Kỳ 2: Án mạng vào ngày Halloween

Khi Devon bước vào phòng ngủ của cha mẹ mình, cậu thấy chiếc chăn trùm lên đầu họ. Cho rằng đó là trò đùa trong ngày Halloween, cậu kéo chiếc chăn ra và kinh hoàng thấy mặt 2 người bê bết máu. Devon khóc thét trước khi trấn tĩnh để gọi điện báo tin cho người dì.

Thảm án gia đình

Giống như những ngày lễ Halloween khác, hôm 31/10/2010 vừa từ nhà thờ trở về nhà mình ở TP.Oak Harbor, bang Ohio (Mỹ), Devon Griffin (16 tuổi) chui tọt vào phòng mình chơi game. Mãi tới quá trưa, sau cú điện thoại gọi tới hỏi thăm anh trai Derek của cậu sao hôm nay không đi làm, Devon mới giật mình phát hiện trong nhà im ắng quá. Như thường lệ thì giờ này mẹ cậu, cha dượng và anh ruột đã thức dậy rồi. Vì thế, Devon đi tới phòng cha mẹ và phát hiện sự thật kinh hoàng.

Nhận được cuộc gọi từ người dì của Devon, Tổng đài 911 ở TP.Toledo, bang Ohio phát lệnh báo động cho cảnh sát (CS) lẫn cứu thương. Khi CS đến điều tra hiện trường, xác định cha dượng của Devon là William Dislike (53 tuổi) bị bắn vào mặt và đầu 5 phát. Mẹ của Devon là Susan Dislike (46 tuổi) bị tấn công tình dục trước khi nhận 3 phát đạn ở cự ly gần.

Ban đầu, hàng xóm không thấy Derek Griffin - con trai của bà Susan với người chồng trước. Sau đó, CS tìm thấy xác chàng trai 23 tuổi này cuộn tròn trên giường trong phòng riêng, cửa phòng khóa từ bên trong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh này đã chết do chấn thương bởi 1 vật cùn. Các nhà điều tra tin rằng Derek đã bị giết trước William - Susan.

Quá trình điều tra ban đầu, CS không thấy vỏ đạn nào trong nhà, điều đó có nghĩa hung thủ đã đủ thời gian để thu nhặt tất cả, ngôi nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập hay cướp bóc. Các điều tra viên tìm thấy chiếc búa nhổ đinh đẫm máu trong tủ quần áo. Họ tin rằng Derek đã bị sát hại trước. Những đòn chí mạng mà họ nghi là 1 cái búa sẽ không thể đánh thức William lẫn Susan.

William "BJ" Dislike tại tòa

William "BJ" Dislike tại tòa

Con trai riêng của William với người vợ trước, cũng tên William Dislike, nhưng được đặt biệt danh "BJ" (24 tuổi), thì không thấy đâu cả. Một ngày trước đó, tức hôm 30/10 ông William và "BJ" trở về sau chuyến săn hươu kéo dài 1 tuần. Tối hôm đó, gia đình ông đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà với người hàng xóm và kết thúc lúc nửa đêm. Vì "BJ" đã uống rất nhiều trong buổi họp mặt nên người cha cho phép anh ngủ trên ghế dài. Một người hàng xóm nói với các điều tra viên rằng cô nghe thấy tiếng động, có thể là tiếng súng, vào khoảng 6 giờ 30 sáng hôm sau.

Những "lớp sóng ngầm" bùng lên

Ban đầu, CS nghi Devon ra tay, nhưng cậu khai với CS rằng sáng 31/10, khi từ nhà cha ruột - nơi cậu ngủ qua đêm 30/10 - ghé qua nhà cha dượng để lấy bộ đồ thánh lễ thì gặp "BJ" ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng của ông William và đang chất vật gì đó lên xe. Devon nói với "BJ" rằng sẽ sớm quay lại, nhưng khi cậu về tới nhà thì "BJ" và chiếc xe không có ở đó.

Tới đây, sự chú ý được chuyển sang "BJ". Cảnh sát địa phương không lạ gì đối tượng này và mối quan hệ của anh ta với mẹ kế Susan. Năm 2004, "BJ" đánh Susan vào ngực, 2 tháng sau tiếp tục hành hung bà để lấy chìa khóa. Tuy nhiên, "BJ" đã đệ đơn xin vô tội vì lý do mất trí và tiểu bang đã hủy xét xử vụ án. Có lần ông William đuổi "BJ" lúc đó 18 tuổi ra khỏi nhà sau khi anh chàng tấn công Susan lúc bà đang tắm. Năm 2007, "BJ" đã phải nhập viện vì chứng rối loạn lưỡng cực tâm thần phân liệt, cuối cùng được chuyển đến khu nhà tập thể Sandusky dành cho bệnh nhân tâm thần. Thời gian ở đây, "BJ" đã có ít nhất 3 lần đụng độ bạo lực với CS.

Ngôi nhà của gia đình Dislike - nơi xảy ra vụ án

Ngôi nhà của gia đình Dislike - nơi xảy ra vụ án

Vốn có tiền sử bạo lực, vì thế việc uống rượu có thể làm trầm trọng thêm hành vi của "BJ". Mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát đến mức cậu này không được phép sống trong nhà cha mình. Việc William - Susan cho phép "BJ" ở lại ngủ qua đêm 30/10 là ngoại lệ. Tất cả những người quen biết gia đình Dislike đều ngưỡng mộ William về sự kiên nhẫn và tình thương của ông với con trai, ông luôn cố tìm cách để gia đình mới của mình êm thấm.

Cuối cùng, CS đã lần theo dấu vết của "BJ" đến căn nhà gỗ đi săn ở quận Carroll vào chiều 31/10. Đây chính là nơi anh ta đã ở cùng cha mình trong chuyến đi săn của họ tuần trước, cách Oak Harbor 265km. Căn nhà gỗ và xung quanh được khám xét, CS tìm thấy những bằng chứng quan trọng gồm các dấu máu và khẩu súng trường trong chiếc xe tải màu trắng. "BJ" Dislike bị buộc tội giết người. ADN của cha, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của "BJ" có trên quần áo anh ta.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại tại nhà tù với "BJ", người mẹ ruột đã hỏi con trai: "Sao con có thể làm vậy?" thì nghe trả lời: "Con không tỉnh táo" và đột nhiên anh ta nói: "Mẹ ơi, con không thể nói về chuyện này nữa". Sau đó, "BJ" đã thú nhận tội lỗi.

Khi pháp y xác định "BJ" Dislike đủ minh mẫn vào thời điểm thực hiện vụ giết người, tòa án xét xử, kết tội bị cáo sát hại 3 mạng người và phải nhận 3 án chung thân không ân xá. Năm 2015, "BJ" Dislike đã tự sát trong tù.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-an-mang-vao-ngay-halloween_168567.html