Lạc bước 'Thiên đường' Tả Van Chư mùa hoa mận trắng

Đầu năm chúng tôi có dịp đến với xã Tả Van Chư, cách thị trấn Bắc Hà khoảng 16 km, một khung cảnh thanh bình và tuyệt đẹp khi cả vùng hoa mận trắng nở bung, đậm chất mùa xuân Tây Bắc.

Hoa mận trắng tinh khiết, góp phần vào vẻ đẹp của vườn hoa bốn mùa muôn sắc màu của mảnh đất Tả Van Chư. Vùng đất này đang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn bởi những vườn hoa mận đang bung hoa trắng muốt.

Khung cảnh hoa mận trắng đậm chất Tây Bắc.

Khung cảnh hoa mận trắng đậm chất Tây Bắc.

Ở xã Tả Van Chư, nhà nào cũng có hơn chục cây mận.

Ở xã Tả Van Chư, nhà nào cũng có hơn chục cây mận.

Cảnh thanh bình của mùa xuân Tả Van Chư.

Cảnh thanh bình của mùa xuân Tả Van Chư.

Hoa mận ở đây nở đẹp trong vòng 2 tuần nữa.

Hoa mận ở đây nở đẹp trong vòng 2 tuần nữa.

Khói lam chiều tạo nên cảnh sắc vô cùng ấn tượng.

Khói lam chiều tạo nên cảnh sắc vô cùng ấn tượng.

Hoa mận Tả Van Chư thường nở chậm hơn một số nơi.

Hoa mận Tả Van Chư thường nở chậm hơn một số nơi.

Hãy đến với Tả Van Chư để được hòa mình vào thiên nhiên, cùng cảm nhận sự thân thiện của người dân nơi đây.

Hãy đến với Tả Van Chư để được hòa mình vào thiên nhiên, cùng cảm nhận sự thân thiện của người dân nơi đây.

Ngọc Bằng

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/goc-anh/lac-buoc-thien-duong-ta-van-chu-mua-hoa-man-trang-z53n2020021609004477.htm