Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn: Tôi đã tính kỹ khi chia tay đội tuyển

Ở tuổi 21, Nguyễn Hữu Kim Sơn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và còn nhiều ước mơ dang dở nhưng kình ngư này đã chia tay đội tuyển bơi quốc gia.

Báo Giao thông có cuộc trò chuyện với Kim Sơn để hiểu rõ hơn về quyết định của anh.

Rời đội tuyển vì muốn tập trung việc học

Kim Sơn giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tại SEA Games 32.

Kim Sơn giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tại SEA Games 32.

Thông tin Kim Sơn chia tay đội tuyển bơi quốc gia khiến nhiều người bất ngờ, bạn có thể chia sẻ về quyết định của mình?

Sau khi tôi rời đội tuyển, nhiều bạn bè tỏ ra bất ngờ, gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, đây không phải quyết định bột phát trong ngày một ngày hai, tôi đã có ý định này khá lâu rồi.

Lần đầu tôi xin rút lui khỏi đội tuyển là trước thềm SEA Games 31 tại Việt Nam, lần thứ hai là sau Đại hội TDTT toàn quốc 2022.

Ngay khi kết thúc nội dung thi cuối cùng tại SEA Games 32, tôi đã nhờ thày ở địa phương xin cho nghỉ đội tuyển nhưng tới giờ tôi mới chính thức không còn là người của đội tuyển.

Tôi nghỉ đội tuyển chủ yếu vì muốn tập trung cho việc học tập. Hiện tôi đang là sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Việc phải tập luyện, tập huấn, thi đấu quá nhiều khiến tôi có ít thời gian cho việc học.

VĐV thể thao cuộc sống vốn bấp bênh nên tôi phải chuẩn bị cho tương lai thật kỹ. Nếu không thể nắm bắt được kiến thức chuyên ngành sẽ rất khó hoàn thành khóa học và tìm kiếm công việc tốt sau khi ra trường.

Đương nhiên, còn một vài lý do liên quan tới nội bộ đội tuyển mà tôi không tiện chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự nghiệp của bạn bị che lấp bởi người đàn anh Huy Hoàng. Liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến bạn muốn rời đội tuyển?

Hoàn toàn không! Với tôi, anh Hoàng vừa là đồng đội nhưng cũng là đối thủ, là đàn anh nên tôi rất tôn trọng.

Cũng phải nói thêm, anh Hoàng vô cùng cần cù, cộng thêm tài năng thiên bẩm, việc anh ấy có nhiều thành công là điều dễ hiểu.

Tôi cùng anh Hoàng thi đấu chung nhiều nội dung nên hay bị so sánh nhưng tôi coi đó là điều bình thường và chưa bao giờ có suy nghĩ đố kỵ.

Rời đội tuyển ở thời điểm có thể coi là đỉnh cao của sự nghiệp, bạn có thấy tiếc nuối?

Thực sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho quyết định của mình, tôi tính toán mình sẽ được gì và mất gì. Tôi theo môn bơi từ lúc 5 tuổi, gần 17 năm gắn bó, 8 năm chơi cho đội tuyển, quãng thời gian đủ để mình cảm thấy lấn cấn khi rời đi.

Tôi cũng còn những ước mơ dang dở, chẳng hạn như dự Olympic. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi cần chuẩn bị cho tương lai, không VĐV nào thi đấu được mãi.

Bạn có dự định gì sau khi chia tay đội tuyển?

Chia tay đội tuyển nhưng tôi vẫn thi đấu cho đội Đà Nẵng, vẫn có thể giữ lửa đam mê và nỗ lực hết mình để gặt hái thành tích.

Ở địa phương, việc điều chỉnh lịch tập luyện phục vụ lịch học cũng dễ dàng hơn. Như sắp tới tôi dự giải vô địch quốc gia vào tháng 10, tôi sẽ phải nhờ các thày cho lùi lại thời khóa biểu và sau đó học đuổi.

Suốt sự nghiệp của mình đâu là chiến thắng bạn ấn tượng nhất và đâu là thất bại khiến bạn kém vui nhất?

Tôi có ba cột mốc đáng nhớ là việc giành 3 HCV tại giải bơi các nhóm tuổi quốc gia năm 2015, HCV SEA Games 2017 nội dung 400m hỗn hợp nam và HCV 4x200m tiếp sức tự do nam tại SEA Games 2022.

Năm 2015 là HCV đầu tiên tôi giành được, năm 2017 là tấm HCV SEA Games đầu tiên còn 2022 là lần đầu tiên đội bơi Việt Nam thắng nội dung tiếp sức nam.

Thất bại khiến tôi buồn nhất là ở nội dung 400m hỗn hợp nam tại SEA Games 2019. Đây vốn là nội dung tôi tự tin nhất, bơi tốt nhất nhưng không hiểu tại sao hôm đó tôi rớt phong độ và chỉ giành HCĐ.

