Ký ức tự hào về ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội đang sống trong những ngày tháng 10 lịch sử, đường phố trang hoàng những công trình nghệ thuật, băng rôn, triển lãm ảnh chào đón kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Ông Nguyễn Hồng Minh, chiến sỹ tham gia tiếp quản giải phóng Thủ đô vẫn nhớ từng chi tiết. Ông cho biết, khi theo học tại trường Công an Trung ương lúc hòa bình lập lại, ông cùng các bạn học được cử về tiếp quản quận Cầu Giấy, Hà Nội hiện nay và ấn tượng với hình ảnh đi đến đâu quân xâm lược rút đến đấy, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ.

"Ngày hôm đó tôi rất phấn khởi bởi vì chúng tôi ở các thành phố nhỏ chưa bao giờ được đến Thủ đô, nhất là không khí của nhân dân, phấn khởi lắm khi quân địch rút đến đâu thì cờ đỏ sao vàng tung đỏ rực, người dân hoan hô giải phóng Thủ đô. Bản thân chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng và tự hào".

Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Cùng chung niềm xúc động, tự hào về 70 năm lịch sử đã trôi qua, ông Lê Nguyên Diệu (91 tuổi), từng công tác tại Bộ Công An, hiện ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ hạnh phúc khi trong ngày 10/10/1954 có mặt trong nội thành, chứng kiến bầu không khí của ngày giải phóng. Lúc đó, ông có nhiệm vụ đưa một phóng viên nước ngoài đưa tin về ngày tiếp quản Thủ đô. Ông cho biết, khi được chứng kiến người dân đón đoàn quân giải phóng trong không khí tưng bừng, trái tim ông trở nên đập mạnh về một tình yêu lớn với dân tộc nói chung và Thủ đô nói riêng.

"Tràn ngập cờ và hoa giữa nắng thu, gió thu. Người Hà Nội ăn mặc cực kỳ đẹp mang đủ nhạc cụ từ nhôm đồng, chậu, thau… đập vang vang nhảy múa. Lúc đó tôi còn trẻ tuổi và tôi thấy sung sướng trong người."

Đường phố Hà Nội trang hoàng những công trình nghệ thuật, băng rôn, triển lãm ảnh chào đón kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Đường phố Hà Nội trang hoàng những công trình nghệ thuật, băng rôn, triển lãm ảnh chào đón kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta, thế giới nhìn vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức gìn giữ trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần".

Theo lời Bác dạy, từ mốc son giải phóng Thủ đô, 70 năm qua với ý chí quyết tâm, không lùi bước của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội tiếp tục được bồi tụ, làm nên những thành tựu quan trọng. Đây cũng là động lực để cán bộ và nhân dân thành phố hướng đến mục tiêu cao hơn, xa hơn, đồng lòng chung sức phát triển Thủ đô ngày càng Văn hiến – Văn minh – Hiện đại", xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Trần Long

Nguồn Chính Phủ: https://media.chinhphu.vn/ky-uc-tu-hao-ve-ngay-giai-phong-thu-do-102241008123651801.htm