Kỳ II: Điều ít biết về trùm gangster Al Capone

Mặc dù đã kết hôn với Mae năm 1918, Capone vẫn nổi danh là một tay tán gái 'tài năng'. Nhiều năm trác táng đã khiến nhân vật nổi danh cộm cán này nhiễm căn bệnh ăn chơi. Mặc dù vậy, lo sợ Mae sẽ phát hiện ra trò trăng hoa của mình. Capone lại không dám chữa chạy, khiến dần dần người vợ cũng nhiễm bệnh theo.

Rối loạn tâm thần không liên tục

Nhiều năm trôi qua, những thứ bệnh tật ủ trong cơ thể không được điều trị dứt điểm khiến trạng thái tinh thần của Capone suy sụp. Các bác sĩ ở nhà tù Alcatraz đã ghi nhận sự suy sụp cũng như những vụ bùng phát bạo lực không thể kiềm chế được mà họ gọi là “rối loạn tâm thần không liên tục” của Al Capone.

Sau khi được trả tự do từ nhà tù Alcatraz ngày 16/11/1939, một Capone ốm yếu được gửi tới Bệnh viện Johns Hopkins. Tuy nhiên, lo ngại về tai tiếng của Capone, Ban Giám đốc bệnh viện không nhận điều trị cho bệnh nhân này. Lời từ chối lại một lần nữa lặp lại khi Capone được đưa tới Guilford. Cuối cùng, Capone đành chấp nhận điều trị tại Bệnh viện Tâm thần lao động Baltimore.

Trước khi tới, Capone yêu cầu chiếm trọn tầng 5 của bệnh viện. Ông trùm cũng mang toàn bộ đoàn tùy tùng gồm vệ sĩ, chuyên viên massage, thợ cắt tóc, nhiều thành viên gia đình, thậm chí cả một người chuyên nếm thức ăn để đảm bảo đồ ăn không bị đánh thuốc độc. Trong suốt 5 tuần sau đó, Capone được chữa trị dưới sự chăm sóc của bác sĩ Joseph E. Moore. Sau đợt điều trị, Capone rất biết ơn sự chăm sóc tận tụy của bác sĩ và nhân viên nơi đây và đã tặng bệnh viện hai cây anh đào Nhật Bản. Một trong hai cây vẫn xanh tốt trên lối vào suốt 80 năm sau đó.

Trở về từ Alcatraz, Al Capone không còn cửa để quay lại vùng đất làm ăn của mình. Vì thế, ông trùm này chưa bao giờ công khai trở lại Chicago mà tìm nơi trú ngụ tại Miami, Florida. Tháng 7/1938, tờ Chicago Tribune công bố một văn bản về Capone, trong đó gợi lên những tiên đoán về một bệnh nhân tâm thần trong tương lai không xa. Trong khi các báo cáo khác thường viết về Al Capone như một tay cộm cán thường gây phiền toái trong các nhà tù, thì văn bản này cho rằng Capone đang trong trạng thái đờ đẫn kéo dài, thậm chí không còn nguy hiểm để buộc phải mặc áo trói nữa.

Văn bản với những mô tả được coi là thậm vô lý đó không đủ sức mạnh để lay chuyển những người dân Miami, vốn đang phẫn nộ vì Al Capone chuyển đến Florida. Vẫn lo ngại vì tai tiếng lẫy lừng của một tay cộm cán nổi danh với bạo lực và tham nhũng trong quá khứ, các nhà chức trách khởi kiện và cho rằng, ngôi nhà mới của Al Capone ở đây là một “mối đe dọa tới an ninh thành phố và an toàn của người dân”.

Tuy nhiên, một vụ kiện như vậy chẳng còn gây tác động gì đối với một người đàn ông bệnh tật, đờ đẫn như Al Capone lúc xế chiều. Mặc dù Capone đã được hưởng những chăm sóc y tế tốt nhất, nhưng nhiều biện pháp được áp dụng cũng gây nhiều nghi vấn. Một trong những ca điển hình là việc điều trị bệnh giang mai gây tăng nhiệt độ cơ thể, thì các bác sĩ đã tiêm thuốc gây sốt rét cho Capone!

Tình trạng tâm thần của Al Capone ngày càng xuống dốc không phanh. Theo bác sĩ riêng của ông trùm, năm 1946, tâm lý Capone chỉ như một đứa trẻ 12 tuổi. Bên bể bơi của ngôi nhà ở Palm Island, trong bộ pijama lụng thụng, ông trùm một thời này dành cả ngày chỉ để trò chuyện với kẻ thù hay những đồng nghiệp tưởng tượng.

(Còn tiếp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ky-ii-dieu-it-biet-ve-trum-gangster-al-capone-3272939-b.html