Lan tỏa tinh thần sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Những ngày này, cùng với việc tập trung triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức... đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Nâng bước trẻ em trở lại học đường

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Chiều 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Niềm tin vàng, cùng một số đơn vị tổ chức công bố và ký kết chương trình “Nối vòng tay ấm”, nhằm hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho trẻ em vùng lũ. Đồng thời, dự án sẽ vận động tình nguyện viên tu sửa, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai tại các trường học.

Tại sự kiện, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chia sẻ, hiện tại có nhiều tổ chức, đoàn thể kêu gọi ủng hộ người dân và các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 với đa dạng hình thức, nhưng chương trình “Nối vòng tay ấm” hướng đến đối tượng cụ thể và trực tiếp là điều rất thiết thực. Trung ương Đoàn rất vinh dự là đơn vị đồng hành cùng chương trình và cam kết thực hiện hiệu quả như chính tên gọi “Nối vòng tay ấm”, không để thiên tai làm gián đoạn việc học cũng như tương lai của các em.

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Niềm Tin Vàng ký kết tham gia dự án tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Niềm Tin Vàng ký kết tham gia dự án tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Niềm tin vàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), từ ngày đầu thành lập, Quỹ luôn hướng đến các dự án thiết thực để cải thiện điều kiện và môi trường sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mục đích xây dựng nền tảng phát triển tích cực, lâu dài cho cộng đồng. Vì vậy, trong bối cảnh nhiều tổ chức đã tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm, Quỹ Niềm tin vàng quyết định chung tay tiếp bước vào công cuộc tái xây dựng hậu thiên tai ở khía cạnh giáo dục, thông qua việc hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, góp phần tu sửa lớp học để "nâng bước" các em trở lại học đường, lấy lại cân bằng sau nhiều mất mát.

Tính đến hiện tại, tổng chi phí vận động, đóng góp cho chương trình là 3,7 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật). Chương trình “Nối vòng tay ấm” nhận được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, giúp trẻ em vùng bão lụt vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định việc học hành; san sẻ gánh nặng với các gia đình có con em đang phải ngừng học do ảnh hưởng bão và hậu bão số 3, góp phần giúp người dân vùng bão lũ nhanh chóng tái thiết cuộc sống.

Đại diện các doanh nghiệp ký kết tham gia dự án tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Đại diện các doanh nghiệp ký kết tham gia dự án tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

“Nối vòng tay ấm” đến người dân bị ảnh hưởng bão số 3

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, chiều 17/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết, Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội, hội viên, phụ nữ, các doanh nghiệp,... đóng góp với tinh thần "ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều" dưới hình thức để hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân các đồ dùng sinh hoạt như: bánh, sữa, chăn, gối, nệm, quạt điện, nồi cơm điện, xoong, chảo... tổng trị giá khoảng 470 triệu đồng.

Sau lễ phát động, tất cả các hiện vật được quyên góp sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kết nối với công ty vận tải chuyển đến Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng để chuyển đến người dân khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp nhận các đóng góp từ phụ nữ quận Ninh Kiều. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp nhận các đóng góp từ phụ nữ quận Ninh Kiều. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Sáng cùng ngày, đại diện MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ rất xúc động khi tiếp nhận 1/2 tháng lương hưu (hơn 4 triệu đồng) từ cụ bà Nguyễn Thị Đệ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng (94 tuổi) đến ủng hộ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

Cụ Nguyễn Thị Đệ chia sẻ, số tiền đóng góp không thể nào bù đắp được những mất mát, khó khăn mà người dân vùng bão lũ phải đối mặt trong những ngày qua, tuy nhiên "chút đóng góp" sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau thương cho đồng bào.

Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các cấp, ngành, đơn vị, người dân với tinh thần tương thân, tương ái đã cùng nhau đóng góp tiền mặt, hiện vật để gửi đến người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 3.

Tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, một số gia đình cùng nhau góp kinh phí, công sức may 1.000 chiếc mền vải nỉ để tặng các gia đình ở Lào Cai. Riêng anh Hồ Bá Phiêu, chủ cơ sở sản xuất lúa giống ở phường Trung Kiên đã trích tiền mua 20 tấn gạo, 1.000 thùng mỳ gói góp phần cùng 1.000 chiếc mền của bạn bè gửi 1.000 suất quà đến người dân bị lũ lụt tỉnh Lào Cai.

Anh Nguyễn Văn Hùng, phường Trung Kiên, dẫu không phải là thợ may nhưng khoảng một tuần nay đã mày mò may được gần 1.000 chiếc mền (chăn) để gửi "chút ấm áp" đến "sưởi ấm" những người dân vùng lũ.

Những tấm lòng thiện nguyện ở phường Trung Kiên đều không khỏi xúc động trước những mất mát mà người dân các tỉnh phía Bắc phải trải qua sau bão Yagi.

"Chúng tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến những gì người dân ở các tỉnh phía Bắc trải qua. Trái tim thôi thúc chúng tôi cùng nhau chung tay để làm điều gì đó cho đồng bào mình", chị Vũ Kim Lan, phường Trung Kiên chia sẻ.

Bà Võ Kim Thoa, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Cần Thơ cho biết, trong những ngày qua, người dân Cần Thơ đã cùng đóng góp tiền mặt, hiện vật gửi đến các hội, đoàn thể, MTTQ Việt Nam các cấp để trao đến người dân phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ.

Đã có nhiều chuyến xe chở hàng hóa từ vùng đất Tây Đô ra các địa phương phía Bắc, đặc biệt, Đoàn Thanh niên thành phố đã tiếp nhận và vận chuyển 8 chuyến xe gồm các nhu yếu phẩm: mỳ gói, gạo, quần áo, nước suối, vở,... với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê từ MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ khi phát động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão số 3 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận tiền, hàng hóa gần 10 tỷ đồng từ đóng góp của người dân, các tổ chức, cá nhân...

Mỹ Phương - Thu Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/lan-toa-tinh-than-se-chia-voi-dong-bao-vung-lu-20240917184717409.htm