Lan tỏa yêu thương và sự sẻ chia

Tính đến 17h ngày 23-9, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên 16,5 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố để gửi tới người dân các tỉnh miền Bắc nhằm chia sẻ một phần khó khăn do cơn bão và sạt lở đất gây ra.

Giáo viên Trường THPT Long Khánh (thành phố Long Khánh) quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Duy Bằng

Giáo viên Trường THPT Long Khánh (thành phố Long Khánh) quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Duy Bằng

Ngay sau khi có thông tin về thiệt hại do bão, lũ đối với đồng bào các tỉnh miền Bắc, hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngành giáo dục đã phát động đợt ủng hộ trong toàn ngành. Ngoài cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia ủng hộ, các trường đã và đang tổ chức nhiều hoạt động quyên góp nhằm khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong học sinh.

Thay vì tổ chức sôi nổi các hoạt động trong Tết Trung thu như mọi năm, các trường không tổ chức vui tết, dành kinh phí để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Trong các tiết chào cờ sáng thứ hai, nhiều trường kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia ủng hộ đồng bào. Mỗi học sinh, mỗi lớp học thực hiện những phần việc ý nghĩa nhằm thể hiện tinh thần sẻ chia với những khó khăn, mất mát mà người dân các tỉnh miền Bắc đang trải qua, nhất là đối với các bạn học sinh đồng trang lứa chưa được đến trường do bão, lũ.

Từng học sinh, tùy điều kiện, hoàn cảnh đều muốn gửi đến người dân bị ảnh hưởng của bão, lũ những tình cảm thân thương nhất. Trong đó, có em đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm cha mẹ cho từ đầu năm đến nay để gửi đến đồng bào kèm theo lá thư chan chứa tình cảm yêu thương, gửi gắm ước muốn bình an đến với mọi người. Có em đập đi con heo đất mà mình yêu mến, lấy tiền nhờ thầy cô gửi đi ủng hộ. Nhiều em xin cha mẹ bán ve chai, dành dụm từ 10-20 ngàn đồng để mong đóng góp chút tấm lòng nhỏ bé cho bạn bè vùng bão lũ. Không ít em ngoài ủng hộ trong nhà trường còn tìm đến Ủy ban MTTQ các cấp hoặc các đơn vị phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ như Báo Đồng Nai để chia sớt khó khăn với người dân…

“Của ít lòng nhiều”, sự yêu thương, sẻ chia đã lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường cùng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Trong khó khăn, tinh thần “tương thân tương ái” lại được khơi dậy một cách mạnh mẽ như thế trong môi trường giáo dục, ở thế hệ trẻ. Đó chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào được vun đắp, gieo trồng từ những mầm non tương lai của đất nước.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202409/lan-toa-yeu-thuong-va-su-se-chia-af77b43/