Kỷ niệm ngày Báo Thế giới & Việt Nam ra ấn phẩm đầu tiên: Sức trẻ tuổi 33

Tháng 11, ngày sinh nhật Báo, lòng tôi dâng trào bao cảm xúc khi nhớ về những kỷ niệm gắn bó với tờ báo thân yêu của mình. Thế là đã 33 năm, kể từ ngày Báo Thế giới & Việt Nam ra ấn phẩm đầu tiên (29/11/1989-29/11/2022). Một chặng đường phát triển đầy ấn tượng, ghi đậm dấu ấn trong làng báo Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo TG&VN.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo TG&VN.

Ra đời khi đất nước bước vào giai đoạn đầu của Đổi mới và Hội nhập, với tiền thân là Tạp chí Quan hệ Quốc tế (1989-1993), Tuần báo Quốc Tế (1993-1998), Báo Quốc tế (1998-2006), và Báo Thế giới & Việt Nam (2006-nay), trong suốt 33 năm qua, Báo đã có bước phát triển và trưởng thành vượt bậc, theo sát diễn biến nhanh chóng của đời sống quốc tế, phản ánh kịp thời thành tựu đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có đóng góp to lớn cho ngành Ngoại giao.

Trong chặng đường phát triển đi lên của mình, Báo không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo dựng được uy tín, bản sắc, trở thành kênh thông tin chính thức, đa dạng, chuyên sâu về các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam, khẳng định vị trí, đóng góp của mình trong làng báo và nhận được sự yêu thích của độc giả trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, Báo nỗ lực bắt nhịp vào kỷ nguyên số, tận dụng thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 trong truyền thông, phục vụ kịp thời và hiệu quả yêu cầu và nhiệm vụ mới của đất nước và ngành Ngoại giao, khẳng định vị thế trong làng báo Việt Nam.

Biết bao thế hệ đã công tác tại Báo, Báo trở thành môi trường đào tạo các cây bút, tôi luyện bản lĩnh, ý chí, kiến thức, vốn sống cho biết bao người. Bề dày thành tích và kinh nghiệm đạt được trong 33 năm qua, cùng với tư duy nhạy bén, trí sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đang là bệ phóng, chắp cánh cho Báo Thế giới & Việt Nam nỗ lực phát huy hơn nữa, củng cố vai trò là cơ quan báo chí đối ngoại hàng đầu, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và kỳ vọng của Bộ Ngoại giao về truyền thông đối ngoại cũng như sự tin cậy và yêu mến của đông đảo độc giả.

Trong dòng cảm xúc vô tận, tôi viết bài này như một lời tri ân đến các cấp Lãnh đạo, các thế hệ những đồng nghiệp đã, đang công tác tại Báo và những ai từng đóng góp công sức, trí tuệ để làm nên tờ báo như ngày hôm nay. Kính chúc các bác, các anh, chị, em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn nghĩ về Báo.

Đỗ Xuân Thông

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ky-niem-ngay-bao-the-gioi-viet-nam-ra-an-pham-dau-tien-suc-tre-tuoi-33-207245.html