Kỳ 1: Đường đi khó, có chúng tôi

Trước tình hình khó khăn của Nhân dân vùng lũ, đặc biệt là hai tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, ngay trong đêm 9/9, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội) đã tức tốc lên đường cứu trợ bà con. Trong điều kiện cứu hộ đầy khó khăn, nguy hiểm nhưng các thành viên trong câu lạc bộ vẫn một lòng quyết tâm, vượt qua mọi chông gai để cứu được nhiều người dân vùng bão lũ qua cơn nguy hiểm.

Ấm áp tình người Hà Nội:

Đội cứu hộ đường thủy PVC đưa ngươi dân ra khỏi nơi nguy hiểm

Đội cứu hộ đường thủy PVC đưa ngươi dân ra khỏi nơi nguy hiểm

Quyết tâm đưa bà con đến nơi an toàn

Với tinh thần “Đường đi khó - Có chúng tôi”, phát huy sức trẻ và vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, ngay khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ vận chuyển áo phao cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn cho các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội) đã khẩn trương tập hợp lực lượng, triển khai cứu trợ bà con vùng bão lũ. Đội cứu hộ đường thủy PVC gồm 50 thành viên với gần 30 chiếc xuồng hơi được trang bị đầy đủ phương tiện. Trong đó, 100% các thành viên đều đã được cấp bằng lái, giấy chứng nhận điều khiển, sử dụng phương tiện đường thủy theo quy định của pháp luật.

Tại địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang,... các tình nguyện viên đã triển khai hàng trăm chuyến xuồng chở người, tài sản của bà con đến vùng an toàn, vận chuyển lực lượng chức năng đến các khu vực bị cô lập để hỗ trợ nhu yếu phẩm, thăm hỏi người dân bị mắc kẹt do lũ.

Đội cứu hộ đang tiến vào nhà đưa cụ ông 84 tuổi ra ngoài

Đội cứu hộ đang tiến vào nhà đưa cụ ông 84 tuổi ra ngoài

Trao đổi với PV, anh Vũ Minh Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club cho biết: “Ngay sau khi nắm được thông tin từ chính quyền và người dân thông báo, gọi điện, chúng tôi chia làm 2 mũi, một lên Yên Bái, một lên Thái Nguyên. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã sắp xếp xong đồ đạc và lên đường ngay trong đêm 9/9.

Trong đêm kinh hoàng nhất, chúng tôi đã có mặt ở một trong những nơi nguy hiểm nhất, xa nhất là huyện Tuy Lộc (Yên Bái) và đã cứu được 50 người dân. Trời hôm đó mưa to, nước dâng đến mép nóc nhà khiến người dân không kịp trở tay. Với tình cảnh đó, không có phương tiện nào tiếp cận được với nhà dân. Trời tối đen, sấm sét đùng đoàng, nước dâng cao... rất nguy hiểm. Nhưng khi đã lựa chọn làm công việc này, chúng tôi luôn đặt vị trí người nhà mình là họ để đến thật nhanh, cứu giúp họ khỏi nguy hiểm”.

Đội cứu hộ tiếp cận và đưa những gia đình có trẻ em ra nơi an toàn

Đội cứu hộ tiếp cận và đưa những gia đình có trẻ em ra nơi an toàn

Cũng theo anh Vũ Minh Hùng, Đội cứu hộ đường thủy PVC đều có chuyên môn tốt vì đã được tập huấn, đào tạo bài bản, cấp chứng chỉ cứu hộ, cứu nạn. “Với sự rèn luyện thường xuyên và quyết tâm cao, chúng tôi luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, “máu chiến đấu” đến cùng để giúp đỡ bà con. Với 3 chiếc xuồng, trong những ngày ở Yên Bái, chúng tôi đã cứu được hơn 200 người dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Tại Thái Nguyên, đội đã di dời được 500 người. Cảm xúc khi đó như vỡ òa vì đã cứu được người dân thoát khỏi biển nước”, anh Vũ Minh Hùng kể.

Chia sẻ kỷ niệm về chuyến cứu hộ đáng nhớ nhất cuộc đời, anh Vũ Minh Hùng cho biết: “Đêm 9/9, chúng tôi cứu được cụ ông 84 tuổi ở Xuân Lan, Tuy Lộc (Yên Bái). Cụ nhịn đói từ sáng, một mình trong nhà, không có gì ăn. Nước khi đó đã dâng lên sát nóc nhà. Khi đưa được cụ đến nơi an toàn, vì yếu nên cụ ngất đi. Con gái cụ sau đó đã nhắn tin cảm ơn chúng tôi và cho biết nếu hôm đó không có đội cứu hộ đến kịp thời thì rất có thể cụ đã gặp tình huống xấu nhất”.

