Làng Pờ Yầu đã có đường bê tông

Cách Tỉnh lộ 666 chỉ hơn 7km nhưng nhắc đến làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) người dân trong vùng ai cũng cảm thấy xa xôi, cách trở bởi con đường đất độc đạo đi vào làng rất hiểm trở.

Mùa khô đi xe gắn máy hết chừng một giờ, còn mùa mưa thì lâu hơn tùy thuộc vào khả năng của người điều khiển phương tiện. Chính trở ngại đó đã tác động rất lớn đến kinh tế, xã hội của làng. 100% dân số trong làng là người dân tộc Ba Na, tổng số 153 hộ, với hơn 500 nhân khẩu thì có đến 77 hộ nghèo, trình độ dân trí thấp, thu nhập chủ yếu từ trồng bời lời, cây mì và lúa nước.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân làng Pờ Yầu làm đường bê tông.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân làng Pờ Yầu làm đường bê tông.

Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, giữa năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định đầu tư làm đường bê tông dài 7,4km, với tổng kinh phí xây dựng là 18,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 15 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn kêu gọi, vận động với sự hỗ trợ hơn 2.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3.

Được khởi công từ tháng 10-2019, mặc dù quá trình triển khai gặp không ít khó khăn về điều kiện sinh hoạt ăn, ở; cán bộ, chiến sĩ phải dựng tạm nhà bạt và di chuyển nhiều lần theo tiến trình công việc; thực hiện nhiệm vụ giữa đường núi chênh vênh, mang vác, vận chuyển nhiều vật chất nặng như cát, đá, xi măng… ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn. Song, vượt qua mọi trở ngại, các đơn vị được điều động làm đường đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Binh nhất Lê Văn Thìn, Chiến sĩ Đại đội Thông tin 18, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ nơi đỉnh núi, thấu hiểu cuộc sống vất vả, thiếu thốn của người dân nên tôi cùng đồng đội càng quyết tâm hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất”.

Đến nay, con đường bê tông cơ bản đã hoàn thành theo tiến độ. Vui mừng vì từ nay dân làng không còn bị cảnh ngăn cách khi mùa mưa đến hay gặp khó khăn trong quá trình đi lại, ông Gêp, Trưởng làng Pờ Yầu tâm sự: "Làng mình chủ yếu sống nhờ làm nương rẫy nhưng do đường xấu nên dân mình khổ lắm. Nay đã có đường bê tông, giao thông thuận lợi, mình sẽ nói người dân chăm chỉ sản xuất, có xe mua bán bời lời, nói các cháu chăm đến trường học cái chữ sau này đỡ khổ. Ơn Đảng, Nhà nước, ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm".

Bài và ảnh: HỒNG LƯỠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/lang-po-yau-da-co-duong-be-tong-615448