'Lá chắn thép' trước đại dịch

Tại tất cả các địa phương đã và đang có dịch, màu áo của lực lượng công an luôn xuất hiện tại mỗi chốt kiểm soát dịch Covid-19, điều đó tất cả người dân đã quen.

Lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch

Lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch

Những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch đã được báo chí phản ánh từ các đợt dịch đầu tiên, nhưng so với thực tế đó chưa phải là tất cả những hy sinh, những gian nan mà họ đã nếm trải trên mặt trận không tiếng súng này.

Những ngày vừa qua (từ 3-11.8), cả nước đã có 3 cán bộ công an hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại nỗi đau khó có thể nguôi cho người thân và đồng đội.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, nhiệm vụ của lực lượng công an càng nặng nề hơn, họ vừa phải bảo đảm an ninh trật tự, vừa chống dịch. Nhiệm vụ kép này đòi hỏi bản lĩnh của người cán bộ công an. Mặt trận này không có chỗ đứng cho những nỗi sợ, những lập trường tư tưởng ngả nghiêng. Cùng với lực lượng y tế, lực lượng công an đang hằng ngày lăn xả nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng đội ngã xuống sẽ có lớp lớp cán bộ bước tiếp và chung vai sát cánh thực hiện nhiệm vụ mà các anh còn dang dở.

Tại Hải Dương, nơi chịu ảnh hưởng của cả 4 đợt dịch Covid-19, sẽ thật khó để nói hết những vất vả, gian nan của toàn lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch. Đã có rất nhiều đêm trắng, rất nhiều ngày mưa rét, rất nhiều giọt mồ hôi của lực lượng công an đổ xuống. Hình ảnh một cán bộ cảnh sát giao thông miệt mài làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở thị trấn Phú Thái (Kim Thành) dưới trời mưa tầm tã, nước ngập đến đầu gối vào chiều 11.8 chính là một trong những hình ảnh ghi dấu đậm nét về người công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thực tế những hy sinh, cống hiến của lực lượng công an trong suốt chặng đường lịch sử 76 năm qua (19.8.1945-19.8.2021) là một minh chứng rõ nét cho chân lý trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, lực lượng công an luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, là "lá chắn thép" vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

PHƯƠNG THÙY (Kim Thành)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/la-chan-thep-truoc-dai-dich-176934