Những chiếc xuồng hơi được vận chuyển nhanh chóng lên các tỉnh phía Bắc để cứu hộ người dân

Những chiếc xuồng hơi được vận chuyển nhanh chóng lên các tỉnh phía Bắc để cứu hộ người dân

Chở tấm lòng của Nhân dân cả nước đến với đồng bào vùng rốn

Anh Bùi Hữu Việt - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ cứu hộ người dân ra khỏi cùng ngập lụt, chúng tôi cũng có nhiều chuyến hàng tiếp tế nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân. Chúng tôi còn nhận được sự chung tay của Câu lạc bộ Bán tải Đà Nẵng vượt hơn 1.000km để đến với bà con Bảo Yên (Yên Bái); Bắc Hà, Simacai (Lào Cai). Từ đêm 14/9 đến nay, chúng tôi có hàng chục chuyến xe chở thuốc của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam gửi đến bà con vùng bão lũ. Anh em lái xe xuyên đêm, không ngơi nghỉ, chỉ mong mang tấm lòng của người dân Việt Nam đến với bà con thật nhanh”.

Các thành viên của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club tích cực cứu trợ cho Nhân dân vùng bão lũ

Các thành viên của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club tích cực cứu trợ cho Nhân dân vùng bão lũ

Theo chị Bùi Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club, khẩu hiệu của câu lạc bộ là “Đường đi khó - Có chúng tôi”. Điểm nào khó khăn, các phương tiện khác gặp khó khi tiếp cận, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ bà con hết mình về công tác vận chuyển.

Với tiêu chí phản ứng nhanh nên mọi công việc đều được các các thành viên triển khai nhanh chóng, bài bản. Cứ 9-10 giờ đêm nhận được thông tin từ các đơn vị tại TP Hồ Chí Minh gửi hàng ra, các anh chị lại chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Họ bố trí người có mặt tại sân bay Nội Bài nhận hàng. Sáng sớm, các đội sẽ xuất phát, vận chuyển thuốc đến các tỉnh. 16 đội nhóm của câu lạc bộ vẫn miệt mài vận chuyển hàng suốt một tuần qua. Những bữa ăn vội vã, những cuộc điện thoại về nhà gấp gáp, những cung đường sạt lở nguy hiểm, những giọt mồ hôi hòa vào nước lũ,… là những điều mà các thành viên của câu lạc bộ đã trải qua trong những ngày qua nhưng tất cả họ đều chung một tinh thần đoàn kết, cố gắng vì bà con vùng rốn lũ.

Các thành viên của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club tích cực cứu trợ cho Nhân dân vùng bão lũ

Các thành viên của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club tích cực cứu trợ cho Nhân dân vùng bão lũ

“Chúng tôi hoạt động thành một chuỗi ê-kip, có liên hệ mật thiết với nhau để làm sao công việc đạt hiệu quả nhất. Thời điểm đầu của bão lũ, chúng tôi vận chuyển xuồng hơi, phao lên cứu bà con ra khỏi những nơi nguy hiểm. Sau đó, nhận thấy bà con thiếu thốn lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men thì chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vận chuyển những nhu yếu phẩm đến với bà con.

Có đến hiện trường những nơi đó mới hiểu được hậu quả bão lũ càn quét kinh hoàng như thế nào. Bà con bị thiệt hại quá lớn, họ không còn gì cả. Đó là lý do chúng tôi với tất cả tình cảm của mình, gác lại mọi công việc của bản thân, gia đình để giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục phần nào những khó khăn. Chúng tôi vui vì mọi thứ được trao gửi đến họ kịp thời, hiệu quả. Và chính những chuyến đi ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực để tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm những điều ý nghĩa ”, chị Bùi Thị Thu Thủy chia sẻ.

Những thùng thuốc của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club chuyển đến bà con vùng lũ

Những thùng thuốc của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC Club chuyển đến bà con vùng lũ

Sự dũng cảm, không quản khó khăn, vất vả, lao vào tâm lũ, tâm bão của các thành viên Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là những người được cứu khỏi cơn nguy hiểm. Là một trong những người được đội Đội cứu hộ đường thủy PVC giúp đỡ, anh Bình Dũng (Tuy Lộc, Yên Bái) chia sẻ: “Là một người con của Tuy Lộc, xin được thay lời của bà con gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh. Trong giờ phút sinh tử đêm 9/9, người dân Yên Bái đang ở giây phút nguy hiểm, các anh đã đến như những anh hùng. Chưa kịp hỏi tên, chưa kịp nhớ mặt nhưng bà con luôn khắc ghi công lao của các anh...”.

(Còn nữa)

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-1-duong-di-kho-co-chung-toi-395092.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjaynda5mtkwmdm4ndk=&secureurl=3c