Kỷ niệm về bài báo đầu tiên

Là những người mới cầm bút tập viết, tôi tin rằng ai cũng rất vui mừng khi bài viết của mình lần đầu tiên được giới thiệu trên báo, tạp chí. Với tôi cũng vậy. Cầm tờ báo trên tay có tên của cơ quan báo chí gửi đích danh tác giả, tôi vội mở ra và reo lên thật to: Tuyệt vời, thật tuyệt vời!

Tôi đọc ngấu nghiến bài báo của mình. Đọc đi đọc lại ba, bốn lần rồi tự nhủ sẽ dành thời gian viết báo ngoài giờ làm việc, không đi đánh bi da, cờ tướng như trước nữa.

Bài báo đầu tiên ấy được giới thiệu trên Báo Lâm Đồng ngày 22 tháng 5 năm 1991 có tựa đề “Điểm sáng vùng sâu”, viết về một thư viện của Đoàn Thanh niên xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh. Đây là một nội dung hoạt động của tuổi trẻ xã Quảng Trị, một điểm sáng trong phong trào Đoàn Thanh niên của huyện lúc bấy giờ.

Suốt mấy đêm tôi không ngủ được vì vui. Vui vì đặt kế hoạch tìm đề tài để viết tiếp. Bác Phạm Vĩnh - lúc ấy là Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng khuyên tôi: “Anh cứ đọc kỹ các nội dung khác của tờ báo để nghiên cứu về tôn chỉ, mục đích và chủ đề theo từng thời gian mà báo ra mắt bạn đọc thì sẽ viết trúng thôi”.

Tiếp đó, hai tháng sau, bài báo “Về lại Hương Lâm” - viết về phong trào nông dân sản xuất giỏi của Hội Nông dân xã Hương Lâm, lại được Báo Lâm Đồng giới thiệu. Từ đó cho đến năm 2003, hàng tháng, tôi đều được báo giới thiệu tin, hoặc bài. Đáng chú ý là năm 1992, nhân kỷ niệm 15 năm Báo Lâm Đồng ra số đầu tiên, tôi được mời với danh nghĩa đại biểu danh dự, niềm vui lớn quá, tôi không thể ngờ. Và tôi lại tiếp tục cộng tác, đến năm 2004, tôi chuyển sang viết truyện ngắn. Hàng năm, báo đều quan tâm giới thiệu từ 2 đến 3 truyện ngắn trong chuyên mục văn hóa - nghệ thuật.

Năm 1997, nhân kỷ niệm hai mươi năm, rồi năm 2002, 25 năm Báo Lâm Đồng, tôi đều được mời dự lễ kỷ niệm. Gần đây nhất, năm 2017, tôi là một trong sáu cộng tác viên được Báo Lâm Đồng tặng giấy khen vì đã “Có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Báo Lâm Đồng” nhân kỷ niệm Báo tròn 40 tuổi (1977 - 2017).

Nhớ lại tuổi 14, 15 chú ruột tôi là Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì - Hà Tây (1965 - 1970) thường tiếp các nhà báo. Thấy các anh ấy, các chú ấy đeo máy ảnh, rồi xuống cơ sở để thu thập thông tin, tôi thèm được như vậy. Lớn lên mơ ước được làm báo, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, tôi rẽ sang hướng khác - làm chuyên viên ngành văn hóa, để mãi đến năm 1991 mới mạnh dạn cầm bút, và có được niềm vui như đã nói ở trên.

Tôi xin khẳng định một lần nữa là nhờ có Báo Lâm Đồng mà tôi có được sự tự tin để đi vào con đường chữ nghĩa, trở thành nhà văn Việt Nam năm 2012.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi thành tâm chúc các đồng chí lãnh đạo, tập thể phóng viên, biên tập viên, các phòng, ban của Báo luôn luôn mạnh khỏe, tờ báo ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Về phần mình, tôi sẽ tiếp tục học tập và cố gắng, mãi mãi là cộng tác viên tích cực của Báo Lâm Đồng.

NGUYỄN THANH HƯƠNG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/202106/ky-niem-ve-bai-bao-dau-tien-3062139/