Kỳ 1: Bí mật từ khu rừng nhiều ám khí

Chỉ trong vòng 3 năm, một thiếu niên thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi đã trở thành sát thủ giết người hàng loạt khi bắt đầu tuổi 19, với 7 nạn nhân, tất cả đều là nữ. Chỉ đến lần gây án trên công trường bỏ hoang ngay giữa lòng thủ đô Moscow (Nga), khi đối tượng vừa bỏ chạy vừa vội vã khoác áo lên người thì 1 nhân chứng đã kịp nhìn thấy dưới thắt lưng của hắn có hình xăm 1 bông hồng xanh.

Vào 1 buổi chiều giữa tháng 8-1971, người đi hái nấm trong khu rừng cạnh sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow phát hiện thi thể 1 phụ nữ, gương mặt bị hủy hoại tới mức khó thể nhận diện.

Gã 'Don Juan' trẻ ở sân bay

Pháp y xác định nạn nhân mới tử vong vài tiếng trước do bị siết cổ bằng dây điện máy khoan sau khi bị xâm hại. Hung thủ đã dùng đá đập vào đầu và mặt nạn nhân để cản trở việc nhận dạng, sau đó đổ lọ sơn móng tay của người phụ nữ này lên mặt rồi bật diêm đốt. Nhờ chiếc túi xách tay trong đó có hộ chiếu và vé máy bay gần nơi phát hiện thi thể, cơ quan điều tra xác định được tung tích của nạn nhân: vừa kết hôn được 4 tháng và đang trên đường đi thăm chồng là quân nhân đóng ở phía bắc. Do chuyến bay phải quá cảnh ở thủ đô Moscow nên cô có vài giờ tự do. Các điều tra viên cho rằng do hung thủ không thể mang xác nạn nhân đi phi tang nên khả năng đặt ra là người phụ nữ này đã tự nguyện đi cùng hắn vào rừng trong cuộc dạo chơi cuối cùng của cuộc đời.

Từ lời kể của người trực kho có 1 phụ nữ giống cảnh sát mô tả đi cùng 1 nam thanh niên đến gửi đồ, nhưng sau đó chỉ có người thanh niên cầm thẻ quay lại lấy số hành lý này, lệnh báo động khẩn cấp được phát ra trong toàn sân bay. Sau đó cảnh sát bắt giữ 1 thanh niên đang xách chiếc valy giống như mô tả, nhưng sau khi kiểm tra xác nhận đó chỉ là sự giống nhau tình cờ và gã thanh niên nọ chỉ là tên trộm vặt.

Hung thủ Yuri Raievski

Hung thủ Yuri Raievski

Hai tuần sau, thêm 1 thai phụ được phát hiện trong khu rừng cạnh sân bay, chỉ cách vị trí của nạn nhân thứ nhất khoảng 200m, cô này cũng đang trên chuyến bay quá cảnh Moscow giữa lúc người chồng đang chờ ở 1 điểm đóng quân tại nước ngoài, cách thức gây án cũng như lần trước; trong khi toàn bộ đồ đạc, nữ trang của nạn nhân đều biến mất. Căn cứ cách hành xử dã man của hung thủ đối với nạn nhân, dường như hắn có mối hận đối với phụ nữ, nhưng việc chỉ trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại sân bay lại có thể dễ dàng rủ rê được những phụ nữ trẻ đi dạo cùng mình thì rõ ràng đây phải là Don Juan thứ hai, nhưng mục đích những vụ giết người là gì: Để cướp tài sản hay thỏa mãn dục vọng là câu hỏi cần được làm rõ.

"Bông hồng xanh" và những món đồ ngoại

Sân bay Vnukovo cùng khu vực phụ cận được đặt trong tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt nhưng khá kín đáo. Nhiều nữ cảnh sát được giao nhiệm vụ giả trang làm mồi nhử, tuy nhiên việc điều tra chưa tiến triển được bao nhiêu thì Cảnh sát hình sự Moscow tiếp tục nhận được tin báo về thi thể nữ khác được phát hiện trong tòa nhà đang sửa chữa dở dang bị bỏ hoang gần 1 trong các nhà ga chính ở thủ đô. Cái xác bị lũ trẻ vô tình phát hiện với tình trạng thương tâm như trong những vụ án trước, lần này là 1 cô gái 22 tuổi từ tỉnh lẻ tới Moscow du lịch.

Một trong số nạn nhân của Yuri Raievski

Một trong số nạn nhân của Yuri Raievski

Quá trình làm rõ khu vực quanh nhà ga, điều tra viên nhận được thông tin có 1 phụ nữ làm việc trong tiệm tóc gần ga đang bán quần áo, giày dép, mỹ phẩm nước ngoài cho chị em trong khu vực. Bị truy hỏi, cô này khai những món đồ đó của Yuri - nam thanh niên từ địa phương khác tới Moscow, mặt mũi khôi ngô, tính tình dễ thương, vui vẻ, nhờ bán giúp. Khi kiểm tra những vật phẩm này, điều tra viên nhận ra đó chính là valy và hành lý của các nạn nhân bị sát hại ở khu rừng cạnh sân bay và công trường xây dựng bỏ hoang kế nhà ga.

Tin vui nhất đến với các điều tra viên là lời khai bổ sung của cậu bé trong đám trẻ phát hiện thi thể ở gần nhà ga: khi cả nhóm hô hoán thì có 1 thanh niên hoảng hốt rời khỏi công trường, vừa chạy vừa khoác áo lên người (thời tiết Moscow tháng 9 hàng năm rất nóng) và cậu bé còn kịp nhìn thấy ở khoảng dưới thắt lưng trần của anh này có hình xăm bông hoa hồng màu xanh, trong khi nhận dạng trùng với gã Yuri nọ.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-bi-mat-tu-khu-rung-nhieu-am-khi_143725.html