền hình nổi tiếng của Việt Nam như Hòa âm ánh sáng (The Remix), Gương mặt thương hiệu (The Face), Nhân tố bí ẩn (X-Factor) hay Bài hát hay nhất (Sing my song).

HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI

Dẫu cho nhóm đấu cuối nhận được vô số lời khen, thế nhưng luật chơi đã quy định rất rõ: Sẽ phải có ít nhất một thí sinh ra về, và cái tên được vang lên chính là MC Wiz. Bốn thí sinh đi tiếp vào vòng trong đã lần lượt nhận được số điểm của mình: HIEUTHUHAI với 38 like (38 triệu đồng), TBOSS - 27 like (27 triệu đồng), DABLO - 21 like (21 triệu đồng), Billy - 28 like (28 triệu đồng).

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nghe-si/king-of-rap-gay-sot-voi-nhom-dau-tu-than-hieuthuhai-khong-he-kem-canh