Ký ức ngày khai giảng

Ngày khai giảng vẫn luôn là kỷ niệm đong đầy trong tâm trí tôi. Mỗi khi nhắc đến, những hình ảnh ngày đầu bước chân vào trường mang theo những cảm xúc ngọt ngào khó quên. Thời gian đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn giữ mãi ký ức tuổi học trò ngày xưa ấy.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường THPT Duyên Hải. Ảnh: MINH TRÍ

Nhớ lại ngày đó, tiết trời vào thu dịu mát, khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới len qua hàng cây xanh mướt hai bên lối dẫn vào trường, như đón chào những bước chân nhỏ hồn nhiên cô cậu học trò. Những tiếng cười vui của bạn bè tràn ngập không gian, tạo nên một bức tranh tươi mới đầy sắc màu. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cô giáo dịu dàng, nụ cười ấm áp trên môi, ánh mắt trìu mến với bàn tay yêu thương luôn sẵn sàng dẫn dắt chúng tôi trên con đường tri thức tỏa hương thơm đến từng ngõ ngách trường quê.

Vào ngày khai giảng, ngôi trường quê tôi trở nên sống động. Những bước chân của những học sinh cùng bước vào cổng trường, niềm vui háo hức trên gương mặt mỗi đứa đều làm cho không gian trở nên ấm áp dễ thương. Những bàn ghế cũ, bảng đen đầy bụi bặm qua ba tháng hè tất cả hôm nay trở nên sạch sẽ gọn gàng sống động hơn bao giờ. Những cái tên mới, những gương mặt mới, cùng nhau hòa mình vào dòng người vui tới trường, tạo nên một bức tranh đẹp hồn nhiên buổi sáng.

Khi tiếng trống đầu năm học vang lên, trái tim tôi đập thình thịch. Những khuôn mặt thân quen, những người bạn học cùng lớp, chúng tôi ngồi đây cùng nhau nghe lời thầy cô giảng bài, tất cả đều hồi hộp trước những thách thức mới đang chờ đợi. Bàn tay cầm quyển vở thơm mùi giấy mới, tâm hồn tôi tràn đầy hy vọng niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Hôm nay về trường ngày khai giảng lại nhớ về thuở xưa, tôi không thể quên hình ảnh ngôi trường nhỏ với mái lợp lá xé dừa nước ấm cúng. Các bàn ghế gỗ còn vẹn nguyên những vết trầy xước do thời gian để lại, nhưng chúng đã trở thành chứng nhân câu chuyện vui buồn của mỗi học sinh chúng tôi thời đó giờ còn là kỷ niệm. Mỗi góc sân trường chứa chan những buổi với trò chơi đáng nhớ, những sáng sinh hoạt đầu tuần dưới cờ đầy ý nghĩa.

Hôm nay về lại trường xưa, tôi vẫn còn nhìn thấy trong mắt thầy cô những tinh thần tràn đầy nhiệt huyết giữ nguyên truyền thống sư phạm xưa. Những bài giảng của họ không chỉ đơn thuần là kiến thức trên lớp, mà còn là những bài học về tình nhân ái với lòng kiên nhẫn của sự tận tâm với nghề. Những lời khuyên, sự hỗ trợ của thầy cô đã giúp các học trò vượt qua những khó khăn, tự tin kiến thức đủ làm hành trang bước vào đời.

Nhân ngày khai giảng chào đón năm học mới, là thời điểm để tôi nhớ về quãng thời gian đẹp nhất của thời thơ ấu. Những ký ức ấy vẫn còn ngọt ngào nguyên vẹn trong tâm hồn tôi. Thời gian trôi đi không thể nào ngừng lại như dòng nước trên sông êm đềm trôi qua. Nhưng nhớ lại, tôi vẫn có thể thấy ánh mắt rạng ngời thân quen của những người bạn cùng lớp, tiếng cười vang vọng từ sân trường, và cả những giờ học đầy kiến thức.

Ngày khai giảng đọng lại trong tôi không thể phai nhạt, như một trang sách ký ức đẹp mà tôi luôn muốn mở ra để nhớ về những ngày tháng hồn nhiên tuổi học trò.

TRẦN VĂN THÁI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/ky-uc-ngay-khai-giang-31557.html