Kỳ lạ người phụ nữ 10 năm bắt tổ ong lấy mật bằng... tay không

Tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), có một phụ nữ lấy mật bất cứ tổ loài ong dữ nào cũng không bị đốt.

Đó là chị Hồ Thị Tuất (SN 1981), trú bản Cây Cà. Theo chị Tuất, 10 năm trước, khi đi vào rừng, chị thấy có tổ ong mật. Nếu về nhà sẽ mất thời gian, nên chị liền bẻ cành cây có tổ ong mang về. Bầy ong không đốt, mà theo chị cùng tổ ong về nhà. Từ đó, chị Tuất gặp bất cứ loại ong nào rồi lấy tổ của chúng đều không bị đốt.

Chị Tuất cho biết, mỗi năm, chị bắt chừng 3 tổ ong ruồi. Loại này rất dữ nhưng mật rất tốt, mỗi lít bán được 700.000 đồng. Còn các loại ong mật khác, chị Tuất lấy chừng 100 lít, khoảng 50 tổ.

Theo chị Tuất, khi đi lấy mật các loại ong khác, chị cũng không mang áo quần bảo hộ như người bình thường đi lấy mật.

 Chị Tuất lấy ong bằng tay không

Chị Tuất lấy ong bằng tay không

Ông Nguyễn Văn Tráng, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Trường Sơn cho biết, chị Tuất là một trường hợp lạ, khác người. Đi lấy tổ ong, người ta phải mang áo quần bảo hộ, còn chị Tuất chỉ dùng tay không, không dùng khói hun. Ông Tráng nói, ở Trường Sơn có duy nhất chị Tuất lấy mật ong mà không mang áo quần bảo hộ.

MINH PHONG - VAN TRÁNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-la-nguoi-phu-nu-10-nam-bat-to-ong-lay-mat-bang-tay-khong-post696842.html