Làm một người bình thường biết trân trọng nỗ lực của bản thân

Vũ Thu Trang (sinh năm 2005) là người con của mảnh đất Thái Bình, đang là sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Với Trang, trên con đường trưởng thành, mỗi người đều sẽ có lúc thành công, lúc vấp ngã. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là bản thân biết ghi nhận nỗ lực, học cách hài lòng với chính mình để mạnh mẽ tiến bước, không bị áp lực đánh gục.

Mình luôn cảm thấy mình quá bé nhỏ so với thế giới, những gì mình đạt được vẫn chưa là gì so với rất nhiều người giỏi giang ngoài kia. Thế nhưng, mình tin rằng, mọi nỗ lực đều xứng đáng được biết tới và trân trọng. Mình hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền tới bạn đọc của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong nguồn cảm hứng nào đó về một người bình thường không ngừng cố gắng.

Thu Trang tại chương trình “Trung thu cho em” - chương trình mang Trung thu tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - do CTB Radio - Câu lạc bộ phát thanh và truyền thông Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức năm 2023.

Thu Trang tại chương trình “Trung thu cho em” - chương trình mang Trung thu tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - do CTB Radio - Câu lạc bộ phát thanh và truyền thông Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức năm 2023.

Mình sinh ra tại Bắc Ninh, vì biến cố gia đình nên mình và mẹ đã chuyển về Thái Bình, quê ngoại của mình. Ngày còn học tiểu học, mình là một đứa trẻ có thành tích rất bình thường, không có gì nổi bật. Mẹ đi làm xa, sáng đi sớm, tối về muộn nên hàng ngày mình đều tự đi bộ tới trường rồi tự đi bộ về. Thế giới tuổi thơ của mình nhỏ xíu, chỉ quẩn quanh trường học và ngôi nhà thế đấy!

Lên cấp hai, mình bước vào một môi trường mới hoàn toàn. Mong muốn vượt thoát khỏi sự bình thường, mình đã đăng ký thi đội tuyển của trường và đã thi đỗ hai đội tuyển: Toán và tiếng Anh. Quyết định chọn đội tuyển Anh đã thay đổi cuộc đời mình, biến mình từ một người gần như “mù tịt” và e sợ tiếng Anh thành một người có hai giải Học sinh giỏi Thành phố. Ngoài ra, mình cũng đã có một bảng thành tích khiến mẹ mình vô cùng tự hào. Những lần khảo sát đứng đầu lớp, đứng đầu khối, những lần lên sân khấu nhận giải thưởng vì thành tích đều là những khoảnh khắc mình không bao giờ quên. Chính những khoảnh khắc đó đã cho mình rất nhiều sự tự tin. Mình chỉ là một người bình thường khi bước chân vào cấp hai, nhưng khi rời mái trường thân yêu, mình đã thành người biết cố gắng và tin vào sự kỳ diệu của nỗ lực.

Thu Trang tại chương trình “Trung thu cho em” - chương trình mang Trung thu tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - do CTB Radio - Câu lạc bộ phát thanh và truyền thông Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức năm 2022.

Thu Trang tại chương trình “Trung thu cho em” - chương trình mang Trung thu tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - do CTB Radio - Câu lạc bộ phát thanh và truyền thông Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức năm 2022.

Có tiếng Anh, mình đã đỗ được ngôi trường cấp ba mơ ước - Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình, lớp chuyên Anh. Việc mình bước vào ngôi trường Chuyên chính là niềm vui lớn của cả gia đình. Và cũng chính từ đây, cơ hội để trải nghiệm và sống hết mình đã mở ra với mình. Mình không chỉ được học với những giáo viên tốt nhất toàn tỉnh mà còn có cơ hội đi dạy thêm ngay từ lớp 11, tham gia câu lạc bộ, sự kiện hay hoạt động thiện nguyện.

Học viện Ngoại giao chính là nguyện vọng 1 của mình. Ngày biết tin đỗ, mình vui không ngủ được, tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục cố gắng. Đến thời điểm này khi nhìn lại, mình biết rằng những gì mình đạt được vẫn nhỏ bé thôi, nhưng với mình, đó là cả một sự vươn lên, một sự thay đổi tích cực. Mình đã tham gia 2 câu lạc bộ, tiếp tục đi dạy thêm, học ngoại ngữ mới, đi kiến tập, tham gia vào các sự kiện. Cứ đẩy mình ra khỏi vùng an toàn dần dần, mình đã có thêm thật nhiều những trải nghiệm quý giá.

Tại Talkshow “Chấp bút ghi sử” - Câu lạc bộ Bạn yêu sách Học viện Ngoại giao tổ chức năm 2024.

Tại Talkshow “Chấp bút ghi sử” - Câu lạc bộ Bạn yêu sách Học viện Ngoại giao tổ chức năm 2024.

Mình vẫn là một người bình thường, nhưng là người bình thường biết cố gắng và trân trọng công sức của bản thân. Con đường mình đi vất vả có, thất bại có và mình cũng từng phủ nhận bản thân rất nhiều. Thế nhưng, khi nhìn lại những gì đã đạt được, mình thấy rằng tất cả đều là công sức, là thời gian, là những đêm muộn bên bàn học, là những chiều ngược xuôi tới lớp học thêm, là những ngày lo lắng không ngừng. Mình tin, những điều đó xứng đáng để mình tự hào về chính mình. Không ai sinh ra đã ở ngay vạch đích, và đích đến của mỗi người là khác nhau. Vậy nên, việc cần làm là vững tin vào hành trình mình đang đi và không ngừng nỗ lực để tiến bộ, mình tin rằng mình cũng như các bạn rồi sẽ sớm chạm được tới “vạch đích” mà chúng ta luôn khao khát.

Talkshow “Nhận diện và giải phẫu thông tin trong bối cảnh thế giới phân mảnh” - Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu truyền thông Học viện Ngoại giao tổ chức tháng 06 vừa qua.

Talkshow “Nhận diện và giải phẫu thông tin trong bối cảnh thế giới phân mảnh” - Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu truyền thông Học viện Ngoại giao tổ chức tháng 06 vừa qua.

Thu Trang tại sự kiện Húc Fest, công viên Yên Sở vừa qua.

Thu Trang tại sự kiện Húc Fest, công viên Yên Sở vừa qua.

Nhà thơ Mỹ Quyên từng viết: “Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá/Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh”, đừng ngần ngại, hãy cứ cho phép bản thân được sống hết mình. Và mình mong rằng, trên hành trình trải nghiệm ấy, bạn không quên yêu thương và nâng niu mọi cố gắng của bản thân. Hãy cứ tỏa sáng theo cách riêng, làm một người bình thường nhưng không tầm thường các bạn nhé!

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/lam-mot-nguoi-binh-thuong-biet-tran-trong-no-luc-cua-ban-than-post1651894.tpo