Lạ lùng chàng trai cùng 'người tình gà mái' du lịch khắp thế giới

Những chuyến du lịch vi vu khắp thế giới cùng 'người tình gà mái' của anh chàng Guirec Soudeé đã chứng minh: người yêu có thể không có, nhưng gà thì phải có một con.

Đi du lịch cùng thú cưng dường như đã trở thành xu hướng với những người mê xê dịch nhiều năm gần đây. Nếu như người người vi vu cùng chó, mèo, thì anh chàng Guirec Soudeé, đến từ Brittany (Pháp) lại khiến dân mạng trầm trồ với bộ ảnh phiêu lưu khắp thế giới cùng "người tình gà mái".

Đi du lịch cùng thú cưng dường như đã trở thành xu hướng với những người mê xê dịch nhiều năm gần đây. Nếu như người người vi vu cùng chó, mèo, thì anh chàng Guirec Soudeé, đến từ Brittany (Pháp) lại khiến dân mạng trầm trồ với bộ ảnh phiêu lưu khắp thế giới cùng "người tình gà mái".

Guirec Soudeé sở hữu một cô gà có tên Monique, ban đầu anh chàng chỉ coi nó là nguồn cung cấp thực phẩm. Tuy nhiên sau một thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc, cô gà này đã chứng minh khả năng "hơn cả một con gà".

Guirec Soudeé sở hữu một cô gà có tên Monique, ban đầu anh chàng chỉ coi nó là nguồn cung cấp thực phẩm. Tuy nhiên sau một thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc, cô gà này đã chứng minh khả năng "hơn cả một con gà".

Ngoài việc cung cấp 6 quả trứng/ tuần, Monique còn biết lướt sóng, bơi lội tung tăng, bắt cá hoặc thậm chí là trượt ván cùng với chủ nhân của mình là Guirec. Cũng từ đó, chàng trai 24 tuổi trở nên thân thiết hơn với gà cưng của mình, như hình với bóng.

Ngoài việc cung cấp 6 quả trứng/ tuần, Monique còn biết lướt sóng, bơi lội tung tăng, bắt cá hoặc thậm chí là trượt ván cùng với chủ nhân của mình là Guirec. Cũng từ đó, chàng trai 24 tuổi trở nên thân thiết hơn với gà cưng của mình, như hình với bóng.

Guirec và "người tình gà mái" Monique bắt đầu chuyến hành trình vi vu khắp thế giới từ năm 2014 với điểm đến đầu tiên là đảo Canary. Để kiếm tiền cho những chuyến du lịch, Guirec làm việc ở một câu lạc bộ lướt ván.

Guirec và "người tình gà mái" Monique bắt đầu chuyến hành trình vi vu khắp thế giới từ năm 2014 với điểm đến đầu tiên là đảo Canary. Để kiếm tiền cho những chuyến du lịch, Guirec làm việc ở một câu lạc bộ lướt ván.

Điểm đến tiếp theo của cả hai là quần đảo Caribbean, sau đó cùng nhau di chuyển đến Bắc Cực vào tháng 8 năm ngoái.

Điểm đến tiếp theo của cả hai là quần đảo Caribbean, sau đó cùng nhau di chuyển đến Bắc Cực vào tháng 8 năm ngoái.

"Cô nàng đi theo tôi khắp mọi nơi và không gây ra rắc rối. Tất cả những gì tôi cần làm là gọi tên Monique, ngay lập tức nó sẽ chạy đến bên tôi và ngồi lên đùi", Soudeé cho biết.

"Cô nàng đi theo tôi khắp mọi nơi và không gây ra rắc rối. Tất cả những gì tôi cần làm là gọi tên Monique, ngay lập tức nó sẽ chạy đến bên tôi và ngồi lên đùi", Soudeé cho biết.

Cả hai cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon, cùng nhau chụp ảnh check-in khiến không ít cặp đôi phải...ghen tị.

Cả hai cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon, cùng nhau chụp ảnh check-in khiến không ít cặp đôi phải...ghen tị.

Soudeé bày tỏ cô gà mái của mình thực sự tuyệt vời.

Soudeé bày tỏ cô gà mái của mình thực sự tuyệt vời.

Anh chàng trẻ cùng cô gà mái vẫn đang cùng nhau hướng tới những cuộc phiêu lưu mới, mục tiêu là vi vu khắp năm châu.

Anh chàng trẻ cùng cô gà mái vẫn đang cùng nhau hướng tới những cuộc phiêu lưu mới, mục tiêu là vi vu khắp năm châu.

Bản thân Soudee cũng lên kế hoạch viết một cuốn sách cho thiếu nhi về chuyến phiêu lưu của anh và cô gà Monique.

Bản thân Soudee cũng lên kế hoạch viết một cuốn sách cho thiếu nhi về chuyến phiêu lưu của anh và cô gà Monique.

Monique - cô gà mái may mắn nhất thế giới.

Monique - cô gà mái may mắn nhất thế giới.

Dù đi chơi nhưng cô gà mái không quên nhiệm vụ...đẻ trứng.

Dù đi chơi nhưng cô gà mái không quên nhiệm vụ...đẻ trứng.

Chàng trai du lịch vòng quanh thế giới với một con gà mái | VTC14. Nguồn: Youtube

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/la-lung-chang-trai-cung-nguoi-tinh-ga-mai-du-lich-khap-the-gioi-1393096.html