Không quan tâm người khác nghĩ gì về mình

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn muốn tập trung cho học tập. Ảnh: FBNV.

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn muốn tập trung cho học tập. Ảnh: FBNV.

Năm 2019, bạn từng đứng trước những lời đồn mắc bệnh ngôi sao, bạn đối diện với điều đó ra sao?

Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao, tôi luôn cố gắng hòa đồng, giúp đỡ mọi người. Thứ hai, tôi cũng chưa khi nào cho rằng mình hơn người khác.

Năm 2019, trước thềm SEA Games, tôi ở cùng phòng hai VĐV trẻ. Hai bạn này thường xuyên bỏ bữa, chơi games muộn nên tôi nhắc nhở phải sinh hoạt điều độ mới có sức tập luyện. Không hiểu sau đó câu chuyện được ai tô vẽ thêm, biến tôi thành kẻ mắc bệnh sao, thích dạy đời người khác.

Nói thật thời điểm đó tôi cũng có ức chế. Nhưng rồi tôi nghĩ, cuộc sống luôn có người này người kia, ủng hộ hay không ủng hộ. Miễn sao mình cảm thấy mình làm đúng thì không cần phải quan tâm tới những lời gièm pha.

Cuộc sống riêng tư của bạn như thế nào kể từ khi theo bơi lội? Nó có tẻ nhạt như tưởng tượng của nhiều người?

Nếu nhìn vào lịch sinh hoạt của tôi thì đúng là tẻ nhạt thật. Mỗi ngày tôi dậy sớm ăn sáng, tập luyện rồi ăn trưa, nghỉ trưa, tiếp tục tập luyện rồi học văn hóa và về đi ngủ. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày này qua ngày khác.

Dù vậy, cá nhân tôi không cho rằng cuộc sống của mình tẻ nhạt bởi tôi sống với đam mê và tìm thấy niềm vui trong guồng quay tưởng chừng khô cứng đó. Cho tới giờ, sau 17 năm theo đuổi đường đua xanh, cứ thấy bể là tôi muốn nhảy xuống (cười).

Mới đây, bạn gây sốt với những tranh cãi liên quan tới hoa hậu Ý Nhi trên mạng xã hội. Ý kiến trái chiều cũng nhiều, bạn có cảm thấy áp lực hay khó chịu?

Tôi chỉ đưa ra quan điểm của mình và không hề có ý công kích cá nhân Ý Nhi. Nhiều người trẻ thành công, theo những cách khác nhau và họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Nhưng đã là quan điểm cá nhân thì sẽ có người thích, người không thích cũng bình thường. Tôi không quan tâm họ nghĩ vì về mình bởi suy cho cùng, mạng xã hội chỉ là thế giới ảo.

Bạn hoạt động khá nhiều trên mạng xã hội, vậy Kim Sơn trên mạng xã hội và Kim Sơn ngoài đời có khác gì nhau?

Tôi tham gia mạng xã hội đơn giản chỉ muốn giải trí, tìm kiếm một vài nguồn năng lượng tích cực và đôi khi muốn lan tỏa năng lượng tích cực đó tới mọi người. Tôi nhớ có lần đọc bài viết của tôi, một bạn nhắn tin cảm ơn và nói rằng nhờ nó là bạn ấy phá bỏ được tự ti, rụt rè để làm điều mình thích.

Tôi ở ngoài đời và mạng xã hội đều giống nhau, thích sự thẳng thắn, chân thành. Tôi từng viết một bài rất dài về việc tại sao VĐV thể thao lại thường học kém với đại ý là: Chúng tôi học kém không phải vì chúng tôi không thông minh bằng các bạn. Chúng tôi có quá ít cơ hội để trau dồi kiến thức bởi phần lớn quỹ thời gian phải dành cho tập luyện, thi đấu.

Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nếu không hài lòng điều gì với những người xung quanh tôi thường góp ý thẳng thắn. Bởi thế cũng có nhiều người không thích, thậm chí ghét tôi.

Cảm ơn Kim Sơn!

Những thành tích nổi bật của Nguyễn Hữu Kim Sơn

- 3 HCV SEA Games 29, 31, 32.

- 6 lần tham dự giải vô địch thế giới các năm: 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023.

- Là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có mặt trong chung kết 400m hỗn hợp nam ASIAD 2018.

- VĐV xuất sắc nhất nhóm tuổi 14 - 15 tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017 (11 HCV, 2 HCB cá nhân, phá 9 kỷ lục và 5 HCV đồng đội, phá 4 kỷ lục).

- VĐV trẻ xuất sắc nhất quốc gia năm 2017.

- 2 lần được trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, 2021.

An Khuê (thực hiện)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/kinh-ngu-nguyen-huu-kim-son-toi-da-tinh-ky-khi-chia-tay-doi-tuyen-d600964.html