Làn gió mới ở đội tuyển Việt Nam

Trước Singapore không sử dụng đội hình mạnh nhất, chiến thắng đậm 4-0 chưa nói lên nhiều điều, nhưng có thể khẳng định đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đang có một thê đội 2 trẻ trung rất triển vọng.

Thanh Nhân có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam chỉ sau 5 phút ra sân

Thanh Nhân có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam chỉ sau 5 phút ra sân

Chưa bao giờ HLV Park Hang-seo “mạnh tay” đến thế; trong 17 cầu thủ được ra sân, chỉ có 6 gương mặt thường xuyên đá chính: thủ môn Văn Lâm; hậu vệ Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài; tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Tuấn Hải. Thay vào đó, tất cả 6 tân binh lần đầu lên tuyển quốc gia đều được thể hiện mình (thêm tiền vệ Châu Ngọc Quang lần đầu tiên đá chính là 7). Nếu tính cả 2 trung vệ Việt Anh và Thanh Bình thì ĐTVN đả bại Singapore với 8 cầu thủ có độ tuổi từ U.19 đến U.23.

Nói như HLV Park, về chiến thuật các cầu thủ mới còn bối rối, chưa thể hiện được nhiều, còn những thứ phải điều chỉnh, nhưng tinh thần và khát khao thể hiện là rất tích cực. Dòng máu mới trẻ trung này đã mang lại sự tươi mới cho ĐTVN. Vậy họ đã thể hiện ra sao?

Chỉ 5 phút vào sân ở đầu hiệp 2, Thanh Nhân có pha băng lên dũng mãnh đón pha phá bóng của thủ môn Singapore, tung cú vô lê nửa nảy chéo góc, nhân đôi cách biệt cho ĐTVN. Không chỉ có bàn thắng đầu tiên ra mắt, hậu vệ trái 22 tuổi của HAGL còn gây ấn tượng hơn người anh vào thay là Phan Tuấn Tài, khi rất tích cực tham gia tấn công, mạnh dạn xâm nhập vùng cấm và tích cực dứt điểm với lực sút rất tốt. Bàn thắng thứ 3 lại đến từ hậu vệ phải Hồ Tấn Tài nhưng người phát động cũng chính là Thanh Nhân với quả phất dài từ sân nhà, sau đó qua 2 tiền đạo trẻ Đình Duy rồi Mạnh Dũng trước khi đến chân Phan Văn Đức thực hiện cú cứa lòng “dọn cỗ”.

Tiền vệ 20 tuổi Đình Duy vào thay Tuấn Hải, không chơi ở cánh phải sở trường mà được HLV Park sử dụng trong vai trò tiền đạo thứ 2, 15 phút cuối khi Nhâm Mạnh Dũng ra nghỉ còn là người chơi cao nhất trên hàng công. Nhân tố mới của SHB.Đà Nẵng để lại ấn tượng mạnh với 2 pha đâm xuống đáy biên táo bạo rồi trả ngược lên, lần đầu Văn Đức bỏ lỡ rất đáng tiếc, nhưng lần sau là 4-0. Tác giả bàn ấn định tỷ số này chính là “cậu em út” được chờ đợi nhất: Khuất Văn Khang. Dù pha lập công đầu tiên trong màu áo ĐTVN của cầu thủ mới 19 tuổi gần như được trung vệ đội bạn trao cho nhưng nó cũng cho thấy sự tích cực săn bóng, nhanh nhạy, chớp thời cơ của hộ công được ví như “Hoàng Đức 2.0”. Cần nhớ đội trưởng tuyển U.20 chỉ mới có một buổi tập duy nhất cùng các đàn anh sau khi từ Indonesia trở về.

So với người chơi cùng vị trí Thanh Nhân, Phan Tuấn Tài có phần mất điểm vì một số tình huống xử lý lúng túng do tâm lý căng cứng, nhưng hậu vệ trái này lại có sự kết nối cực duyên với tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng trong các quả tạt như có mắt (lẽ ra bộ đôi này đã mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 nhưng quả đánh đầu bật đất lại đi chệch cột dọc trong gang tấc). Còn Mạnh Dũng tuy không ghi bàn nhưng với sự xông xáo, năng nổ cùng khả năng tì đè, chịu va chạm luôn khiến các hậu vệ đối phương phải vất vả. Được bố trí tiền vệ mỏ neo, trung vệ tuyển U.23 (mới 21 tuổi) Duy Cương không có phẩm chất kỹ thuật khéo léo như Tuấn Anh, bù lại là chiều cao lên đến 1,83m, sự chắc chắn, khả năng tranh chấp mạnh mẽ, những yếu tố rất cần ở vị trí chốt chặn.

Và tác giả bàn thắng quan trọng mở tỷ số, khai thông thế trận là “làn gió mới” Nguyễn Văn Quyết. 31 tuổi, từng là cựu đội trưởng nhưng vẫn “mới”, bởi sau gần 2 năm (lần cuối là đợt tập trung vào cuối năm 2020, chỉ đá giao hữu 2 trận với U.22) và đã 1.376 ngày kể từ trận quốc tế cuối cùng (gặp Campuchia kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018, vào sân ở phút 70 thay Văn Đức khi chiến thắng 3-0 đã an bài), tiền vệ của Hà Nội FC mới trở lại đội tuyển.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/lan-gio-moi-o-doi-tuyen-viet-nam-3136185/