Lan can cảng cá trên đảo Cát Bà bị hư hỏng

Trở lại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) sau 15 năm, tôi thấy nơi đây đã hoàn toàn 'thay da đổi thịt'. Đường giao thông rộng rãi; các khu phố đẹp, sạch sẽ; người dân hiếu khách, lịch sự và đặc biệt không có cảnh chen mua, chen bán hay ép giá.

Khách hàng thực sự đã trở thành thượng đế. Tuy nhiên, khi ngắm cảnh cảng cá Cát Bà, chúng tôi chưa thực sự yên tâm khi thấy người dân, các cháu nhỏ vịn tay vào dãy lan can đã xuống cấp nghiêm trọng, rất dễ sảy chân, trượt ngã xuống biển.

 Một đoạn lan can tại khu vực cảng cá trên đảo Cát Bà bị hư hỏng.

Một đoạn lan can tại khu vực cảng cá trên đảo Cát Bà bị hư hỏng.

Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, đoạn lan can này dài khoảng 2.000m cạnh đường 1-4, nơi có phong cảnh đẹp, tập trung đông dân cư và du khách nên nhiều người dân thường xuyên ra đây ngắm cảnh, tập thể dục, nhất là tầm 4-5 giờ sáng và từ 17-21 giờ. Người dân ở đây cho biết, dãy lan can này đã xuống cấp từ lâu, người dân nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải nhưng không hiểu sao chưa được khắc phục, sửa chữa.

Là một du khách đến đảo Cát Bà, tôi thấy việc dãy lan can trên bị hư hỏng không chỉ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan, hình ảnh chung trên đảo, những hình ảnh do chính quyền, người dân nỗ lực xây dựng bao năm qua. Vì thế, rất mong lãnh đạo thị trấn Cát Bà và huyện Cát Hải quan tâm, sớm đầu tư, sửa chữa đoạn lan can này.

Bài và ảnh: LÊ HOÀI NHƠN (xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/lan-can-cang-ca-tren-dao-cat-ba-bi-hu-hong-630694