Làm bạn với sách

Sách là một kho tàng vô giá với mênh mông kiến thức sâu, rộng và ý nghĩa. Người thường xuyên dành thời gian đọc sách sẽ lĩnh hội được nhiều điều hay và bổ ích.

Ba tôi, sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, ba trở lại với gia đình. Ngoài giờ lao động, tôi thấy ba hay ngồi bên bình trà nóng và trên tay cầm một cuốn sách.

Sách của ba do những người bạn gửi tặng và cũng có khi trong những chuyến đi xa, ba lại mua về để dành đọc. Bởi với ba, mỗi cuốn sách luôn mang đến những hương vị mới mẻ khác nhau, song tất cả đều là những điều hữu ích cho cuộc sống.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Sách luôn mang đến những điều quý giá, bổ ích như thế. Một cuốn sách rất cũ vì có quá nhiều người đã đọc nhưng với người lần đầu tiên tiếp cận, đó vẫn là một cuốn sách mới thật sự cuốn hút.

Chữ nghĩa không bao giờ quay lưng với bất cứ một ai, khi ta tìm đến nó thì ở đó luôn có sẵn những câu chuyện hay về cách đối nhân xử thế, cách làm người, cách sống yêu thương và vô vàn kiến thức.

Đọc nhiều sách, ta cũng sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên, giữa đa dạng các thể loại sách, người đọc tùy theo từng lứa tuổi, sở thích,... mà lựa chọn những cuốn sách phù hợp.

Bước đường đi đến thành công hầu như luôn dành cho những ai siêng năng, chăm chỉ. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từng con chữ trong sách đã như là “người bạn thân”.

Khi lớn lên, đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người, làm nhiều công việc,... thì kiến thức trong sách lại càng mênh mông, sâu, rộng, luôn cuốn hút và dẫn dắt ta đi về phía tương lai với nhiều điều tốt đẹp.

Sách bao giờ cũng là bạn của tất cả mọi người, không phân biệt ngành nghề, địa vị hay lứa tuổi. Ai tìm đến sách thì sẽ thấy những điều bổ ích hiện ra. Nó giúp ta hiểu biết sâu, rộng hơn về cuộc sống xung quanh./.

Tình yêu sách - câu chuyện chưa bao giờ cũ

Các bạn trẻ vẫn đọc sách, yêu sách và từng ngày lan tỏa tình yêu đó đến cộng đồng.

Đường Lang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/lam-ban-voi-sach-a183440.html