Làng Mang Rin hồi sinh sau đại nạn

Gần ba năm trước, ngọn núi Nỏ vang lên những tiếng nổ đinh tai rồi đổ ầm xuống. Tích tắc cơn lũ ập đến, làng Mang Rin tan hoang, đổ nát.

Nhưng rất nhanh, một ngôi làng mới đã được dựng lên trên chính mảnh đất này.

Dựng lại làng mới nơi cơn lũ đi qua

Khu tái định cư Mang Rin được đầu tư khang trang ngay tại nơi từng xảy ra trận thiên tai kép 3 năm về trước.

Khu tái định cư Mang Rin được đầu tư khang trang ngay tại nơi từng xảy ra trận thiên tai kép 3 năm về trước.

Những ngày đầu tháng 8, đường Đông Trường Sơn chạy qua trung tâm xã Sơn Bua (thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) đẹp như một bức tranh.

Từ trên đỉnh dốc hướng tầm mắt về phía xa là khu tái định cư Mang Rin thấp thoáng giữa bốn bề rừng xanh bao phủ.

Ven theo đường bê tông với con dốc dựng đứng vào Mang Rin, những thanh niên trai tráng trong làng đang chung tay dựng lại nhà để ổn định cuộc sống sau gần ba năm sống tạm.

Ông Đinh Văn Liêu, Trưởng thôn Mang He bảo, thời điểm đại nạn đi qua, làng chỉ còn lại đá tảng, những con suối mới hình thành và những mất mát in hằn lên trong tâm trí mỗi người.

“Ngỡ sẽ không bao giờ còn làng Mang Rin nữa. Vậy mà giờ nhà cửa đã san sát, cây cối mọc lên, nỗi lo cũng vơi đi. Bà con chung tay dựng nhà, chờ đợi khu tái định cư. Nơi ở mới ngay cạnh nền đất cũ giờ khang trang, kiên cố hơn rất nhiều. Bà con nhận đất làm nhà mà vui lắm”, ông Liêu nói.

Hệ thống thoát nước kiên cố để phòng chống những trận lũ quét tràn về.

Hệ thống thoát nước kiên cố để phòng chống những trận lũ quét tràn về.

Sau trận lũ lịch sử, hàng chục hộ gia đình Mang Rin với vài trăm nhân khẩu tìm đủ nơi tá túc sống tạm. Để người dân có nơi ở ổn định, huyện Sơn Tây đã đầu tư dự án khu tái định cư Mang Rin với diện tích hơn 5ha, kinh phí 39 tỷ đồng.

Khu tái định cư xây dựng 53 lô đất ở (400m2/lô), có đầy đủ đường giao thông, nước sinh hoạt, điện thắp sáng.

Sau hơn hai năm triển khai, khu tái định cư bên bờ sông Nước Bua hình thành, những ngôi nhà mới lần lượt mọc lên.

Ngồi nghỉ bên thềm nhà sau một ngày quần quật trên rẫy trở về, chị Đinh Thị Sanh, 32 tuổi, cho biết, sau khi khu tái định cư hoàn thành, xã mời họp dân và tổ chức bốc thăm vị trí đất làm nhà.

Ai nấy đều vui mừng vì được nhà nước quan tâm, xây dựng cho nơi ở mới an toàn, kiên cố để ổn định cuộc sống.

“Sau Tết vừa rồi, vợ chồng tôi nhận đất xong thì nhanh chóng làm nhà, nhờ số ít gỗ tìm lại được sau lũ quét và giúp đỡ của người thân, cùng chính quyền địa phương, nay tôi đã có nhà mới ổn định cuộc sống. Nơi ở mới có khó khăn vì phải làm lại từ đầu, nhưng như vậy là tốt lắm rồi”, chị Sanh chia sẻ.

Cũng được cấp đất tái định cư và vừa được hỗ trợ dựng xong nhà mới, ông Đinh Văn Dênh, một cư dân khác của làng Mang Rin cho biết, hôm lũ về, ông thoát chết nhờ chạy lên đồi cao. Khi lũ rút, tìm đường về nhà, thì vị trí nhà, vườn trước đây chỉ còn toàn bùn đất lẫn đá hộc.

