Lăng kính Ngày hội Báo: Linh thiêng và gần gũi
Trong cái nắng vàng của thành phố mang tên Bác, tiếng trống khai mạc của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vang lên mở màn cho ngày Hội Báo toàn quốc năm 2024 ngay trên đại lộ Lê Lợi vừa linh thiêng vừa gần gũi.
Trong ngày khai mạc diễn ra Hội Báo toàn quốc, công chúng, giới báo chí cả nước đã phần nào thấy được bức tranh toàn cảnh báo chí cách mạng Việt Nam trong năm 2023. Trong đó có việc thực hiện sứ mệnh "xây dựng niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và dân tộc".
Ngày Hội báo 2024 đã khai mạc sáng nay, 15/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo khách mời cùng người dân quan tâm tới lĩnh vực báo chí cả nước. Không chỉ độc giả trong nước mà ngay cả các kiều bào, du khách nước ngoài cũng vô cùng ấn tượng trước quy mô hoành tráng, sự đầu tư công phu của các gian trưng bày.
Hội Báo toàn quốc năm nay được tổ chức theo phương thức khác với mọi năm, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo ghi nhận của các phóng viên, trong ngày khai mạc, các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc đã khiến nhiều người thích thú với cách thiết kế độc đáo, cùng các tác phẩm báo chí, các chương trình từ báo hình, báo tiếng, báo viết và cả mạng xã hội đặc sắc do các cơ quan thông tấn, báo chí mang đến Ngày hội.
Sau đây là một số hình ảnh trong ngày khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024:
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lang-kinh-ngay-hoi-bao-linh-thieng-va-gan-gui-264321.html