Lan tỏa tình thương trước thềm xuân mới

Bước chân vào ngôi nhà mới vừa được khánh thành, vợ chồng ông Phan Ngọc Các ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh không khỏi xúc động và luôn miệng nói lời cảm ơn. Năm nay đã ngoài 70, nhưng đây là lần đầu tiên ông bà được ở trong ngôi nhà mới kiên cố không sợ nắng, mưa bởi nghèo khó đeo đẳng gia đình từ nhiều năm nay.

 Khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phan Ngọc Các ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: T.L

Khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phan Ngọc Các ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: T.L

Chia sẻ khó khăn với gia đình ông Phan Ngọc Các, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích quỹ “Vì người nghèo” 50 triệu đồng từ nguồn của Công ty Xăng dầu Quảng Trị hỗ trợ, cùng với sự đóng góp chính quyền địa phương và trong gia đình ông để xây dựng ngôi nhà mới. Sau gần hai tháng thi công, trong những ngày giáp tết Nguyên đán Tân Sửu ngôi nhà đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình. Vậy là xuân này ông bà được sống trong ngôi nhà mới với đầy ắp tình cảm, sự sẻ chia từ cộng đồng.

Theo chân đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm bà Hoàng Thị Cúc ở Phường 2, thành phố Đông Hà, chúng tôi không khỏi xúc động khi tận mắt nhìn thấy gia cảnh của gia đình bà. Năm nay dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày bà vẫn phải lao động để kiếm số tiền ít ỏi lo cho cái ăn và thuốc thang chữa bệnh cho người em gái bị bệnh. Ngôi nhà hai chị em nằm nép mình bên con đường nhỏ với người em không thể tự chăm lo cho bản thân mà mọi việc đều phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác. Nhà quá nghèo, bà chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng nước và tiền làm thuê đắp đổi qua ngày, không tiền chữa trị nên bệnh tình của người em ngày càng nặng lên. Vì lẽ đó mà những tháng ngày thanh xuân của bà đã dành trọn cho việc chăm sóc em gái. Trước thềm xuân Tân Sửu, được mời đến Chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, bà Cúc rất xúc động khi nhận được những tình cảm, sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm. Cảm thông với hoàn cảnh của bà, chương trình đã dành tặng bà một căn nhà đại đoàn kết cùng những phần quà thiết thực để bước sang năm mới, hai chị em bà có cuộc sống tốt hơn.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng để vươn lên trong cuộc sống. Từ mục đích đó, chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu năm nay đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân da cam và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chương trình đã kết nối và vận động được hơn 18 tỉ đồng. Ngay sau chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị tài trợ để trao tặng hơn 12.000 suất quà để mọi người cùng có thêm điều kiện vui tết, đón xuân. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã đem lại những tình cảm ấm áp, sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là hành động thiết thực trong công tác chăm lo cho người nghèo của mặt trận các cấp trong tỉnh, là việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự tiếp nối truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần đem mùa xuân đến với muôn người, muôn nhà.

Bà Hồ Thị Lệ Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm đến công tác chăm lo tết cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội thông qua việc tổ chức, hướng dẫn mặt trận các cấp triển khai các hoạt động thăm hỏi, trao hàng vạn suất quà tết đến tay các hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người già neo đơn không nơi nương tựa… giúp họ vơi bớt khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sự quan tâm của toàn xã hội đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng từ năm 2018 - 2021, từ nguồn vận động của chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, mặt trận các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đã trao tặng hơn 130.000 suất quà, 87 căn nhà đại đoàn kết, hơn 500 tấn gạo, 1.500 chiếc áo ấm… cho các hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các đối tượng khác. Những việc làm này đã lan tỏa tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó công tác chăm lo Tết cho người nghèo nhận được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội để cho mọi người, mọi nhà được đón tết đầm ấm hơn, yên vui hơn”.

Minh Phúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=155319