Nhà không còn, ông Dênh mượn góc vườn nhà bà con dựng cái chòi để cả gia đình sống tạm. Bao nhiêu của cải tích cóp, tiền bạc bị lũ cuốn trôi hết, ông Dênh cứ ngỡ sẽ mãi trong cảnh sống tạm nên giờ có nhà, ông rất phấn khởi. “Có nhà rồi, giờ lo làm ăn nuôi các con thôi. Tôi cảm ơn chính quyền rất nhiều”, ông Dênh nở nụ cười hạnh phúc.

Mang Rin hồi sinh

Khu tái định cư còn được đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm để người dân có cuộc sống mới tốt hơn.

Khu tái định cư còn được đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm để người dân có cuộc sống mới tốt hơn.

Ngày 28/10/2020, mưa cả ngày không ngớt, khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì chim rừng trên đỉnh Đông Trường Sơn nháo nhác bay. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, Trưởng thôn Mang Rin, ông Đinh Văn Liêu - người đàn ông nhỏ con, tật nguyền nhưng đầy trách nhiệm đi đến từng nhà dân đề nghị di dời lên điểm trường học gần đó để trú tránh.

Rồi mưa lớn hơn, gió rít mạnh từng cơn kèm theo nhiều tiếng nổ đùng đùng nơi ngọn núi Nỏ phía sau làng Mang Rin vang lên. Được trưởng thôn nhắc nhở, thấy cảnh tượng bất thường, dân làng hô hoán nhau bỏ chạy.

Tiếng hô còn chưa dứt, thì trong tích tắc, nguyên quả đồi đổ ầm xuống và kéo theo sau là trận lũ quét kinh hoàng ập đến. Dòng nước từ trên cao xối thẳng như thác, các khối đá theo nước lũ va đập vào nhau cuốn phăng, vùi lấp gần như tất cả nhà cửa, chuồng trại, ruộng bậc thang.

May mắn nhất là không có bất kỳ người dân Mang Rin nào gặp nạn trong trận thiên tai kinh hoàng ấy. Như một thủ lĩnh tiên phong, ông Liêu cắt rừng trong đêm dẫn cả làng tháo chạy lên ngọn đồi gần đó.

Thế nhưng, khi đã lên đồi, cả đoàn người lại bị lũ bao vây. Một lần nữa, ông Liêu tiên phong chỉ đạo thanh niên trai tráng dùng cây gỗ buộc chặt vào để làm thanh đỡ và cùng nhau dìu phụ nữ, người già và trẻ em vượt qua. Hơn 2 giờ sau, cả làng Mang Rin đã tìm được đến nơi trú tránh an toàn.

Sau cơn lũ quét kinh hoàng, tưởng chừng Mang Rin sẽ là một bình địa không bao giờ gượng dậy được. Nhưng rồi, cũng chính trên mảnh đất ấy, một khu dân cư khang trang, hiện đại đã hình thành, những mầm xanh của cây ăn quả, của cuộc sống mới đã hồi sinh…

Cũng như bà con trong làng, được nhà nước hỗ trợ 400m2 đất tại khu tái định cư bằng phẳng gần làng cũ, ông Liêu đã dựng nhà và bắt đầu cuộc sống mới. Không chỉ quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, ông Liêu còn tận tình hướng dẫn bà com trồng cây, chăn nuôi.

Cách căn nhà ông Liêu vài chục mét là nhà ông Đinh Văn Thang, người đàn ông đang cuốc đất phía bên hông nhà để trồng cây ăn quả. Ông Thang cười vui: “Nếu hôm ấy không có anh Liêu dẫn đoàn để chạy thì chắc giờ không có ông Thang cuốc đất đâu! Giờ có nhà ở khu tái định cư, không còn nỗi lo núi lở, lũ quét nữa. Chúng tôi chỉ cần chăm chỉ làm ăn, cuộc sống tin rằng sẽ khấm khá lên”, ông Thang tâm sự.

Chủ tịch UBND xã Sơn Bua Nguyễn Viết Chưởng cho biết, hiện tại, có 35 hộ dân bị sạt lở do lũ quét đã được bố trí đất ở khu tái định cư và đa phần đã được địa phương hỗ trợ để dựng lại nhà ở.

Ngoài ra, số lô đất còn lại ở khu tái định cư, địa phương sẽ tiếp tục bố trí cho 36 hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi, ven suối không đảm bảo an toàn về làm nhà ở. “Đến giờ những ám ảnh trong trận thiên tai kép đã phai dần, người dân đã bước vào cuộc sống mới an tâm sinh sống, làm ăn”, ông Chưởng cho hay.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lang-mang-rin-hoi-sinh-sau-dai-nan-d599571.html