Lặng thầm 'canh giấc' cho các anh hùng liệt sĩ

Di tích địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của Sư đoàn 7 cùng lực lượng vũ trang địa phương. Trong suốt hơn 10 năm qua, kể từ ngày được xây dựng, bà Mai Thị Thu Hiền thầm lặng ngày ngày quét dọn, vệ sinh, hương khói cho anh linh các liệt sĩ nơi đây. Bà làm công việc này với tâm niệm được góp một phần công sức nhỏ bé để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Từng đảm nhận công việc nấu ăn cho những người thợ xây dựng Tượng đài chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, năm 2012 sau khi công trình hoàn thành, bà Hiền tiếp tục nhận nhiệm vụ chăm sóc, quét dọn tại di tích này. Từ ngày nhận nhiệm vụ, bà chuyển vào ở hẳn trong khuôn viên di tích để tiện hương khói cho những anh hùng đã khuất.

Đây là nơi linh thiêng và bà tâm niệm chỉ cần làm việc đúng với người đã khuất thì không có gì phải sợ. Vượt qua nỗi sợ ban đầu, bà đã xem nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình. Nhờ bàn tay chăm sóc của bà mà thân nhân các liệt sĩ cũng yên tâm phần nào, nhất là những người ở xa. Bà Hiền tâm sự: “Tôi làm việc ở đây, gặp gỡ nhiều đoàn, trong đó có thân nhân các anh hùng liệt sĩ, họ nói nhờ có tôi nên nơi này thêm phần khang trang, sạch sẽ. Họ cảm ơn, tôi thấy vui lắm!".

Bà Mai Thị Thu Hiền đã hơn 10 năm chăm sóc, hương khói cho các anh hùng liệt sĩ tại Di tích địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô

Bà Mai Thị Thu Hiền đã hơn 10 năm chăm sóc, hương khói cho các anh hùng liệt sĩ tại Di tích địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô

Không chỉ quét dọn, hương khói, canh giấc cho các anh hùng liệt sĩ, bà Hiền còn hỗ trợ thân nhân dò tìm danh sách liệt sĩ và là một hướng dẫn viên không chuyên khi đột xuất có đoàn đến viếng tại Di tích địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

Em Lưu Thị Tuyết Hoa ở xã Minh Đức, huyện Hớn Quản bày tỏ: Công việc cô Hiền làm tuy đơn giản nhưng rất cao cả. Em cảm thấy rất tự hào về cô.

Còn anh Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Tân Khai chia sẻ: Hằng năm, nhân các ngày lễ lớn, Đoàn thanh niên thị trấn thường tổ chức cho đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh khuôn viên, cũng như thăm viếng tại Di tích địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô… Dù lớn tuổi nhưng cô Hiền luôn nhiệt tình, làm việc một cách thầm lặng. Chúng tôi cảm ơn vì cô đã chăm sóc di tích, nơi trang nghiêm nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dẫu đã gần 60 tuổi nhưng bà Hiền vẫn tâm niệm mãi gắn bó với nơi linh thiêng này bởi lời thề năm xưa là sẽ ở bên chăm sóc anh linh các anh hùng liệt sĩ. Thêm vào đó, chứng kiến những điều xúc động, giọt nước mắt hay niềm hạnh phúc của thân nhân các anh hùng liệt sĩ khi đến viếng tượng đài khiến bà luôn nhủ lòng sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình bởi người thân của họ đã mất mát quá nhiều.

"Nếu cơ quan quản lý, đoàn thể cần tôi phục vụ tượng đài thì tôi vẫn tiếp tục làm, làm hết khả năng, đến lúc nào không làm được nữa thì thôi” - bà Hiền trải lòng.

Thanh Mai

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/136274/lang-tham-canh-giac-cho-cac-anh-hung-liet-si