Lan tỏa hành động đẹp

Việc làm thường ngày vào mỗi buổi sáng của nghệ nhân Bình Thảng kể từ khi khu phố Phú Thọ (Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: V.H

Suốt cả tuần qua, sáng nào cũng vậy, hàng chục ly cà phê được vợ pha chế sẵn, cho vào ly nhựa dùng một lần, gói ghém cẩn thận, anh chỉ việc móc lên xe và đưa đến các chốt phong tỏa để tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ. Việc làm này tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả của những người đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Kể từ khi khu phố Phú Thọ (phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa) thực hiện lệnh phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” do khu phố này có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, quán cà phê ROZZO, cũng là địa điểm sinh hoạt của CLB Đàn hát dân ca TX Đông Hòa tạm dừng hoạt động.

Thời gian đầu, không biết phải làm gì với 12 tiếng trong ngày, nên “phó” chủ quán này, cũng là Phó Chủ nhiệm CLB Đàn hát dân ca TX Đông Hòa, Chi hội phó Chi hội Sân khấu Hội VHNT Phú Yên, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - nghệ nhân Bình Thảng (tên thật là Nguyễn Đình Thoảng) dành hầu hết thời gian để chăm sóc cây cảnh và sáng tác. Chia sẻ với những người không may bị dương tính với virus SARS-CoV-2 và lực lượng nơi tuyến đầu chống “giặc” COVID-19, anh đã cho ra đời nhiều tác phẩm dân ca bài chòi về trận chiến này.

Nghệ nhân Bình Thảng chia sẻ: “Trước khi dịch bệnh xuất hiện ở khu phố Phú Thọ, mỗi buổi sáng tôi thường chạy bàn, phục vụ khách đến 9, 10 giờ, thời gian còn lại là sinh hoạt CLB và một số hoạt động khác. Thực hiện lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội của địa phương theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quán và CLB đều phải tạm dừng hoạt động, để góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, lây lan. Mấy ngày đầu, mọi thứ như bị đảo lộn. Buồn!”.

Rồi một buổi sáng, anh như mở cờ trong bụng khi được vợ mở lời: “Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều người phải vất vả với nó. Khu phố mình có mấy chốt kiểm soát, mọi người phải làm việc suốt ngày đêm nhưng vợ chồng mình chưa làm gì để chia sẻ. Hay là mỗi sáng, em pha cà phê, anh đem đến đó tặng họ, coi đây là tấm lòng của mình”.

Vậy là suốt cả tuần qua, sáng nào cũng vậy, hàng chục ly cà phê được vợ pha chế sẵn, cho vào ly nhựa dùng một lần, gói ghém cẩn thận, anh chỉ việc móc lên xe và đưa đến các chốt phong tỏa để tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ. Việc làm này tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả của những người đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. “Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, không biết các chốt phong tỏa này có gia hạn thêm thời gian. Buôn bán mỗi ngày cũng có đồng ra đồng vào nhưng đó là việc lâu dài, còn trước mắt, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm chung tay với mọi người sớm đẩy lùi dịch bệnh. Khả năng đến đâu, vợ chồng tôi sẽ đóng góp, tham gia đến đó”, nữ chủ quán ROZZO nói.

Từ việc làm trên của vợ chồng nghệ nhân Bình Thảng đã lan tỏa đến nhiều người. Mới đây, bà Tám Thận ở cùng khu phố Phú Thọ cũng đã đồng hành với cà phê ROZZO, đóng góp 3kg sữa đặc Hoàn Hảo và 5 cây ly nhựa… Một số nhóm thiện nguyện, như nhóm của em Nhiên cũng đã mang thịt cá, rau củ quả đến tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt phong tỏa.

“Vợ chồng tôi cho đi không nhiều, nhưng nhận về nhiều lắm. Đó là tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc khi được san sẻ với những khó khăn của lực lượng nơi tuyến đầu, những anh chị em vì sức khỏe của cộng đồng phải vất vả cả ngày lẫn đêm để làm nhiệm vụ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan”, nghệ nhân Bình Thảng trải lòng. Anh còn ngẫu hứng gieo mấy vần thơ:

Sáng nay vừa thức dậy

Cà phê đã pha rồi

Vợ bảo mang đến chốt

Để tặng cho các anh

Làm theo lời vợ bảo

Thấy lòng thanh thản hơn

Chấp hành theo ý vợ

COVID sẽ không còn.

HIẾU VY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/261315/lan-toa-hanh-dong-dep.html