Lắng sâu tâm tình nơi hậu phương

Cuộc thi 'Tâm tình hậu phương người chiến sĩ' do Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) tổ chức hơn một năm nay đã thu hút đông đảo người thân của cán bộ, chiến sĩ tham gia. Những lời tâm tình, chia sẻ của hậu phương là nguồn động viên to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm an tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong số những bài viết gửi về tham gia Cuộc thi “Tâm tình hậu phương người chiến sĩ”, Ban tổ chức đặc biệt ấn tượng trước những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị Thương gửi đến người yêu là Trung úy Hoàng Bá Nam, Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 8. Bài viết có đoạn: “Ai mở đường” cho đôi ta gặp nhau anh nhỉ? Chính là Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 nơi anh đang công tác đã đưa ta đến với nhau. Mình gặp nhau nhân dịp em vào tập văn nghệ để tham gia chương trình Liên hoan văn nghệ quần chúng “Hành khúc Đoàn Thuận Hóa”... “Anh biết không? Từ ngày yêu anh mà nếp sống của em thay đổi rất nhiều! Em đã học theo anh ngủ nghỉ đúng giờ giấc, làm việc có nền nếp... Em có cảm giác rằng như thể chúng ta đang có những hoạt động cùng nhau. Và quan trọng hơn cả, cảm giác đó sẽ giúp em nguôi đi được phần nào nỗi nhớ anh...”.

Còn chị Trần Huỳnh Diệp, giáo viên ở xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Thạnh, Bình Định), vợ của Trung úy Trần Minh Hùng, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, viết: “Yêu xa một chàng quân nhân là sự lựa chọn dũng cảm nhất đối với em. Yêu anh vất vả đấy, khó khăn đấy, nhưng nếu để hỏi “Em có hối hận không?” thì câu trả lời chắc chắn là “Em không hối hận”.

Những lời sẻ chia, tâm sự từ hậu phương tham gia cuộc thi đã mang đến cho Ban tổ chức cũng như cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 rất nhiều cung bậc cảm xúc. Trung úy Trần Minh Hùng chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động khi đọc những lời tâm sự của vợ. Mặc dù chúng tôi ở cách xa nhau hơn 1.000km, ít có thời gian gần nhau, nhưng vợ tôi là người luôn thấu hiểu, chia sẻ và động viên tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua những lời tâm sự của vợ, tôi càng thấy rõ trách nhiệm đối với đơn vị và gia đình, luôn phấn đấu để xứng với tình yêu của vợ dành cho”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 đọc lời tâm tình từ hậu phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 đọc lời tâm tình từ hậu phương.

Viết về người yêu, chị Phạm Thị Bích Hợp, nhân viên văn phòng ở TP Hà Nội lại có những lời động viên hết sức nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc khiến Trung úy Bùi Văn Hải, Chính trị viên Đại đội 15, Trung đoàn 3, rưng rưng xúc động. Anh vui vẻ "khoe" cùng đồng đội về chia sẻ của người yêu: “Trong cuộc diễn tập của đơn vị vừa rồi, tôi được nghe anh Hải kể về những vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn dưới những trận mưa tầm tã, những lần làm đêm để kịp thời gian... Qua những câu chuyện đó, tôi càng thương, cảm thông và hiểu hơn về sự hy sinh, cống hiến của các anh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình... Anh hãy yên tâm vì em sẽ luôn là hậu phương phía sau anh, quyết cùng anh thực hiện tròn lời hứa tuổi 20. Chẳng ai có thể đi mãi trên con đường trải đầy hoa, và chúng ta cũng vậy, dù có đôi lúc chưa hiểu nhau nhưng qua những lần đó chúng ta càng thêm gắn kết, yêu thương nhau hơn...”.

Theo Trung tá Đặng Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 3, Cuộc thi “Tâm tình hậu phương người chiến sĩ” đã tạo ra cầu nối chặt chẽ giữa gia đình và hậu phương, góp phần gắn kết hơn nữa tình cảm giữa hậu phương với cán bộ, chiến sĩ. Để cuộc thi đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và cụ thể; triển khai xây dựng kế hoạch, quy chế hội thi chi tiết; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị động viên hậu phương, gia đình, người thân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Kể từ khi phát động đến nay, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 bài thi có chất lượng. Các bài thi là những chia sẻ, tâm sự của hậu phương; những kỷ niệm đẹp, câu chuyện đáng nhớ; lời nhắn nhủ, gửi gắm, động viên; bày tỏ niềm tin yêu, tự hào về người lính thời bình và phản ánh những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất với cơ quan, đơn vị... Những bài dự thi có chất lượng được Ban tổ chức lựa chọn trao thưởng và ghi âm, phát trên truyền thanh nội bộ, có tác động tích cực tới tư tưởng, tình cảm, ý chí nỗ lực phấn đấu rèn luyện, công tác của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đánh giá cao hiệu quả cuộc thi, Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 khẳng định: "Những tâm sự, chia sẻ từ hậu phương là một kênh rất quan trọng giúp chỉ huy các cấp hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của người thân cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong đơn vị. Đây là động lực tinh thần quan trọng, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Cuộc thi “Tâm tình hậu phương người chiến sĩ” của Trung đoàn 3 được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao; được nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 324 và LLVT Quân khu 4.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lang-sau-tam-tinh-noi-hau-phuong-742826